Bác sĩ từng nói, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai nên suốt một thời gian dài, tôi chẳng nghĩ nhiều đến chuyện lấy chồng.
Tôi vẫn luôn khao khát được làm mẹ. Vì thế, dự định của tôi là tập trung điều trị, khi sức khỏe ổn định hơn mới tính đến hôn nhân. Tôi sợ nhất cảnh lấy một người rất mong con rồi cuối cùng chính mình lại khiến họ thất vọng.
Thế nhưng cách đây không lâu, bác họ mai mối cho tôi một người đàn ông được nhận xét là hiền lành, công việc ổn định. Anh hơn tôi 10 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 con riêng.
Ngay từ những lần đầu trò chuyện, tôi đã kể thẳng tình trạng của mình. Tôi nói mình bị đa nang buồng trứng, chu kỳ kinh không đều và chuyện có con sau này có thể sẽ khó khăn hơn người khác.
Tôi cứ nghĩ nghe xong anh sẽ cân nhắc lại. Không ngờ anh chỉ bảo: “Có bệnh thì mình chữa. Nếu em đồng ý, sau này hai đứa cùng nhau tìm cách”.
Câu nói ấy khiến tôi cảm động vô cùng. Một người đàn ông đã biết rõ vấn đề của tôi mà vẫn muốn tiến tới, tôi còn mong gì hơn?

Ảnh minh hoạ.
Có lẽ vì cả hai đều không còn quá trẻ và gia đình cũng ủng hộ nên mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chỉ khoảng một tháng sau khi quen, chúng tôi quyết định kết hôn. Lấy chồng ở tuổi 30, đám cưới được tổ chức nhỏ gọn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi còn tự nhủ vợ chồng cưới trước rồi từ từ tìm hiểu, miễn là chân thành với nhau thì vẫn có thể vun đắp.
Nhưng ngay đêm đầu tiên chính thức sống chung, chồng lại nói với tôi một chuyện khiến tất cả những gì tôi từng nghĩ về cuộc hôn nhân này đảo lộn.
Nằm cạnh tôi, anh thủ thỉ rằng trong cuộc hôn nhân trước, sau khi có hai con, anh đã làm thủ thuật triệt sản nam. Anh không có ý định sinh thêm con nữa. Tôi sững người.
Anh tiếp tục nói vợ cũ đã tái hôn và sắp đi nước ngoài định cư. Sau này nếu có cơ hội, anh muốn đón hai con riêng về sống cùng và hy vọng tôi có thể yêu thương chúng như con ruột. Như vậy tôi cũng không cần chịu áp lực điều trị đa nang hay cố gắng mang thai.
Nghe đến đó, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống. Điều khiến tôi tổn thương không phải việc anh có hai con riêng. Tôi cũng chưa từng phản đối chuyện sau này các con về sống cùng bố. Nhưng yêu thương con riêng của chồng và mong muốn tự mình mang thai, sinh một đứa trẻ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Ảnh minh hoạ.
Tôi bị đa nang nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ cơ hội làm mẹ. Trước đây tôi trì hoãn kết hôn chính vì muốn điều trị và chuẩn bị sức khỏe để một ngày nào đó được ôm đứa con mình sinh ra.
Trong khi tôi từng cảm động vì nghĩ anh chấp nhận nguy cơ vợ khó có con, giờ tôi mới hiểu anh không đặt nặng chuyện ấy bởi bản thân vốn không muốn sinh thêm.
Tôi không biết có nên trách anh đã giấu mình một chuyện quan trọng cho đến sau đám cưới hay không. Và điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này là: một người đàn ông đã triệt sản liệu còn có khả năng có con trở lại? Còn với tình trạng buồng trứng đa nang của tôi, cánh cửa làm mẹ có thực sự hẹp đến mức phải từ bỏ?
* Tâm sự từ độc giả: maiquynh…
Với trường hợp của bạn, trước hết đừng vội cho rằng mình mắc buồng trứng đa nang thì chắc chắn không thể có con. Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) thường đi kèm tình trạng kinh nguyệt không đều, rối loạn phóng noãn và có thể khiến việc thụ thai khó khăn hơn.
Tuy nhiên, “khó có con” hoàn toàn khác với “không thể có con”. Nhiều phụ nữ mắc PCOS vẫn có thể mang thai tự nhiên hoặc có con sau khi được bác sĩ điều trị, hỗ trợ phù hợp.
Vì vậy, mong muốn được tự mình mang thai và sinh con của bạn vẫn là điều cần được tôn trọng. Bạn nên đến cơ sở sản phụ khoa hoặc chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để được đánh giá cụ thể tình trạng hiện tại, thay vì tự mặc định rằng cơ hội làm mẹ của mình rất thấp chỉ vì kinh nguyệt không đều.
Với chồng của bạn, thắt ống dẫn tinh là một biện pháp tránh thai có tính lâu dài ở nam giới. Tuy nhiên, một người đàn ông từng thực hiện thủ thuật này không đồng nghĩa cánh cửa có con chung đã đóng hoàn toàn. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh.
Sau khi nối thành công, tinh trùng có thể xuất hiện trở lại trong tinh dịch và cặp đôi có cơ hội mang thai. Dù vậy, không có gì đảm bảo chắc chắn việc nối lại sẽ dẫn đến có thai. Khả năng thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng thời gian kể từ khi người chồng triệt sản, tuổi và khả năng sinh sản của người vợ, chất lượng tinh trùng cũng như kỹ thuật phẫu thuật.
Nếu không lựa chọn nối lại ống dẫn tinh hoặc việc nối không thành công, y học hiện nay còn có những hướng khác. Bác sĩ có thể cân nhắc lấy tinh trùng trực tiếp từ mào tinh hoặc tinh hoàn để sử dụng trong các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tùy tình trạng cụ thể của hai vợ chồng.
Như vậy, câu hỏi quan trọng lúc này không chỉ là “hai vợ chồng có thể có con hay không”, mà còn là chồng bạn có thực sự muốn có thêm con hay không.
Anh ấy đã có hai con và nói rõ rằng không muốn bạn sinh thêm. Trong khi đó, bạn lại bước vào cuộc hôn nhân với mong muốn một ngày được mang thai và sinh đứa con của chính mình. Cả hai đang có sự khác biệt về định hướng tương lai.
Trước khi quyết định bước tiếp thế nào, hai vợ chồng nên có một cuộc trao đổi thật rõ ràng: Anh có sẵn sàng cùng bạn tìm cơ hội có con chung hay không? Nếu có, cả hai nên cùng đi khám, thay vì chỉ một mình bạn điều trị.
Nếu anh chắc chắn không muốn có thêm con, bạn cần tự hỏi liệu mình có thể thực sự chấp nhận một cuộc hôn nhân không có đứa con do mình sinh ra hay không.
Đừng vội từ bỏ mong muốn làm mẹ chỉ vì nghĩ rằng cơ thể mình “khó có con”. Điều cần làm trước tiên là biết chính xác cơ hội sinh sản của cả hai, đồng thời xác định xem hai vợ chồng có đang hướng đến cùng một tương lai hay không.