Nói với mình 3 câu này khi mệt mỏi muốn buông xuôi, đó mới là khôn ngoan nhất!

Hãy kiên trì, trụ vững, điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Nếu nó chưa đến, điều đó chỉ có nghĩa là thời cơ chưa chín rồi.

Làm người, sống ở đời thực sự chẳng dễ dàng gì. Mỗi ngày đều phải vì tiền mà tất bật ngược xuôi, vì gánh nặng trách nhiệm và số phận mà gắng gượng gánh vác. Có đôi khi, đến cả nụ cười trên môi cũng phảng phất chút chua chát. Dù ngày tháng có vất vả, ngột ngạt đến đâu, bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, gánh nặng trên vai đâu thể trút bỏ.

Dần dần ta mới hiểu ra, đời người như một chén trà, có đậm có nhạt, có chìm có nổi. Ai rồi cũng phải trải qua những quãng thời gian gian nan khó nuốt, ai rồi cũng có những tiếc nuối và bất lực của riêng mình.

Những khi cảm thấy bản thân không thể gồng nổi nữa, hãy tự nhủ với chính mình 3 câu này. Từ từ đi qua, lặng lẽ nhẫn nại và quyết không bỏ cuộc.

1. Kiên trì được thì tỏa sáng, bỏ cuộc thì rời cuộc chơi; những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua đi

Triết lý cuộc sống vốn phũ phàng và nghiệt ngã như vậy: Kiên trì được thì bước tiếp đến đỉnh cao, không chịu nổi thì đành chấp nhận bị loại.

Mỗi người chúng ta đều sẽ phải trải qua một, thậm chí là nhiều khoảng thời gian vô cùng tăm tối và mệt mỏi. Khi ấy, ta cảm thấy đau đớn, ban ngày uể oải không chút năng lượng, đêm đến lại thao thức mất ngủ, ăn gì cũng không thấy ngon. Chẳng có ai giúp đỡ, chẳng biết tỏ cùng ai, chỉ có thể một mình lặng lẽ gánh chịu.

Thế nhưng, hãy luôn tin tưởng rằng: Trên đời này không có cái khó nào là không thể vượt qua. Chỉ cần bạn trụ vững, dông bão rồi cũng sẽ qua. Giống như quy luật mặt trời mọc rồi lặn, sau đêm tối mịt mùng, bình minh chắc chắn sẽ hé rạng.

Những người đã bước ra khỏi nghịch cảnh chưa chắc vì họ có thiên phú hơn người, mà đơn giản là họ đã cố gắng thêm một chút nữa. Họ đã thử thêm một cách, tin tưởng bản thân thêm một lần. Chính "một chút nữa", "một cách nữa" và "một lần tin tưởng" ấy đã đưa họ nhìn thấy ánh sáng.

Nhiều lúc, chúng ta buộc phải chậm rãi đi qua gian khó, lặng lẽ đợi chờ cùng thời gian, âm thầm tích lũy qua năm tháng. Những ngày tồi tệ nhất rồi cũng sẽ trôi qua, và sau khi nó qua đi, bạn sẽ trở thành một phiên bản tự tin hơn, vững vàng gánh vác mọi chuyện.

2. Chưa từng khóc trong đêm dài thì chưa đủ để lột tả hết vị đời

Đời người vốn không phải cõi mộng yên bình, mỗi người đều có những nỗi khổ niềm đau rất riêng. Bạn chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng, rạng rỡ của người khác, đâu thấy được những đêm dài thức trắng phía sau. Bạn đâu thấy được những tủi thân họ phải nuốt ngược vào trong, những thất bại họ từng gánh vác, cùng vô số lần muốn buông xuôi nhưng lại gồng mình cố trụ.

Chưa từng khóc trong đêm dài thì chưa đủ để thấu hiểu hết vị đời. Đời người chính là như vậy, phải kinh qua đau đớn, phải rơi giọt nước mắt thì mới có tư cách thấu hiểu nhân sinh; vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất mới chạm tay đến cuộc sống mà mình hằng mong ước.

Mọi sự trưởng thành đều không thể tách rời khỏi những rèn luyện; mọi sự lột xác đều mang theo máu, nước mắt, tổn thương, cô đơn và cả sự tủi thân. Một người có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn và thử thách thì mới có thể nhận lại bấy nhiêu thành công cùng niềm hạnh phúc.

Bởi vậy, đừng than trách, cũng đừng oán hận, ai sống trên đời cũng chẳng dễ dàng gì. Đường của mình thì mình đi, cái khổ của mình thì mình chịu, những tủi thân của mình thì lặng lẽ nuốt vào trong. Chậm rãi vượt qua, kiên nhẫn tích lũy. Đến khi bước qua được rồi, bạn mới hiểu rằng những ngày tháng tưởng như "chưa đơm hoa kết trái" ấy hoàn toàn không hề uổng phí.

3. Chịu khổ chính là tích phúc, gian truân chính là thứ tôi luyện nên con người

Con người sống trên đời cần nhất là sự dẻo dai và chí kiên cường. Quy luật của vũ trụ, sự luân chuyển của bốn mùa chưa từng vì ai mà dừng lại hay đợi chờ. Con người cũng vậy, nên giống như tự nhiên, tự tiếp cho mình một nguồn lực để tiến về phía trước.

Không sợ chịu khổ, không sợ thử thách, không sợ đợi chờ, cũng không sợ thất bại... Bạn có thể đi chậm, có thể dừng lại nghỉ chân một chút để thở, nhưng hướng đi thì không được đánh mất, dũng khí và quyết tâm thì nhất định phải giữ vững. Trụ vững được thì sẽ tỏa sáng, bởi vì ở những góc khuất không ai nhìn thấy, bạn vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Những ngày tháng tệ rồi cũng sẽ trôi qua, bởi quy luật tự nhiên không bao giờ đóng băng mãi ở mùa đông lạnh giá. Chịu chút gian khổ không sao cả, vì chịu khổ chính là đang bồi đắp cho bản thân: Bồi đắp năng lực, bồi đắp sự tu dưỡng, bồi đắp trí tuệ và bồi đắp phúc đức.

BẢO ANH.