VnExpress dẫn thông tin cho hay, sự việc đau lòng này bắt nguồn từ năm 2013, khi gia đình Lama quyết định bán đi 3.000 m2 đất nông nghiệp vốn là tài sản quý giá nhất của họ tại quê nhà để chi trả lộ phí cho anh sang Australia du học với hy vọng về một tương lai đổi đời.
Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã khép lại bằng một kết cục bi thảm khi thi thể của anh được tìm thấy trong đường hầm dẫn vào ga tàu điện ngầm St James vào tháng 12 năm ngoái.

Hồ sơ vụ việc cho thấy Lama đã rơi vào một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo khi visa sinh viên hết hạn, dẫn đến việc anh không thể gia hạn hộ chiếu vào năm 2023. Việc mất đi tư cách cư trú hợp pháp đã đẩy anh vào thế mắc kẹt, hoàn toàn bị loại khỏi các hệ thống an sinh xã hội như dịch vụ y tế, hỗ trợ tài chính và nhà ở của chính phủ.
Trong trạng thái không giấy tờ tùy thân, Lama trở thành người vô gia cư, phải lấy công viên Hyde Park và các đường hầm tàu điện ngầm làm nơi trú ngụ qua ngày. Điều xót xa nhất là dù lối đi nơi anh nằm lại là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất Sydney, xuyên qua trung tâm thành phố và phục vụ hàng vạn lượt khách mỗi ngày, nhưng suốt một tuần lễ, không một ai nhận ra sự ra đi của anh.
Ước tính hơn 100.000 người đã đi ngang qua trước khi nhân viên nhà ga phát hiện sự việc vào tháng 12 năm ngoái.
Theo tờ Đời sống & Pháp luật, tại quê nhà Nepal, gia đình Lama đã mất liên lạc với anh từ 7 năm trước và chỉ bàng hoàng nhận tin dữ khi Bộ Ngoại giao yêu cầu xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính. Cái chết của Lama không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng của nhóm người không có tư cách cư trú tại Australia.

Theo các chuyên gia y tế tại Bệnh viện St Vincent, những người như Lama đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng người vô gia cư. Thống kê từ Hội đồng Thành phố Sydney chỉ ra rằng cứ năm người sống cảnh màn trời chiếu đất thì có một người không phải cư dân địa phương, phần lớn là du học sinh thất thế hoặc người lao động hết hạn visa.
Khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá nhà ở leo thang tại Sydney được xem là nguyên nhân trực tiếp đẩy nhiều người vào "vòng xoáy tử thần". Với mức sinh hoạt phí trung bình khoảng 3.450 AUD mỗi tháng, trong khi giá thuê nhà tăng nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ tăng lương, những sinh viên quốc tế vốn phải gánh khoản học phí đắt đỏ từ 39.000 đến 60.000 AUD mỗi năm rất dễ rơi vào cảnh kiệt quệ.
Câu chuyện của Bikram Lama là minh chứng đau xót cho những góc khuất nghiệt ngã phía sau giấc mơ du học, nơi một con người có thể trở nên "vô hình" và ra đi không lời từ biệt ngay giữa sự phồn hoa của một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới.