Bất chấp lấy chồng già hơn tuổi để ở biệt thự thành phố, đêm nào tôi cũng khóc ướt gối vì khổ tâm

Cứ thế này thì làm sao tôi có tin vui.

Người ta thường nói phụ nữ chọn chồng là chọn cuộc đời. Tôi từng nghĩ câu nói ấy chỉ đúng một nửa. Bởi khi còn trẻ, tôi tin rằng chỉ cần chọn đúng người có điều kiện, biết lo cho mình thì cuộc sống sẽ tự nhiên dễ thở hơn. Tình yêu có thể đến sau, còn cơm áo gạo tiền thì phải có trước. Cho đến khi tôi sống trong căn biệt thự rộng 1000m, ngủ trên chiếc giường đắt tiền và mỗi đêm lại thấy nước mắt ướt gối.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi sắp bước sang tuổi 60. Anh hơn bố ruột tôi vài tuổi. Tôi sinh ra ở quê, nhà đông anh em, cuộc sống không dư dả. Học hành cũng chỉ ở mức bình thường, không có nghề nghiệp nổi bật. Điều duy nhất tôi luôn được mọi người khen là ngoại hình. Từ nhỏ tôi đã nghe không ít lời kiểu: “Con gái đẹp thế này thì tương lai sẽ không cần vất vả như người khác”.

Ảnh minh hoạ

Có lẽ chính suy nghĩ đó đã đi theo tôi đến lúc trưởng thành. Tôi quen chồng trong một lần đi làm thêm. Anh thành đạt, chín chắn, nói chuyện nhẹ nhàng và đặc biệt là rất chiều chuộng tôi. Lần đầu bước vào cuộc sống của anh, tôi như bước sang một thế giới khác: nhà đẹp, xe sang, du lịch, quà cáp, mọi thứ đều là những thứ trước đây tôi chỉ thấy trên mạng.

Gia đình phản đối, bạn bè cũng ngăn, nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để biết mình cần gì. Những năm đầu sau cưới, tôi thực sự không thấy mình chọn sai. Chồng rất thương tôi. Anh không bắt tôi làm việc, muốn tôi học gì học, mua gì mua. Mỗi lần tôi thích một chiếc váy, một chuyến du lịch hay đơn giản chỉ là thèm ăn món gì, anh đều cố gắng đáp ứng.

Tôi từng nghĩ đây chính là cuộc sống mà mọi cô gái mơ ước. Cho đến khoảng hơn một năm trở lại đây, khi sự mới mẻ qua đi, những buổi tối trong căn nhà rộng bắt đầu dài hơn. Tôi nhận ra chồng mình ngủ sớm hơn, mệt nhanh hơn, ít nói hơn. Anh dành nhiều thời gian cho việc kiểm tra sức khỏe, uống thuốc, nghỉ ngơi.

Còn tôi… tôi mới ngoài 30 và dần bắt đầu nghĩ đến chuyện có con. Không chỉ vì muốn làm mẹ, mà còn vì cảm giác trống trải. Tôi nhận ra giữa hai người không chỉ cách nhau tuổi tác, mà còn khác nhau cả nhịp sống.

Tôi muốn trong nhà có tiếng trẻ con, muốn có ai đó để yêu thương, chăm sóc, cùng lớn lên. Tôi sợ một ngày nhìn lại, tuổi trẻ của mình đã đi qua mà trong nhà vẫn chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Nhưng chuyện có con lại không đơn giản như tôi nghĩ.

Chồng lớn tuổi nên sức khỏe không còn như trước. Anh cũng áp lực mỗi khi tôi nhắc đến chuyện con cái. Có lần anh im lặng rất lâu rồi nói rằng anh sợ khiến tôi thất vọng. Tôi nghe xong thấy nghẹn vô cùng.

Lần đầu tiên tôi hiểu: hóa ra người áp lực không chỉ có mình. Anh từng cho tôi cuộc sống vật chất đủ đầy, còn bây giờ lại bắt đầu lo mình không thể cho tôi điều tôi mong muốn nhất. Từ đó tôi không dám thúc ép nữa.

Ảnh minh hoạ

Nhưng những đêm nằm cạnh nhau, tôi vẫn thấy lòng trống rỗng. Tôi bắt đầu tự hỏi: ngày trước mình chọn sự dư dả để đổi lấy điều gì? Rồi tôi nhận ra, hóa ra hôn nhân không chỉ là chọn người cho mình cuộc sống tốt hơn, mà còn là chọn người có thể đồng hành cùng mình.

Tôi không hối hận vì cưới chồng lớn tuổi. Nhưng nếu được quay lại, có lẽ tôi sẽ hỏi bản thân nhiều hơn rằng mình thực sự mong điều gì ở một cuộc hôn nhân. Giờ đây, thay vì im lặng chịu đựng hay tự trách, vợ chồng tôi đã bắt đầu đi khám sức khỏe sinh sản cùng nhau.

Tôi hiểu rằng việc có con không còn là chuyện “cố gắng là được”. Và nếu may mắn không đến theo cách tự nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khác để trở thành cha mẹ. Vì tôi tin rằng, y học hiện đại đã phát triển mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có nhiều cách để ở độ tuổi U60 như chồng tôi, vẫn có thể sinh con như những người khác. Có thể khó hơn, nhưng không có nghĩa là bất lực...

Tâm sự từ độc giả halinh…@gmail.com

Đàn ông lớn tuổi muốn có con nên làm gì?

Tuổi tác không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn khả năng làm cha, nhưng càng lớn tuổi, chất lượng tinh trùng, nội tiết tố và thể lực có thể thay đổi. Nếu có kế hoạch sinh con, nam giới nên chủ động khám sức khỏe sinh sản sớm để đánh giá chất lượng tinh trùng và các chỉ số nội tiết thay vì chờ đợi tự nhiên quá lâu. 

Đồng thời cần duy trì lối sống lành mạnh: ngủ đủ, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và điều trị các bệnh nền nếu có. Quan trọng hơn, cả hai vợ chồng nên cùng trao đổi kỳ vọng, đồng hành về tinh thần thay vì biến việc có con thành áp lực cho một người.

TRANG TRI