Ngày 16/4, theo báo Người lao động, thông tin từ một bác sĩ Khoa Cấp cứu một bệnh viện ở Nghệ An cho biết, bệnh nhân nam bị thương trong vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An đã được chuyển tuyến ra Hà Nội theo nguyện vọng gia đình.

Thông tin từ bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phải thở máy, có vết thương sâu ở vùng cổ, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở cẳng tay trái, dài khoảng 6 cm.
Theo nguồn tin từ Trường đại học Vinh (Nghệ An), nữ sinh tử vong là sinh viên đang theo học năm thứ 4 tại nhà trường.
Theo thông tin từ Người Đưa Tin, bà Lê Thị Kiên, Trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nam thanh niên tên H. (SN 1997), là con cả trong gia đình có 2 anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ buôn bán nhỏ, bố bị tai biến.
Trước đây, H. được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo thông tin từ địa phương, gia đình vừa sửa nhà và dự định tổ chức đám cưới cho H. vào cuối năm nay.
Trước đó, trưa 15/4, người dân sống trong một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ (Nghệ An) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Nghi có chuyện bất thường, người dân đã phá cửa vào kiểm tra.

Tại hiện trường, một nữ sinh được phát hiện nằm gục trong phòng, trên người có nhiều vết máu và đã tử vong. Gần đó, một nam thanh niên bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, người dân đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.