Xót xa: Cha nằm gục giữa chất lỏng màu đỏ, 2 con tưởng là nước ép thanh long rồi đi làm, hôm sau phát hiện đã tử vong

Tưởng chất lỏng màu đỏ trên sàn chỉ là nước ép thanh long, hai người con không đưa cha đi cấp cứu dù ông liên tục kêu "lạnh quá". Gần 24 giờ sau, người cha được phát hiện đã tử vong, còn hai anh em bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù.

Một vụ việc gây bàng hoàng xảy ra tại thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khi hai anh em họ Hoàng phát hiện cha nằm gục trong vũng chất lỏng màu đỏ nhưng không đưa đi cấp cứu vì cho rằng đó chỉ là nước ép thanh long. Đến gần 24 giờ sau, người cha được phát hiện đã tử vong. Cả hai sau đó bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù vì tội vô ý làm chết người.

Theo bản án, hai anh em họ Hoàng sống cùng cha. Khoảng 6 giờ sáng ngày 16/1/2024, cả hai nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ nên chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, người cha quỳ gục ở hành lang bên ngoài phòng ngủ, trán úp xuống sàn. Từ đầu giường kéo dài ra cửa phòng là những vệt chất lỏng màu đỏ sẫm.

Mặc dù người cha lúc đó vẫn còn tỉnh táo, liên tục kêu "lạnh quá", song hai anh em không kiểm tra xem ông có bị thương hay không mà yêu cầu cha tự lau dọn vết bẩn rồi mỗi người rời khỏi nhà.

tu-vong-2-1783396502.jpg
Người cha đã không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh minh họa

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người em gái trở về và thấy cha đã tự di chuyển từ hành lang lên giường nằm nghỉ. Tối cùng ngày, khoảng 21 giờ 40 phút, hai anh em chỉ đứng ngoài cửa phòng dùng đèn pin rọi vào. Thấy cánh tay trái của cha vẫn còn cử động, họ cho rằng ông không gặp vấn đề nghiêm trọng nên quay về phòng nghỉ mà không tiếp tục kiểm tra hay gọi cấp cứu.

Đến khoảng 6 giờ 20 phút sáng hôm sau, người anh vào phòng thì phát hiện cha đã bất tỉnh, cơ thể lạnh cứng. Em gái lập tức gọi điện báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ, nhưng khi nhân viên y tế có mặt, nạn nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trên tay người cha có vết thương. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân nghi tự gây thương tích dẫn đến mất máu nghiêm trọng, sốc mất máu và tử vong.

Trong quá trình xét xử, hai anh em phủ nhận hành vi vô ý làm chết người. Họ khai rằng đã nhầm chất lỏng màu đỏ trên sàn là nước ép thanh long, cho rằng nếu đó thực sự là máu thì cha mình "đã không thể sống đến lúc đó". Vì vậy, cả hai không kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe cũng như không đưa cha đến bệnh viện.

tu-vong-1-1783396520.jpg
Hai con cho rằng chất lỏng là nước ép thanh long nên đã bỏ mặc cha ở nhà rồi đi làm. Ảnh minh họa

Người anh cho biết hôm đó phải đi làm gấp nên rời khỏi nhà, còn người em gái nói cha vẫn có thể cử động và nói chuyện nên tin rằng ông không gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các hình ảnh tại hiện trường, Hội đồng xét xử nhận định màu sắc và trạng thái của chất lỏng hoàn toàn khác với nước ép thanh long, do đó không chấp nhận lời bào chữa của hai bị cáo.

Tòa án cho rằng với tư cách là những người con cùng sinh sống với cha, hai bị cáo có nghĩa vụ chăm sóc và kịp thời đưa cha đi cấp cứu khi phát hiện ông mất nhiều máu. Việc bỏ mặc nạn nhân suốt gần 24 giờ đã khiến ông đánh mất cơ hội được cứu chữa, dẫn đến hậu quả tử vong.

Xét thấy mối quan hệ giữa hai anh em và người cha vốn căng thẳng, xa cách trong thời gian dài nhưng điều này không làm mất đi nghĩa vụ chăm sóc của con cái đối với cha mẹ, Tòa án quận Tân Bắc tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người, đồng thời cho phép được nộp tiền để thay thế hình phạt tù theo quy định.

Minh Khuê (theo Sohu)