Bạn gái cũ chia tay tôi để lấy chồng giàu, 5 năm sau nhắn tin giữa đêm, tôi chuyển ngay 50 triệu

Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu rồi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho Ngân 50 triệu đồng.

Tôi và bạn gái cũ, tên Ngân, quen nhau từ thời đại học, yêu gần 4 năm và từng sống chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Khi ấy, cả hai đều nghèo, nhưng luôn tin chỉ cần cùng cố gắng thì sẽ có một cái kết đẹp.

Có thời gian tôi vừa đi làm vừa học thêm để tìm cơ hội phát triển. Thu nhập ít ỏi, nhiều tháng trả tiền học xong là chẳng còn đồng nào trong túi. Ngân là người gánh phần lớn chi tiêu, từ tiền trọ, tiền ăn đến những khoản lặt vặt trong nhà.

Cô ấy thường động viên tôi:

- Anh cứ yên tâm học và làm việc đi, chuyện tiền nong để em lo. Tiền bố mẹ em lo đủ chi.

Tôi luôn nghĩ sau này có điều kiện hơn, nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Tiếc rằng chúng tôi không chờ được đến ngày đó.

Gia đình Ngân chê tôi nghèo, cho rằng tương lai quá bấp bênh nên nhất quyết phản đối. Cô ấy từng cố thuyết phục bố mẹ nhưng không thành. Cuối cùng, Ngân nói lời chia tay.

7 tháng sau, tôi nhận được tin cô ấy kết hôn với một người đàn ông giàu có. Tôi suy sụp một thời gian dài. Nhưng rồi, chính cú sốc ấy khiến tôi lao vào công việc. Tôi học thêm, nhận đủ mọi dự án, tích lũy kinh nghiệm rồi mở công ty riêng.

Tôi và Ngân từng có một khoảng thời gian yêu nhau rất sâu đậm. (Ảnh minh họa)

5 năm trôi qua, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi có một doanh nghiệp nhỏ, có nhà, có xe và chuẩn bị kết hôn với bạn gái hiện tại.

Tôi từng nghĩ câu chuyện với Ngân đã khép lại, cho đến 2 đêm trước ngày cưới. Hôm đó, gần nửa đêm, điện thoại bất ngờ hiện lên tin nhắn từ số của Ngân.

Cô ấy nói vừa ly hôn. Gia đình làm ăn thất bát, mẹ đang điều trị bệnh nhưng không còn tiền. Cuối tin nhắn, Ngân viết rằng vẫn luôn luyến tiếc chuyện năm xưa và hỏi liệu hai đứa còn cơ hội quay lại hay không.

Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không phải vì dao động, mà vì ký ức cũ bỗng ùa về. Tôi nhớ những ngày mình trắng tay, nhớ những bữa cơm Ngân lo từng đồng tiền chợ, nhớ khoảng thời gian cô ấy âm thầm trả tiền trọ để tôi yên tâm học hành.

Nếu không có sự giúp đỡ ấy, con đường khởi nghiệp của tôi chắc chắn còn khó khăn hơn rất nhiều. Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu rồi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho Ngân 50 triệu đồng. Kèm theo đó là một tin nhắn:

"Anh không thể quay lại. Anh sắp kết hôn và rất yêu bạn gái hiện tại. Em hãy dùng số tiền này chữa bệnh cho bác. Từ nay mình đừng liên lạc nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên đi”.

Nhiều người có thể nghĩ tôi còn tình cảm nên mới giúp người cũ, nhưng sự thật không phải vậy. 50 triệu ấy chỉ là cách tôi trả lại một phần ân tình năm xưa mà thôi. Tôi cũng muốn dứt khoát với quá khứ để bước vào cuộc hôn nhân mới, tránh những hiểu lầm không hay có thể xảy ra.

Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu rồi chuyển cho Ngân 50 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi cũng chủ động kể mọi chuyện với vợ. Tôi không muốn cô ấy biết từ một người khác hay vô tình nhìn thấy lịch sử chuyển khoản rồi sinh nghi. Cô ấy lặng im nghe tôi kể hết, sau đó chỉ hỏi:

- Anh giúp cô ấy vì còn yêu hay vì muốn khép lại quá khứ?

Tôi trả lời ngay rằng nếu còn yêu, tôi đã không từ chối lời đề nghị quay lại. Người tôi muốn cưới là cô ấy, còn việc giúp Ngân chỉ là để trả nghĩa cho người từng đồng hành với mình lúc khó khăn nhất.

May mắn là cô ấy mỉm cười và nói mình hiểu. Đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Từ hôm đó đến nay, Ngân cũng không liên lạc thêm lần nào nữa.

Nhiều người bảo tôi dại, hà tất phải chuyển cho người yêu cũ một khoản lớn như vậy. Nhưng tôi nghĩ, giữa yêu và biết ơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi biết ơn Ngân vì cô ấy từng ở bên tôi lúc chẳng có gì trong tay. Nhưng người tôi yêu và muốn gắn bó cả đời là người phụ nữ đã tin tưởng đứng cạnh tôi trong lễ cưới.

50 triệu đồng khép lại một mối duyên cũ. Còn cuộc hôn nhân phía trước mới là điều tôi muốn dành trọn cả cuộc đời để gìn giữ.

CẨM TÚ