Mới đây, cầu thủ Hoàng Đức vừa vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam lần 3. Không chỉ thăng hoa rực rỡ trên sân cỏ, tiền vệ sinh năm 1998 còn khiến người hâm mộ "choáng ngợp" khi hoàn thiện căn hộ riêng trị giá 10 tỷ đồng tại Thủ đô. Anh chia sẻ: "Tổng kết 2025 - Mục tiêu có nhà riêng của mình đã hoàn thành! Những ngày cuối năm 2025 ngồi nhìn lại, không có quá nhiều thành tựu, nhưng với Đức, 2025 như vậy là đã trọn vẹn".
Ở tuổi 27, khi đã có trong tay sự nghiệp lẫy lừng, xe sang và vật chất đủ đầy, Hoàng Đức chọn đầu tư 10 tỷ đồng vào không gian sống tại Hà Nội. Sau 4 năm xây nhà báo hiếu bố mẹ ở quê, đây chính là "phần thưởng" xứng đáng và là bước chuẩn bị hoàn hảo để nam cầu thủ sẵn sàng "rước nàng về dinh".
Nam cầu thủ đã ứng dụng công nghệ thông minh vào ngôi nhà, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự chuẩn bị chu đáo cho một gia đình nhỏ trong tương lai gần. Anh hé lộ: "Nhờ anh chị thiết kế giúp em các giải pháp thông minh phù hợp với nhà mới của em để em có tinh thần chuẩn bị lấy vợ".


Ngôi nhà của Hoàng Đức không quá cầu kỳ về kiểu cách mà chú trọng vào sự thoải mái. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, tinh tế để anh có thể nghỉ ngơi tốt nhất sau những trận cầu căng thẳng.


Điểm thú vị là căn hộ được tích hợp các tiện ích thông minh một cách khéo léo, giúp chàng tiền vệ quản lý ngôi nhà dễ dàng chỉ bằng vài thao tác.


Phòng khách mang tông màu trầm ấm, vừa nhìn đã thấy sự gọn gàng và nam tính của "ông chủ" mới. Điểm cộng là hệ thống ánh sáng có thể thay đổi linh hoạt giúp không gian lúc nào cũng dễ chịu và thoáng đãng.


Góc trang trọng này là nơi Hoàng Đức trưng bày Quả bóng vàng và những kỷ niệm chương quý giá trong sự nghiệp. Đây chính là nguồn động lực lớn nhất để anh tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những mùa giải sắp tới cùng ĐTQG.


Gian bếp được lắp đặt đầy đủ thiết bị hiện đại, là nơi Đức chuẩn bị cho những bữa cơm gia đình sau này. Ánh sáng ở đây cũng được điều chỉnh rất kỹ để tạo cảm giác ngon miệng và gần gũi mỗi khi dùng bữa.

Bàn ăn lớn nằm ngay cạnh phòng khách, rất tiện để Đức mời đồng đội hoặc bạn bè qua chơi và ăn uống mỗi dịp cuối tuần. Không gian mở giúp ngôi nhà luôn thông thoáng và tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái hơn cho khách đến chơi.


Phòng ngủ là nơi quan trọng nhất để Đức hồi phục sức khỏe sau mỗi trận thi đấu vất vả. Mọi thứ từ nhiệt độ đến ánh sáng đều được thiết lập sẵn sàng để anh luôn có một giấc ngủ ngon và sâu nhất.

Chỉ với chiếc điện thoại, nam cầu thủ có thể đóng rèm hay tắt đèn rất nhanh gọn mà không cần đi lại nhiều. Sự tiện lợi này cực kỳ phù hợp với nhịp sống bận rộn và cần sự nghỉ ngơi tuyệt đối của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Dù đã có nhà riêng 10 tỷ ở Thủ đô, Đức vẫn luôn hướng về căn nhà mình đã xây tặng bố mẹ ở quê nhà Hải Dương. Ngôi nhà ở quê chính là "bến đỗ" bình yên nhất, nơi lưu giữ tình cảm gia đình ấm áp của chàng cầu thủ hiếu thảo.