Những năm chưa có con, tháng nào tôi cũng mong ngóng, chỉ cần chậm kinh vài ngày là lại mua que thử rồi thất vọng khi kết quả vẫn chỉ có một vạch.
Hai vợ chồng từng đi khám, uống thuốc bổ, thay đổi sinh hoạt, canh ngày rụng trứng nhưng con vẫn chưa đến.
May mắn là chồng luôn động viên tôi. Mẹ chồng cũng chưa từng trực tiếp trách móc. Mỗi khi họ hàng hỏi chuyện con cái, bà thường nói: “Cứ để chúng nó thoải mái, con cái là lộc trời”. Chính vì thế, tôi luôn biết ơn mẹ.
Đến năm thứ 5 sau cưới, tôi bất ngờ mang thai tự nhiên. Khỏi phải nói cả nhà vui thế nào. Mẹ chồng chăm tôi rất kỹ, sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn, những tháng cuối còn giục tôi nghỉ làm sớm để dưỡng sức.
Hiện tôi đã mang thai hơn 38 tuần, bụng lớn nặng nề, chỉ chờ ngày con chào đời. Vậy mà cách đây hai hôm, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện khiến bản thân sốc, phải lén vào nhà vệ sinh khóc.

Ảnh minh hoạ.
Hôm ấy, cô hàng xóm sang chơi. Tôi đang nằm trên phòng thì khát nước nên định xuống bếp. Đi đến cầu thang, tôi nghe hai người nhắc đến chuyện con cái nên vô thức chậm bước.
Cô hàng xóm kể con dâu cô kết hôn 3 năm nhưng đã sinh hai đứa, một trai một gái. Mẹ chồng tôi nghe xong cười: “Bà thế là sướng rồi, 3 năm đã hai đứa. Con dâu tôi lấy chồng 5 năm mới có được đứa đầu tiên”.
Tôi nghe vậy cũng chẳng buồn vì đó là sự thật. Nhưng câu tiếp theo của mẹ khiến tôi đứng chết lặng. “May mà năm nay nó có thai đấy. Chứ thêm một năm nữa bụng vẫn chẳng có gì thì tôi cũng phải giục thằng con trai tôi tính đường khác, chẳng lẽ cứ chờ mãi”.
Mẹ chồng nói xong rồi cười xòa, không biết đùa hay thật nhưng tôi gần như ngã quỵ trên cầu thang. Tôi lặng lẽ quay lên phòng, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Ảnh minh hoạ.
Suốt 5 năm, tôi từng nghĩ mẹ chồng luôn thông cảm. Tôi không ngờ phía sau câu “con cái là lộc trời”, bà đã từng nghĩ đến chuyện khuyên con trai bỏ tôi để cưới người khác.
Bây giờ tôi chỉ còn ít ngày nữa là sinh. Mẹ vẫn chăm sóc tôi như bình thường, hỏi tôi muốn ăn gì, chuẩn bị đồ vào viện và háo hức chờ cháu. Nhưng mỗi lần nhìn mẹ, tôi lại nhớ đến câu nói hôm ấy.
Tôi chưa kể với chồng vì sợ sát ngày sinh mà gia đình lại xảy ra căng thẳng. Nhưng giữ trong lòng, tôi cũng thấy vô cùng nặng nề.
Tôi sắp bước vào cuộc vượt cạn và sau đó còn cả thời gian ở cữ sống cùng mẹ chồng. Tôi có nên coi như chưa từng nghe thấy, hay thẳng thắn nói với mẹ về cảm xúc của mình?
Hay do tôi quá đa nghi, rằng mẹ chồng chỉ nói đùa chứ không hề để bụng? Trong mấy năm tìm con, tôi cảm nhận rõ mẹ cũng thương mình chứ chưa từng khiến tôi buồn. Lúc này tôi thực sự không biết phải đối diện với bà thế nào.
*Tâm sự từ độc giả: annhien…
Ở những tuần cuối thai kỳ, việc vô tình nghe được một câu nói tổn thương từ người thân chắc chắn có thể khiến bạn buồn, thất vọng, thậm chí suy nghĩ rất nhiều. Những cảm xúc đó hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi phía sau em bé hiện tại là hành trình 5 năm chờ đợi đầy áp lực. Tuy nhiên, khi ngày dự sinh đã cận kề, điều cần được ưu tiên trước tiên vẫn là sức khỏe của bạn và em bé.
Tập trung chuẩn bị cho cuộc vượt cạn
Ở tuần 38 trở đi, em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào. Mẹ bầu nên ưu tiên ngủ nghỉ, ăn uống đầy đủ, chuẩn bị đồ đi sinh, duy trì các lịch khám cuối thai kỳ và chú ý những dấu hiệu chuyển dạ.
Sau sinh, cơ thể còn cần thời gian phục hồi, đồng thời người mẹ phải thích nghi với việc chăm trẻ sơ sinh và những thay đổi về giấc ngủ, hormone, cảm xúc. Vì vậy, đừng đặt thêm áp lực rằng mình phải lập tức giải quyết ổn thỏa tất cả quan hệ gia đình.
Cho phép bản thân nghĩ tích cực hơn để giữ tinh thần thoải mái
Một câu nói trong quá khứ không thể xóa đi 5 năm cố gắng để có được em bé hôm nay. Thay vì liên tục nghĩ về giả định “nếu năm ấy mình vẫn chưa có thai”, hãy tập trung vào thực tế rằng em bé đang sắp chào đời và điều quan trọng nhất lúc này là mẹ khỏe, con khỏe.
Sau khi vượt cạn và hồi phục tốt hơn, nếu câu chuyện vẫn khiến bản thân day dứt, khi ấy hai bên có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau. Còn ở thời điểm sát ngày sinh, chăm sóc chính mình không phải ích kỷ mà là cách thiết thực để người mẹ chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần cho hành trình sinh con phía trước.
Tạm thời chưa cần giải quyết mọi mâu thuẫn
Không phải khúc mắc nào cũng cần được làm rõ ngay lập tức. Nếu cảm thấy việc đối thoại với mẹ chồng lúc này có thể dẫn đến tranh cãi hoặc khiến tâm trạng trở nên nặng nề hơn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chờ đến sau sinh, khi sức khỏe và cảm xúc ổn định hơn.
Điều này không đồng nghĩa với việc phải quên hay chấp nhận câu nói khiến mình tổn thương. Đó chỉ là cách lựa chọn thời điểm thích hợp hơn để giải quyết một vấn đề gia đình.
Hãy để chồng trở thành người hỗ trợ
Nếu cảm xúc đang ảnh hưởng đến giấc ngủ, ăn uống hoặc khiến bạn liên tục suy nghĩ, không nhất thiết phải chịu đựng một mình. Bạn có thể chia sẻ với chồng rằng mình vừa nghe được chuyện khiến bản thân tổn thương, đồng thời nói rõ mong muốn hiện tại là giữ không khí gia đình yên ổn cho đến khi sinh.
Chồng cũng có thể chủ động hỗ trợ nhiều hơn trong những ngày cuối thai kỳ và thời gian ở cữ, giúp người vợ có khoảng nghỉ cần thiết. Nếu chưa muốn nói chuyện với mẹ chồng, hãy nhờ chồng hoặc một người thân đáng tin cậy làm “cầu nối” trong những việc khiến bản thân cảm thấy áp lực.