Sau thời gian chờ đợi, bộ phim truyền hình "Climax" đã chính thức lên sóng từ ngày 16/3, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ dàn cast đình đám. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng dành cho một dự án quy mô lớn, tác phẩm lại có khởi đầu khá khiêm tốn về mặt rating.
Cụ thể, tập đầu tiên của “Climax” chỉ đạt khoảng 2,7%, con số bị đánh giá là thấp so với danh tiếng của dàn diễn viên cũng như mức độ đầu tư của phim.
Dẫu vậy, rating không phản ánh hoàn toàn sức hút của bộ phim. Ngay từ những tập đầu, “Climax” đã gây chú ý nhờ màu sắc u tối, kịch bản nhiều lớp và cách khai thác thế giới quyền lực đầy toan tính. Câu chuyện xoay quanh công tố viên tham vọng Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon) và người vợ - cựu minh tinh Sang Ah (Ha Ji Won), khi cả hai bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của giới thượng lưu.
Ở diễn biến tiếp theo, phim ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi rating tập 2 tăng lên khoảng 3,8%, cho thấy dấu hiệu cải thiện ban đầu cùng độ thảo luận khá cao trên mạng xã hội.
Điểm sáng lớn nhất của “Climax” hiện tại nằm ở diễn xuất. Joo Ji Hoon được đánh giá cao với hình tượng công tố viên vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, trong khi Ha Ji Won tiếp tục thể hiện sự chắc tay trong vai một minh tinh đã qua thời đỉnh cao nhưng đầy tham vọng trở lại. Nhiều phân cảnh của nam chính thậm chí còn viral, giúp bộ phim duy trì độ nóng trên các nền tảng trực tuyến.
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng nhịp phim khá nặng, mang màu sắc chính trị, tâm lý đậm đặc nên khó tiếp cận số đông khán giả đại chúng, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số người xem truyền hình.
Trong bối cảnh đó, “Climax” được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc ở các tập sau khi cao trào dần được đẩy lên. Với kịch bản nhiều nút thắt cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim vẫn còn cơ hội “lội ngược dòng” nếu giữ được phong độ và tạo được những cú twist đủ mạnh.