7 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, cậu bé khiến cả nước nể phục khi bỏ 5,72 tỷ đồng làm từ thiện ở tuổi 14

Đứa trẻ sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.

Tuổi thơ của một đứa trẻ vốn nên có vòng tay cha mẹ, những bữa cơm đủ đầy và một mái nhà để trở về. Thế nhưng có những em nhỏ phải lớn lên từ rất sớm, không phải vì muốn trưởng thành, mà bởi hoàn cảnh buộc các em phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Lục Cân, một cậu bé ở vùng núi Quảng Tây (Trung Quốc), từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mất cha khi mới 6 tuổi, bị mẹ bỏ lại một năm sau đó, em phải sống nương tựa vào người ông già yếu. Nhưng điều khiến câu chuyện của Lục Cân lay động nhiều người không chỉ là tuổi thơ thiếu thốn, mà còn là cách em sử dụng số tiền hàng chục tỷ đồng được cộng đồng giúp đỡ khi mới 14 tuổi.

Bị mẹ bỏ lại, nhiều lần phải ăn rau dại thay cơm

Lục cân bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi (Ảnh: Sohu).

Sau khi cha qua đời vì bệnh tật, cuộc sống của Lục Cân vốn đã khó khăn càng trở nên chật vật. Đến năm 7 tuổi, mẹ em đưa em trai đi tái hôn và để lại Lục Cân ở quê nhà. Cậu bé chỉ còn người ông già yếu làm chỗ dựa.

Hai ông cháu sống nhờ vài sào đất trồng ngô, khoai. Có những ngày không đủ gạo, Lục Cân phải lên núi tìm rau dại về ăn. Năm 12 tuổi, ông nội cũng qua đời sau một tai nạn khi lên núi kiếm tiền mua sách vở cho cháu. Từ đó, Lục Cân thực sự trở thành trẻ mồ côi.

Điều đáng quý là nghèo đói không khiến cậu bé từ bỏ việc học. Có hôm quá đói, em vẫn cố đến lớp. Từng có lần Lục Cân ăn nhầm rau độc, nôn ói rồi ngất xỉu nhưng sau khi được cứu chữa, em vẫn tiếp tục đi học.

Với một đứa trẻ, đây là nghị lực đáng nể. Nhưng nhìn dưới góc độ làm cha mẹ, câu chuyện cũng khiến người ta chạnh lòng: không phải đứa trẻ nào thiếu thốn cũng có đủ sức mạnh để tự vượt qua nghịch cảnh như Lục Cân.

Trẻ nhỏ cần được người lớn bảo vệ, định hướng và tạo cơ hội. Một mái nhà an toàn, một bữa ăn đủ chất và việc được đến trường đều có thể trở thành nền móng thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ.

14 tuổi có hơn 19 tỷ đồng nhưng dành 5,72 tỷ để làm đường cho quê hương

Thấy hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ Lục Cân. (Ảnh: Sohu)

Năm 2014, hoàn cảnh của Lục Cân được một chương trình truyền hình địa phương ghi lại. Hình ảnh cậu bé sống nghèo khó nhưng vẫn ham học nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Hơn một tháng sau, số tiền cộng đồng quyên góp cho em đã vượt 5 triệu NDT, tương đương hơn 19 tỷ đồng.

Nếu đặt số tiền ấy trước một đứa trẻ 14 tuổi, điều đầu tiên nhiều người có thể nghĩ tới là mua một căn nhà tốt hơn, quần áo đẹp hơn hay tận hưởng cuộc sống mà em chưa từng có. Nhưng Lục Cân lại lựa chọn khác.

Em quyết định dành khoảng 1,5 triệu NDT, tương đương hơn 5,72 tỷ đồng, để xây dựng đường bê tông cho ngôi làng. Trước đây, con đường đất thường lầy lội khi mưa và bụi bặm khi trời nắng, gây khó khăn cho việc đi lại. Sau khi con đường hoàn thành, cuộc sống của người dân trong làng cũng thuận tiện hơn. Lục Cân còn dành tiền hỗ trợ 30 trẻ em nghèo mua sách vở, cặp sách và tiếp tục đến trường.

Điều khiến nhiều người xúc động là sau khi nhận được khoản tiền lớn, Lục Cân vẫn giữ cuộc sống giản dị, không quên những ngày tháng mình từng phải đào rau dại để chống đói.

Câu chuyện của Lục Cân cho thấy giáo dục trẻ không chỉ là dạy con học giỏi hay kiếm được nhiều tiền. Quan trọng hơn, cha mẹ cần giúp con hiểu lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Một đứa trẻ được nuông chiều quá mức có thể dễ coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Ngược lại, khi được dạy biết trân trọng những gì mình nhận được, trẻ sẽ hiểu giá trị của tiền bạc, công sức và tình yêu thương.

Cậu bé dùng chính số tiền bản thân nhận được để cho đi (Ảnh: Sohu).

Lục Cân từng là một đứa trẻ bị hoàn cảnh bỏ lại phía sau. Nhưng sự giúp đỡ của cộng đồng đã trao cho em một cơ hội. Và điều đáng quý là em không chỉ nghĩ đến việc thay đổi cuộc đời mình, mà còn muốn con đường quê hương rộng mở hơn cho những đứa trẻ khác.

Với cha mẹ, có lẽ đây mới là bài học đáng nhớ nhất: hãy nuôi con không chỉ để con có một tương lai tốt, mà còn để khi lớn lên, con đủ tử tế để trở thành người có ích cho những người xung quanh.

CHANG KIU