Vụ người Việt bị chết ở Thái Lan: Nghi liên quan đến khoản nợ 7,5 tỷ đồng

Cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm Sherine Chong, ra tay đầu độc vì nợ nạn nhân khoản tiền khoảng 7,5 tỷ đồng tiền góp vốn xây bệnh viện tại Nhật Bản.
Vụ người Việt bị chết ở Thái Lan: Nghi liên quan đến khoản nợ 7,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nghi phạm Sherine Chong, ra tay đầu độc vì nợ nạn nhân khoản nợ khoảng 7,5 tỷ đồng.

Nghi phạm được xác định là một trong 6 người nạn nhân - bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ gốc Việt, 56 tuổi. Nguyên nhân được cho là liên quan đến khoản nợ 10 triệu baht (gần 280.000 USD, khoảng 7,5 tỷ đồng). 

"Vụ án có khả năng bắt nguồn từ mâu thuẫn nợ nần. Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người đã chết vì họ là những người duy nhất ra vào căn phòng. Ngoài ra không có ai khác", Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, Trưởng phòng điều tra của Sở Cảnh sát Bangkok nói.

Vụ người Việt bị chết ở Thái Lan: Nghi liên quan đến khoản nợ 7,5 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đại diện Sở Cảnh sát Bangkok trong họp báo ngày 17/7 về vụ việc. (Ảnh: Maticho)

Theo Thiếu tướng Noppasin Poolsawat, Phó Tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok cho biết, 6 thi thể được tìm thấy trong phòng 502 của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ngay trung tâm Bangkok. Theo lời khai, bà Sherine Chong đã ở phòng 502 một mình và có một nhân viên mang đồ ăn, đồ uống đến cho bà.

Các nhân viên khách sạn xác nhận, đồ ăn đã được yêu cầu cất đi và bà Sherine Chong nhờ nhân viên pha trà. Tuy nhiên, ngay sau đó người phụ nữ này nói rằng bà sẽ tự làm và muốn ở lại trong phòng một mình.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, thấy có thêm 5 người khác vào phòng. Kể từ thời điểm 14h17 ngày 16/7 không phát hiện ai đi ra ngoài hoặc vào phòng nữa.

Cảnh sát cũng thông tin thêm, bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi) và ông Pham Hong Thanh (49 tuổi) là vợ chồng. Họ bị bà Sherine Chong thuyết phục đầu tư (bà Sherine Chong chỉ đóng vai trò môi giới). Hai vợ chồng đã đưa số tiền này cho nghi phạm rồi sau đó liên tục đòi lại số tiền này. Họ hẹn nhau giải quyết việc tại Nhật nhưng vì vướng vấn đề visa nên đã quyết định gặp ở Thái Lan.

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng làm nghề xây dựng, bà Sherine Chong đứng ra làm môi giới để đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản.

Vụ người Việt bị chết ở Thái Lan: Nghi liên quan đến khoản nợ 7,5 tỷ đồng- Ảnh 3.

Vị trí phát hiện xác các nạn nhân trong phòng 502 (Ảnh: Matichon)

Còn theo Thiếu tướng Noppasin Poolsawat, Phó cục trưởng sở cảnh sát Bangkok, cảnh sát đã kiểm tra cả 8 chiếc vali trong phòng nhưng không phát hiện vật dụng trái phép. Trong hành lý của bà Chong tìm thấy hồ sơ kiện tụng đất đai từ năm 2022.

Tướng Poolsawat cho biết, ngoài việc khám nghiệm tại hiện trường, thu thập chứng cứ, cảnh sát Thái Lan còn thẩm vấn hơn 10 nhân chứng, và người thân của nạn nhân. Kết quả điều tra sơ bộ về lịch trình của các nạn nhân như sau:

Nguyen Thi Phuong (46 tuổi), quốc tịch Việt Nam, mặc áo trắng, được phát hiện tử vong gần cửa phòng, đến Thái Lan lúc 13h48 ngày 12/7 từ TP.HCM, đã nhập cảnh 3 lần trước đó.

Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Quốc tịch Việt Nam, mặc áo hồng, được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, đến Thái Lan vào ngày 4/7 lúc 12h56 từ Đà Nẵng, đã nhập cảnh 17 lần trước đây.

Tran Dinh Phu (37 tuổi), Quốc tịch Việt Nam, được phát hiện tử vong cạnh thi thể bà Nguyen Thi Phuong và ông Dang Van Hung. Đến Thái Lan vào ngày 12/7 lúc 12:28 trưa từ Đà Nẵng, đã nhập cảnh 11 lần trước đó.

Dang Van Hung, 55 tuổi, quốc tịch Mỹ, mặc áo xanh navy, được phát hiện tử vong gần thi thể bà Nguyen Thi Phuong, nhập cảnh lần đầu vào Thái Lan lúc 9h55 ngày 7/7 từ Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Sherine Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, được phát hiện tử vong tại bàn ăn. Nhập cảnh vào Thái Lan vào ngày 5/7 lúc 13h05 từ TP.HCM. Trước đây bà đã nhập cảnh 5 lần và bà Chereen là khách ở phòng 502, cũng là phòng xảy ra vụ việc.

Pham Thanh Hong (49 tuổi), quốc tịch Việt Nam, là chồng của bà Nguyen Thi Phuong được phát hiện tử vong trong phòng. Nhập cảnh cùng vợ vào lúc 13h48 ngày 12/7 từ TP.HCM.

Vụ người Việt bị chết ở Thái Lan: Nghi liên quan đến khoản nợ 7,5 tỷ đồng- Ảnh 4.

Đại diện Sở Cảnh sát Bangkok trong họp báo ngày 17/7 về vụ việc. (Ảnh: Maticho)

Ngày 15/7, 5 nạn nhân ngoài bà Sherine thu dọn hành lý và tập trung tại phòng 502 sau khi trả phòng các phòng khác. Ông Hung gọi đồ ăn từ khách sạn lúc 11h42: 5 đĩa cơm chiên, 4 đĩa tom yum goong, 4 đĩa rau xào, 1 đĩa rau muống xào và 2 bình trà Anh với 6 tách trà.

Sau đó, ông Phu gọi thêm một đĩa cơm chiên và yêu cầu giao tận phòng lúc 14h chiều. Người phục vụ đến giao đồ ăn lúc 13h51 chiều. Mất 6 phút để giao và phục vụ đồ ăn. Khi thẩm vấn người phục vụ này, cô cho biết khi bước vào chỉ thấy bà Sherine. Cô phục vụ nói sẽ pha trà giúp nhưng bà Sherine từ chối và muốn tự pha.

Cô phục vụ cho biết cô nhận thấy bà Sherine khá căng thẳng và không cười, ngay cả khi cô nói đùa về bộ váy đẹp của người này.

Sau khi người phục vụ rời đi lúc 13h57, từ 14h03 trở đi, những nạn nhân khác dần dần vào phòng 502. Sau đó, không thấy ai ra vào cho đến khi tìm thấy các thi thể.

Ông Noppasin nói thêm rằng ông đã ra lệnh cho cơ quan điều tra tìm hiểu kỹ lịch trình của tất cả các nạn nhân từ khi họ đến Thái Lan, họ đã đi đâu, ở khách sạn nào, họ đã gặp ai, làm nghề gì và tại sao họ đến Thái Lan.

Về nguồn gốc của xyanua được tìm thấy, cảnh sát đang điều tra thêm để xem liệu nó có được nhập khẩu hoặc mua ở Thái Lan hay không, bao gồm cả bao bì chứa chất này trước khi trộn vào đồ uống. Kết quả chi tiết sẽ được Trung tâm Khoa học Pháp y cung cấp.

Phía cảnh sát cũng cho biết, qua khám nghiệm tử thi, chất độc mà nghi phạm Sherine Chong sử dụng để đầu độc 5 người có đặc tính xyanua. Bà Sherine Chong sau đó cũng tự sát bằng thuốc độc. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của loại chất độc này.

Ông Panthana Nuchnarat, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết cơ quan này đã phối hợp yêu cầu thông tin cho đại sứ quán Việt Nam và Mỹ để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, FBI đã yêu cầu cung cấp thông tin nhưng việc điều tra vẫn thuộc về cảnh sát Thái Lan. Ông khẳng định không ai trong số các nạn nhân có lệnh bắt, vì nếu có lệnh bắt thì dù thế nào họ cũng không được nhập cảnh. Hơn nữa, việc kiểm tra lý lịch của các nạn nhân cũng không phát hiện tiền án tiền sự nào.

 

Khánh Linh (t/h)/Người đưa tin