Mẹ bủn rủn phát hiện con gái 6 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong trên giường, lời khai người cha gây phẫn nộ

Một người cha 42 tuổi ở Nhật Bản bị bắt sau khi đầu thú và khai dùng cà vạt siết cổ hai con ruột, gồm bé gái 6 tuổi và bé trai 3 tuổi. Vụ án gây rúng động dư luận, cảnh sát đang điều tra động cơ gây án.

Một người đàn ông 42 tuổi tại tỉnh Gunma (Nhật Bản) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đầu thú và thừa nhận dùng cà vạt siết cổ khiến hai con ruột, gồm bé gái 6 tuổi và bé trai 3 tuổi, tử vong. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án.

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào tối 5/7 tại một căn nhà ở thành phố Isesaki, tỉnh Gunma.

Khoảng 20h05, người mẹ 38 tuổi trở về nhà thì phát hiện hai con nằm bất động trên giường nên lập tức gọi số khẩn cấp 119. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, bé gái Akari Inoue (6 tuổi), học sinh lớp 1 tiểu học, và em trai Hiiri Inoue (3 tuổi) đã được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ của cả hai nạn nhân đều có dấu vết bị siết.

sat-hai-1-1783313396.jpg
Mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con tử vong. Ảnh minh họa

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Toshinori Inoue (42 tuổi), cha ruột của hai nạn nhân và là một nhân viên văn phòng. Nhà chức trách cho biết người này bị tình nghi đã gây án tại nhà riêng vào chiều cùng ngày.

Khoảng 30 phút sau khi người vợ trình báo vụ việc, Toshinori Inoue đã đến đồn cảnh sát Isesaki đầu thú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một chiếc cà vạt được cho là hung khí.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã dùng cà vạt và một số vật dụng khác để siết cổ cả hai con.

sat-hai-2-1783313386.JPG
Người cha thừa nhận là kẻ gây án. Ảnh minh họa

Ngày 6/7, Cảnh sát tỉnh Gunma đã bắt giữ Toshinori Inoue để điều tra về hành vi sát hại con gái. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng điều tra đối với cáo buộc sát hại bé trai 3 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, gia đình gồm bốn người sinh sống cùng nhau trước khi xảy ra vụ án.

Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng. Một cụ bà ngoài 80 tuổi sống gần gia đình nạn nhân cho biết họ vốn được biết đến là một gia đình hòa thuận. "Không ai có thể ngờ chuyện đau lòng như vậy lại xảy ra", người này chia sẻ.

Minh Khuê (theo Sohu)