Vụ thi thể trong vali ở Hàn Quốc: Con rể giết mẹ vợ vì “ồn ào rửa bát”

Một vụ án kinh hoàng tại Daegu, Hàn Quốc khiến dư luận bàng hoàng: người đàn ông sát hại mẹ vợ, nhét xác vào vali rồi phi tang xuống suối.

Mới đây, một vụ án gây rúng động tại Hàn Quốc khiến dư luận nước này bàng hoàng về mức độ tàn ác của một người đàn ông. Sự việc cũng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng khi bạo lực gia đình không được ngăn chặn kịp thời.

screenshot-1775711945-1775712663.png
Con rể và con gái nạn nhân bị bắt.

Theo tờ Mothership, thi thể một phụ nữ ngoài 50 tuổi được phát hiện bên trong chiếc vali tại suối Sincheon, thành phố Daegu, hồi tháng 3 vừa qua. Qua điều tra, con rể và con gái nạn nhân liên quan trực tiếp đến cái chết này. Ngày 1/4, cặp đôi đã bị buộc tội sát hại và che giấu xác, hé lộ sự thật kinh hoàng.

Người đàn ông 20 tuổi, tên Cho, cùng vợ là Choi, đã thừa nhận sát hại mẹ vợ. Hắn nhốt thi thể vào vali và phi tang xuống suối, đồng thời đe dọa Choi không được báo cảnh sát.

screenshot-1775711919-1775712672.png
Hình ảnh vali chưa thi thể nạn nhân được kéo trên đường.

Được biết, Cho bạo hành vợ ngay sau khi cưới hồi tháng 9/2025, và mẹ vợ chuyển đến sống cùng để bảo vệ con gái. Tuy nhiên, từ tháng 2/2026, Cho bắt đầu đánh đập bà, dẫn đến cái chết vào ngày 18/3.

Camera giám sát ghi lại cảnh Choi kéo vali chứa xác mẹ đi phi tang. Sau khi thi thể được phát hiện sáng 31/3, cả hai bị bắt. Kết quả khám nghiệm xác nhận nạn nhân tử vong do đa chấn thương từ bên ngoài. Chồng bà sống ở nơi khác không hay biết sự việc.

screenshot-1775711925-1775712672.png
Con suối nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Cho khai giết mẹ vợ vì bà “ồn ào khi rửa bát và không sắp xếp đồ đạc gọn gàng”. Tại Hàn Quốc, án giết cha mẹ có thể phải chịu tử hình, tù chung thân hoặc ít nhất 7 năm tù. Các cáo buộc liên quan bạo lực gia đình đối với Choi cũng sẽ được xem xét.

 

Lam Giang (theo Mothership)