Quách Thu Phương khiến khán giả dậy sóng với vai "mẹ bạn trai" trong Bước Chân Vào Đời
Bộ phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời do Quỳnh Kool đóng chính hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là khi mâu thuẫn giữa các nhân vật trong phim đang được đẩy lên cao trào. Sau khi liên tục đẩy Thương (Quỳnh Kool) vào những tình huống khó xử ở buổi gặp mặt, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) - mẹ của Quân (Huỳnh Anh), bạn trai Thương - tiếp tục tìm gặp người yêu của con trai để cảnh cáo.

Bà Dung cảnh cáo Thương bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Trong tập 11, bà Dung trút hết bực bội lên đầu Thương bằng những lời nói cay nghiệt, độc địa cứa vào lòng tự trọng của cô để chứng minh rằng một cô giáo với xuất thân nghèo khó, nặng gánh gia đình và đặc biệt là “không có cha mẹ dạy dỗ” như Thương không môn đăng hộ đối với gia đình bà, không xứng đáng với con bà. Bà còn nói cô tâm cơ, dụ dỗ, xúi bẩy Quân khiến anh bỏ nhà, hỗn hào với mẹ. Đỉnh điểm là khi bà khẳng định sẽ khiến chị em nhà Thương “không bám víu được ở đất này” nếu cô không chia tay con trai bà.
"Cô dụ dỗ nó bỏ nhà, bỏ cửa để đi ra ngoài sống rồi thủ thỉ rót mật vào tai nó. Cô xúi bẩy gây mâu thuẫn để nó quay lại hỗn hào với bố mẹ. Đừng có lừa nó! Đừng lấy vẻ mong manh dễ vỡ đó ra để dụ dỗ con trai tôi. Tôi không chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân như cô. Cho dù tôi có mất con trai, tôi cũng không để nó vướng vào vòng luẩn quẩn không lối thoát đấy. Đừng bám vào nó nữa, đừng để tôi phải dùng đến cách để cô không thể bám víu ở đất này" – bà Dung nói.

Bà Dung nói Thương tâm cơ, dụ dỗ, xúi bẩy Quân khiến anh bỏ nhà.
Ở tập gần nhất, mâu thuẫn giữa Thương và bà Dung còn căng thẳng hơn khi Minh (Sơn Tùng) – em trai Thương phá xe ô tô của bà Dung để trả thù cho chị gái. Tuy nhiên, sau đó, bà Dung trình báo ngoài xe bị phá, bà còn mất 100 triệu tiền mặt trong xe dù Minh không hề lấy. Trước mặt 3 chị em Thương, bà Dung đề nghị công an phải làm rõ, "phải tống bọn lưu manh này vào tù để làm sạch xã hội".
Trong khi đó, Thương nói em trai mình không lấy tiền của bà Dung nhưng vẫn muốn sửa xe và bồi thường cho bà, chỉ mong bà rút đơn. Chớp lấy thời cơ, bà Dũng ra điều kiện: "Cô rời xa thằng Quân, không nhắn tin, không gọi điện, tránh xa gia đình tôi thì tôi sẽ nghĩ chuyện rút đơn".
Ngay sau khi những tập gần nhất lên sóng, nhân vật bà Dung lập tức rơi vào “tầm ngắm” của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, riêng trích đoạn bà Dung xúc phạm Thương ở tập 11 đã hút tới 1,4 triệu lượt xem, hơn 1 nghìn lượt bình luận chỉ trích bà Dung, đồng thời cảm thán vì NSƯT Quách Thu Phương diễn quá tròn vai đến mức bị “ghét lây”.
“Xem thấy ghét bà này quá”, “Bà này bị thượng đẳng ấy, nghĩ con mình là nhất, con người khác là cỏ rác”, “Ra vẻ cao sang mà còn không có ‘cầm 2 tỷ và rời xa con tôi’ vậy”, “Sang phim khác nhưng vẫn thấy bóng dáng bà Xuân Hương Vị Tinh Thân”, “Bà này đóng phim ác thật đấy. Vẫn biết chỉ là diễn thôi nhưng mình ghét bà ấy vô cùng”, “Quách Thu Phương đóng vai nào cũng đanh đá”, “Phải công nhận cô này diễn đạt thật, xem bực mình”, “Giống phân đoạn phim Hương Vị Tình Thân”… là bình luận từ khán giả.

Quách Thu Phương tiếp tục đóng cặp với NSƯT Trịnh Mai Nguyên sau Hương Vị Tình Thân.
Nhiều người cũng nhận ra vai bà Dung trong Bước Chân Vào Đời có nhiều điểm tương đồng với vai trước đó của Quách Thu Phương ở Hương Vị Tình Thân. Năm 2021, NSƯT từng gây ấn tượng với vai bà Xuân trong bộ phim do Phương Oanh đóng chính. Đặc biệt, ở tác phẩm này, Quách Thu Phương cũng đóng cặp với NSƯT Trịnh Mai Nguyên - diễn viên đang đảm nhận vai chồng bà Dung trong Bước Chân Vào Đời.
Bà Xuân là người phụ nữ bộc trực, định kiến và cũng ghét những cô gái có xuất thân nghèo khó yêu đương với con trai của mình. Chính vì vậy, lúc đầu bà ra sức phản đối nữ chính Nam (Phương Oanh) bước vào gia đình. Tuy nhiên, so với bà Xuân, Dung là nhân vật mưu mô, ghê gớm và “thượng đẳng” hơn rất nhiều.

So với bà Xuân, Dung là nhân vật mưu mô, ghê gớm và “thượng đẳng” hơn rất nhiều.
Chia sẻ về vai bà Dung với Dân Trí, nữ nghệ sĩ cho biết: "Bà Dung trong Bước chân vào đời là người yêu thương con, vì chồng nhưng cũng rất gia trưởng, muốn con trai lấy được người có gia cảnh môn đăng hậu đối. Hiện nay, nhiều gia đình vẫn tìm vợ, tìm chồng cho con như vậy. Tôi cho rằng, các nhân vật trong phim không ghê gớm bằng nhiều người ngoài kia. Tôi lại thích làm những nhân vật này để khán giả hiểu rằng cuộc sống vẫn có những chuyện như thế diễn ra và chúng ta có chấp nhận được những điều ấy không?".

NSƯT Quách Thu Phương không ngại đóng phản diện.
NSƯT Quách Thu Phương cũng đã lường trước phản ứng của khán giả về vai diễn mới: “Khi nhận lời vào vai bà Dung của Bước chân vào đời, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trêu tôi : “Em đeo khẩu trang dày chút nhé”. Khi cầm kịch bản của phim này, tôi rất thích vì biết rằng, bà Dung sẽ bị “ném đá”. Tôi không sợ bị khán giả phản ứng mà chỉ sợ mình diễn nhạt, không ra chất nhân vật thôi. Khi diễn, tôi không quan tâm mình đẹp hay xấu. Tôi có thể sử dụng cả cơ mặt, nếp nhăn, sẵn sàng làm xấu bản thân để diễn thật hơn”.
Xem những phân cảnh của bà Dung trong Bước Chân Vào Đời, nhiều khán giả ngỡ ngàng khi không biết từ bao giờ, nữ nghệ sĩ xinh đẹp Quách Thu Phương đã dần trở thành một trong những bà mẹ gây ám ảnh bậc nhất màn ảnh Việt. Trong bộ phim giờ vàng đang phát sóng đồng thời - Đồng Hồ Đếm Ngược, NSƯT Quách Thu Phương thủ vai bà mẹ kế mưu mô đầy toan tính.

NSƯT Quách Thu Phương thủ vai bà mẹ kế mưu mô đầy toan tính.
Bà Tuyết ngoại tình bị chồng phát hiện, không chồng muốn thay đổi di chúc, bà đã hại ông mất mạng, rồi đuổi con gái chồng - nữ chính Chi (Hoàng Hà) - ra khỏi nhà. Bà Tuyết có nhân tình là tay luật sư Khang do nam diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Cả hai lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Chi, song, khi động đến lợi ích, bà Tuyết liền lật mặt với Khang. Vai diễn không khỏi khiến khán giả “hết hồn” vì ban đầu bà Tuyết tỏ ra là người tử tế, dịu dàng, sau lại “hiện nguyên hình” là một người phụ nữ cực kỳ gian trá, độc ác.
Mỹ nhân có đôi mắt buồn là "của để dành" của màn ảnh Việt, tái xuất sau 13 năm vắng bóng vẫn được săn đón
NSƯT Quách Thu Phương sinh năm 1977, là cái tên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Sống Mãi Với Thủ Đô, Hà Nội Mùa Đông Năm 46, Tết Này Ai Đến Xông Nhà... và đặc biệt gây ấn tượng với vai Lan trong Của Để Dành. Với gương mặt hiền hậu, đài các và đặc biệt là đôi mắt buồn như chất chứa nhiều tâm sự, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.

NSƯT Quách Thu Phương là một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.
Không ít khán giả còn gọi cô là "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam". Trên sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ, cô cũng là gương mặt sáng giá qua nhiều vở diễn như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan… Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quách Thu Phương bất ngờ rút khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.
“Con tôi khi đó còn rất nhỏ, tôi cứ đi quay từ sáng đến đêm mới về. Con khát sữa mẹ, khóc quấy… Tôi thấy như vậy là không ổn. Tôi đang đánh đổi thời gian, công sức cho những ảo vọng, trong khi con tôi lại phải chịu thiệt thòi" - nữ diễn viên từng chia sẻ về lí do lui về hậu phương.
Thời gian đầu sau khi nghỉ việc, Quách Thu Phương đã phải chống chọi với những cơn khủng hoảng tinh thần. Cô thừa nhận bản thân từng rơi vào trầm cảm, vật lộn để tìm lại sự cân bằng: “Tôi stress nặng, rồi trầm cảm". Suốt 13 năm, dù có muốn cô cũng không thể đóng phim, không thể đứng trên sân khấu vì vật lộn với căn bệnh, tìm lại chính mình.

Năm 2020, cô tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên.
Năm 2019, sau hơn một thập kỷ rút lui khỏi làng giải trí, Quách Thu Phương chính thức tái xuất. Cô trở lại sân khấu kịch với vở Dưới cát là nước và ngay lập tức giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4.
Chỉ một năm sau, năm 2020, cô tiếp tục tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên. Đến năm 2021, Quách Thu Phương tiếp tục gây ấn tượng với vai bà Xuân trong Hương Vị Tình Thân. Sau 13 năm vắng bóng, cái tên Quách Thu Phương khi quay trở lại vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người nhận xét mỹ nhân Của Để Dành vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, song lại tích cực biến hoá đa dạng trên màn ảnh, không ngại "làm xấu" bản thân.

Nhan sắc của NSƯT Quách Thu Phương ở tuổi U50.
Ở tuổi U50, Quách Thu Phương là mẹ đơn thân của hai người con. Chia sẻ với Dân Trí, nữ nghệ sĩ cho biết hiện cô đang sống trong một căn chung cư rộng 131m2 nằm trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Hai con của cô hiện học tập, sinh sống ở nước ngoài nên phần lớn thời gian cô sống một mình.
Được biết, nữ nghệ sĩ tìm đến bộ môn yoga như một cách để "chữa lành", bồi dưỡng sức khoẻ và tâm hồn, giúp cô không cảm thấy cô đơn khi sống một mình. Vì thế, bên cạnh diễn xuất, NSƯT Quách Thu Phương còn là huấn luyện viên yoga, mở phòng tập để thoả niềm đam mê với bộ môn này.