Vụ việc rúng động Thái Lan: Trẻ sơ sinh bị bảo mẫu tráo đổi, con ruột mất tích bí ẩn

Một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tráo đổi trẻ sơ sinh tại Thái Lan đang được điều tra lại, sau khi người mẹ phát hiện con ruột mất tích nhiều năm và đứa trẻ cô nuôi dưỡng không có quan hệ huyết thống.

Một vụ việc tráo đổi trẻ sơ sinh gây chấn động dư luận vừa được ghi nhận tại Thái Lan, khi một người mẹ trẻ phát hiện đứa con gái mình nuôi dưỡng gần 2 năm không phải con ruột.

Ngày 7/5, bà Pavena Hongsakul – Chủ tịch Quỹ Pavena Hongsakul vì trẻ em và phụ nữ đã cùng người mẹ, được xác định là chị Joy (24 tuổi), đến làm việc với cơ quan điều tra tại Đồn cảnh sát Banglamung.

Theo ETtoday, nạn nhân là một phụ nữ 24 tuổi, từng mang thai ngoài ý muốn vào năm 2022 và chia tay bạn trai khi chưa kết hôn.

Thông qua người quen giới thiệu, cô gặp một phụ nữ 29 tuổi làm nghề bảo mẫu, đã có gia đình và con nhỏ. Người này chủ động đề nghị hỗ trợ chăm sóc em bé sau khi sinh.

trao-con-1778203073.jpg
Cảnh sát tại Đồn cảnh sát Banglamung đang xem xét lại một vụ việc. Ảnh: Pattaya Mail.

Tháng 10/2022, người mẹ sinh một bé gái. Ban đầu, cô có ý định cho con làm con nuôi nhưng sau đó thay đổi quyết định, thống nhất để bảo mẫu chăm sóc với chi phí 8.000 baht/tháng (khoảng 6 triệu đồng), trong khi cô đi làm xa.

Trong thời gian chăm sóc, bảo mẫu từng đề cập đến việc có người muốn mua lại đứa trẻ với giá 20.000 baht (khoảng 16 triệu đồng) nhưng bị từ chối. Đến khi bé được khoảng 5 tháng tuổi, bảo mẫu bất ngờ trả lại em bé cho mẹ ruột với lý do bận việc, sau đó người mẹ đưa con về quê nhờ bà ngoại chăm sóc.

Tuy nhiên, khi bé khoảng 7 tháng tuổi, người mẹ bắt đầu nghi ngờ vì thấy ngoại hình con thay đổi, không còn giống mình. Dù vậy, gia đình trấn an nên cô chưa trình báo cơ quan chức năng.

Mọi việc chỉ bị phanh phui vào tháng 3/2024, khi người mẹ nhận được tin nhắn từ một phụ nữ lạ qua mạng xã hội, hỏi về tình trạng của “con gái mình” và gửi kèm video.

Qua đối chiếu thông tin, người mẹ bàng hoàng phát hiện đứa trẻ mình nuôi thực chất là bé gái khác, được bảo mẫu mua lại với giá 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng) rồi tráo đổi.

Ngay sau đó, cô liên hệ bảo mẫu để tìm con ruột nhưng bị chặn liên lạc, buộc phải trình báo cảnh sát. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận đứa trẻ đang nuôi dưỡng không có quan hệ huyết thống với cô.

Cơ quan điều tra sau đó nhận định có khả năng người giúp việc đã tráo đổi trẻ, giao lại một bé khác cho chị Joy, trong khi con gái ruột bị đưa cho một cặp vợ chồng người Myanmar nuôi dưỡng.

Cơ quan điều tra sau đó bắt giữ người bảo mẫu. Đối tượng thừa nhận hành vi tráo đổi trẻ vì mục đích tiền bạc và khai đã giao con ruột của nạn nhân cho một cặp vợ chồng người Myanmar.

Tòa án sơ thẩm tuyên phạt người này 10 năm tù, sau đó giảm còn 5 năm do khai báo thành khẩn. Hiện, bị cáo được tại ngoại để chờ xét xử phúc thẩm.

Trong khi đó, tung tích con ruột của người mẹ vẫn chưa được xác định, và cảnh sát nghi ngờ em bé có thể đã bị đưa sang đường dây mua bán người xuyên biên giới.

Theo Pattaya Mail, bà Pavena cho biết, đã phối hợp với cảnh sát tỉnh Chonburi khẩn trương truy tìm đứa trẻ mất tích, đồng thời mở rộng điều tra khả năng liên quan đến đường dây mua bán người, bao gồm việc lần theo dấu vết cặp vợ chồng người Myanmar và người phụ nữ được cho là mẹ ruột khác.

Phía cảnh sát Banglamung xác nhận sẽ điều tra lại toàn bộ vụ việc, triệu tập các bên liên quan để làm rõ và nỗ lực tìm kiếm, đưa bé gái trở về với gia đình.

Lam Giang (Theo ETtoday)