Á hậu Cao Điệp: Tâm & tầm của một nữ doanh nhân thiện lành xứ Thanh

Trong dòng chảy của thời đại mới – nơi cái đẹp không chỉ được đo bằng ngoại hình mà còn được định hình bởi nhân cách, trí tuệ và giá trị lan tỏa, Á hậu Cao Điệp bước ra từ Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 hiện lên như một biểu tượng sống động của người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh trong thương trường, tận tâm với cộng đồng và lặng lẽ gieo những hạt mầm thiện lành trên hành trình hướng thiện từ tâm.

Bản lĩnh một nàng hậu doanh nhân, xây thương hiệu từ hai bàn tay trắng

“Em sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở vùng quê biển Quảng Đại. Nơi nước biển mặn, bờ cát bỏng rát chân, và cái nắng miền Trung có thể làm phai màu áo chỉ sau vài lần giặt. Em phải rời nhà từ bé để đi làm thuê, bươn chải kiếm sống. Nỗi nhớ nhà có khi chỉ kịp chảy thành nước mắt trong giấc ngủ lưng chừng của những đêm công xưởng.”

Thời thơ ấu của nàng hậu họ Cao không có búp bê, không có những chiều tan học có mẹ đón trước cổng trường, càng không có những giấc mơ tròn trịa như bạn bè cùng trang lứa. “Cái nghèo khiến em lớn lên sớm. Cái đói dạy em biết trân trọng từng bát cơm”. Và những giọt mồ hôi mặn chát trên nền đất nóng bỏng xứ biển đã hun đúc nên một người phụ nữ dám đi, dám chịu và dám đứng lên từ chính khổ đau.

Chị kể, có những ngày làm công nhân may, đôi tay tứa máu vì kim đâm, đường chỉ lệch bị mắng, lương thấp vẫn phải nhịn ăn gửi tiền về quê. Nhưng chị chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. “Em từng nghĩ, mình nghèo là do số. Nhưng rồi em nhận ra, nếu em không chịu thay đổi số phận, thì số phận sẽ mãi dẫm lên em”.

Chính những tháng năm bươn chải ấy đã dạy chị cách yêu lao động, trân trọng con người – đặc biệt là những người đi qua bóng tối như mình từng đi. Đó là lý do vì sao hôm nay, khi có thể làm chủ, chị chọn cách quay về – để nâng đỡ người khác từ chính nơi mình từng gục ngã.

Giờ đây, Cao Thị Điệp hiện là Giám đốc Công ty TNHH JMJ APPAREL – doanh nghiệp may mặc chuyên xuất khẩu, có trụ sở tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn” trong ngành dệt may, JMJ APPAREL vẫn vững vàng tìm được chỗ đứng – điều mà ít ai ngờ lại đến từ một doanh nghiệp còn non trẻ, và được dẫn dắt bởi một nữ giám đốc tuổi đời chưa quá 35.

JMJ APPAREL không chỉ là doanh nghiệp chị gây dựng bằng lý trí, mà là đứa con tinh thần được đúc kết từ nước mắt, từ những đêm trắng mất ngủ nơi xưởng may, từ những bữa ăn chan canh rau thời lập nghiệp, và hơn hết – từ những ký ức chưa bao giờ nguôi về một cô bé nghèo từng ngước nhìn bầu trời qua mái nhà dột nát.

“Em không có gì nhiều để khoe – không nhà cao, không ô-tô đẹp. Nhưng em có một trái tim chưa bao giờ thôi nhói lên khi thấy ai đó cần giúp. Có lẽ, vì em từng khát một bàn tay nắm lấy mình, nên giờ em chỉ mong mình có thể là bàn tay ấy với người khác”.

Không có hậu thuẫn lớn, không truyền thông rầm rộ, thành công của JMJ APPAREL đến từ chiến lược kinh doanh bền vững và đạo đức nghề nghiệp mà người chủ của nó đặt lên hàng đầu. “Khó khăn lớn nhất của em là xây dựng được quan hệ ngoại giao, tìm được đầu ra cho sản phẩm để đưa khách hàng quốc tế về Việt Nam. Nhưng em tin, khi mình làm bằng cái tâm, sẽ có người nhìn thấy mình”, Á hậu Cao Điệp chia sẻ.

Có những thành công đến từ học thức. Có những vương miện trao vì nhan sắc. Nhưng cũng có những danh hiệu đến từ hành trình âm thầm vượt lên số phận – như cách mà Cao Thị Điệp đã lặng lẽ đi qua tuổi thơ mặn đắng, để hôm nay trở thành người phụ nữ gieo yêu thương giữa đời.

Người truyền cảm hứng cho hành trình hoàn lương – Doanh nghiệp là “bến đỗ” của những cuộc đời từng lầm lỡ

Không chọn con đường dễ, Á hậu họ Cao quyết định đặt trụ sở doanh nghiệp tại chính quê hương Quảng Xương – nơi còn nhiều lao động địa phương nhàn rỗi, và đặc biệt là nơi chị muốn gieo mầm cho những hành trình hoàn lương.

Một trong những điều đặc biệt nhất ở JMJ APPAREL – và cũng là điều khiến cộng đồng cảm phục, chính là việc doanh nghiệp này chủ động tiếp nhận những lao động phổ thông từng có tiền án, tiền sự, đang trong hành trình tái hòa nhập sau khi trở về địa phương.

“Em luôn nghĩ, nếu không ai cho họ cơ hội, thì họ sẽ đi đâu, sống sao? Rồi nếu lầm đường lần nữa thì lại khổ gia đình, khổ xã hội. Vậy nên, nếu em có thể – thì em muốn giúp họ”, Á hậu Cao Điệp nói.

Việc tạo việc làm cho người hoàn lương vốn không dễ, càng không dễ đối với một doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và nhỏ. Rào cản đến từ định kiến xã hội, tâm lý e ngại từ khách hàng và cả sự tự ti từ chính những người cần giúp đỡ. Nhưng bằng sự chân thành, sự lắng nghe và hướng dẫn từng chút, chị Điệp dần làm thay đổi tất cả.

Trong buổi lễ sơ kết 1 năm thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào tháng 11/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh danh và trao tặng Giấy khen cho nữ Giám đốc Cao Thị Điệp vì những thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ và tạo sinh kế cho người hoàn lương. Đó không chỉ là sự ghi nhận về hành chính, mà là một mốc son cho hành trình “làm kinh doanh bằng trái tim” của chị.

Hình ảnh Á hậu Cao Điệp mặc trang phục nền nã, cùng các chiến sĩ công an nhân dân đứng trên bục nhận bằng khen tại Văn phòng Công an tỉnh Thanh Hoá – giản dị nhưng đầy xúc động – lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. Đó là vẻ đẹp của lòng nhân ái – một vẻ đẹp vượt qua mọi tiêu chuẩn sân khấu.

Từ tâm hướng Phật – Gieo đạo vào đời, đưa triết lý Phật giáo vào kinh doanh

Ít ai biết rằng đằng sau một người phụ nữ giỏi giang trong điều hành doanh nghiệp, rắn rỏi khi tiếp xúc đối tác, lại là một tâm hồn đầy hướng thiện và thấm nhuần triết lý nhà Phật.

“Em tin vào nhân quả. Em làm gì cũng nghĩ đến hậu quả và phước phần mình để lại. Có những thứ không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại quyết định hạnh phúc cả một đời người – đó là việc thiện”, nàng hậu họ Cao nhẹ nhàng nói.

Không rầm rộ quy y hay phát ngôn “đạo lý”, Á hậu Cao Điệp thực hành đạo Phật bằng cách sống và cách làm. Trong doanh nghiệp, chị xây dựng môi trường làm việc tôn trọng – tử tế – yêu thương. Với khách hàng, nàng hậu đặt uy tín và chữ “nhân” làm đầu. Với cộng đồng, chị âm thầm trợ giúp người khó khăn, nhận nuôi các hoàn cảnh đặc biệt và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, hiến máu, cứu trợ vùng thiên tai.

Câu chuyện về nữ doanh nhân từ chối các hợp đồng “lãi cao nhưng hại người”, hay sẵn sàng trả thêm lương cho những lao động đang cai nghiện thành công, là minh chứng sống động cho tinh thần “kinh doanh từ tâm”.

“Em từng có lúc vấp ngã. Nhưng nhờ vào Phật pháp, em học được cách buông bỏ, chuyển hóa và vững vàng đi tiếp. Giờ em mong lan tỏa điều ấy cho những ai đang từng bước đứng dậy sau lầm lỡ”, Á hậu Cao Điệp chia sẻ trong một buổi giao lưu cùng các Phật tử trẻ tại Thanh Hóa.

Khép lại – Nhưng là khởi đầu cho hành trình gieo thiện

Cao Thị Điệp không phải là doanh nhân thành đạt bậc nhất xứ Thanh. Chị cũng không phải là người đẹp ồn ào trên truyền thông. Nhưng nàng hậu là minh chứng sống động cho một vẻ đẹp sâu thẳm – vẻ đẹp của người phụ nữ biết yêu thương, dám cho đi, và lan tỏa điều thiện lành trong cuộc sống thường nhật.

Năm 2026, Á hậu Cao Điệp ấp ủ kế hoạch mở rộng xưởng may, tiếp tục tạo thêm việc làm cho những người từng lầm lỡ, mở rộng thị trường xuất khẩu và hợp tác với các doanh nghiệp thiện nguyện để hình thành “chuỗi giá trị yêu thương”.

Với chị, danh hiệu Á hậu không chỉ là vinh quang, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm “đẹp từ tâm” và sống xứng đáng với chiếc vương miện đã được trao.

 

 

 

 

 

 

Hoài Nam