Bị bỏ rơi, 2 bé gái Việt đổi đời sau 20 năm được đại gia Pháp nhận nuôi, cuộc sống sung sướng

Cặp chị em gốc Việt tuổi dậy thì ngoại hình bốc lửa, sống sang chảnh.

Bất hạnh lớn nhất của những đứa trẻ bị bỏ rơi là không được lớn lên trong sự chăm sóc, và tình yêu thương của bố mẹ. Song, cũng có những em bé may mắn khi nhận được sự bù đắp từ gia đình thứ hai. Thậm chí còn đổi đời, có một tương lai tốt đẹp hơn, điển hình như 2 bé gái Việt này.

Năm 2004, một bé gái mới chỉ 3 tháng tuổi ở Phú Thọ đã bị bố mẹ bỏ rơi. Cứ ngỡ đây sẽ là bắt đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh của đứa trẻ, thế nhưng “phép màu” đã xảy ra khi bé gái được một cặp vợ chồng người Pháp nổi tiếng nhận nuôi.

Cụ thể vào thời điểm này, Nhạc sĩ Johnny Hallyday (1943 - 2017) - người đã đem nhạc rock and roll tới nước Pháp, ông được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất nước Pháp thời hiện đại có chuyến thăm Việt Nam với bà xã diễn viên Laeticia Boudou. Thương cảm trước hoàn cảnh của một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cặp đôi đã quyết định nhận nuôi bé Bùi Thị Hoa và đưa em về Pháp để chăm sóc. Lúc đó, danh ca người Pháp Johnny Hallyday đã có hai người con ruột.

Hoa được bố mẹ đặt cho cái tên vô cùng cao quý - Jade (nghĩa là ngọc quý). 4 năm sau đó, cặp vợ chồng giàu lòng nhân ái này tiếp tục trở lại Việt Nam và nhận nuôi một bé gái nữa là Mai Hương (SN 2008). Sau đó Hương được đổi tên mới là Joy (nghĩa là niềm vui).

Bố mẹ nuôi vừa là người nổi tiếng, lại giàu có nên sau 20 năm, cuộc đời của 2 bé gái Việt đã thay đổi hoàn toàn. Hoa và Hương được bố mẹ nuôi chu cấp cho cuộc sống đủ đầy và chăm nuôi, dạy dỗ rất tốt trong căn biệt thự sang chảnh. Các bé được đối xử bình đẳng như các chị em khác, được cha mẹ cưng chiều và không có bất kì khoảng cách nào trong mối quan hệ của những người cha mẹ - con cái không cùng màu da, huyết thống.

Khi có dịp phù hợp, cặp vợ chồng nổi tiếng lại đưa hai con gái nuôi về Việt Nam thăm quê hương và tham gia hoạt động thiện nguyện, như cách giáo dục các bé về cội nguồn và lòng nhân ái. Mặc dù sau đó, nam danh ca đã qua đời vào năm 2017 nhưng 2 chị em Hoa và Hương vẫn mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua nỗi đau.

Cả hai bé gái ngày ấy hiện tại đều đã trưởng thành, tuổi dậy thì “lột xác” xinh đẹp, thu hút. Các cô con gái nuôi người Việt của danh ca Johnny Hallyday càng lớn càng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, phóng khoáng. Thậm chí vì điều này mà cô con nuôi của cặp đôi nổi tiếng gây tranh cãi.

Hồi đầu năm 2023, Mai Hương trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng khi thường xuyên đăng tải những video TikTok bị nhận xét là quá gợi cảm, trưởng thành so với lứa tuổi trên một chương trình truyền hình. Mẹ nuôi diễn viên Laeticia Boudou đã lên tiếng bảo vệ con gái trước những sự tấn công tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Tuy được nuôi dạy trong gia đình nổi tiếng và giàu có, nhưng có một sự thật là danh ca Johnny Hallyday và vợ đã giáo dục 2 con nuôi rất khéo. Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, các con thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống cá nhân, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi được cùng mẹ nuôi khám phá khắp thế giới với những chuyến du lịch thú vị, nhưng lại không thường xuyên xuất hiện với những bộ độ hàng hiệu hay khoe lối sống xa hoa, giàu có của mình. 

Trong hai cô bé, Bùi Thị Hoa được tạo điều kiện để “nối nghiệp” con đường nghệ thuật của bố mẹ. Bởi cô bé đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật như chơi nhạc cụ, nhảy múa và ca hát, được thừa hưởng từ môi trường âm nhạc của bố danh ca từ nhỏ. 

Kể từ khi chồng mất đến nay, nữ diễn viên Laeticia dành nhiều thời gian bên các con hơn. Cô cho biết các con là nguồn động lực lớn, nên luôn yêu thương bọn trẻ như con đẻ. “Mẹ luôn tự hào về con. Cô con gái xinh xắn và ngày càng trưởng thành của mẹ” - Laeticia hạnh phúc nói về 2 con nuôi.

KIỀU TRANG