Tối 2/6, tập 3 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 chính thức lên sóng, hé lộ nhiều tình huống thú vị của dàn cast trong hành trình trên đảo Ngọc Vừng. Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng và Phan Đinh Tùng đã cũng nhau khởi nghiệp bán bánh cuốn. 4 ông bố phải đối diện với nhiều khó khăn như thiếu dầu ăn, thiếu hành lá, thậm chí cả đũa chiên cũng phải mượn. Đặc biệt là phần tráng bánh đòi hỏi sự khéo tay.
Dù doanh thu không như kỳ vọng, nhưng trải nghiệm bán bánh cuốn chả mực lại mang đến những kỷ niệm quý giá. Lần đầu tiên, các ông bố được nếm trải một phần công việc mưu sinh thường ngày của cư dân đảo, đầy giản dị mà đáng nhớ.
Màn khởi nghiệp của các ông bố khiến dân tình cười nghiêng ngả.
Trong hành trình tại đảo, khán giả cũng được chứng kiến màn mâu thuẫn đầu tiên của các bé cùng sự giải quyết khéo léo của 4 ông bố. Trong quá trình thực hiện thử thách mò vạn rùa (vọp), do hiểu nhầm thông báo của chương trình, Noah (con trai Phan Đinh Tùng) đã thả nhầm số vạn rùa của Dứa (con gái Trung Ruồi) về lại biển. 2 bé xảy ra xích mích, buộc các ông bố phải can thiệp.
Trung Ruồi không vội trách phạt mà nhẹ nhàng hỏi con: “Sao con lại đánh bạn?”. Trong khi đó, Phan Đinh Tùng lựa chọn ngồi lại với Noah, kiên nhẫn giảng giải và cho con thời gian suy nghĩ. Với sự hướng dẫn tận tình từ bố, Noah đã hiểu ra lỗi của mình và chủ động xin lỗi bạn Dứa.
XEM VIDEO: Con trai Phan Đinh Tùng và con gái Trung Ruồi xảy ra mâu thuẫn trong lúc thực hiện thử thách.
Trong tập 3, khán giả được chứng kiến cách dạy con nhẹ nhàng nhưng hiệu quả của Trung Ruồi. Vì bé Dứa ngủ dậy muộn, gia đình nam diễn viên phải đến nhận xe di chuyển sau cùng. Thế nhưng chương trình chỉ chuẩn bị 3 phương tiện và đã được dàn cast đến trước chọn hết. Sau cùng, Duy Hưng cho cả 2 đi nhờ nhưng Trung Ruồi lại quyết định lặng lẽ chạy bộ một mình theo đoàn.
Khi đến nơi, nam diễn viên không trách con gái nửa lời, chỉ vừa thở vừa nói khẽ: “Bố đau chân quá”. Dứa không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy lại, ngồi xuống ven đường bóp chân cho bố. Trung Ruồi chia sẻ: “Mình đã rất hy vọng Dứa sẽ nói điều gì đó, nhưng con không, con chỉ âm thầm hành động, bóp chân cho bố. Điều đó khiến mình thực sự hài lòng. Nếu con chỉ nói ‘Con xin lỗi bố’, có khi lại chỉ là một lời xã giao. Qua chuyện này, mình tin con đã rút ra được bài học và chắc chắn sẽ không còn dậy muộn nữa.”
Trung Ruồi dùng hành động để dạy con bài học cuộc sống.
Trong khi đó, Duy Hưng thể hiện sự nghiêm khắc nhưng không kém phần khéo léo khi dạy con trai. Cụ thể, ở buổi picnic trên bãi biển, bé Bean vì quá hào hứng đã vô tư đùa giỡn hơi quá đà với 1 chú quay phim. Không bỏ qua hành động này, Duy Hưng lập tức nhắc nhở và yêu cầu con nói lời xin lỗi.
Anh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào con và nói: “Lần sau con rút kinh nghiệm nhé. Con không bao giờ được làm như thế với người lớn. Dù chú có quý con đến đâu, con cũng phải biết chừng mực” và yêu cầu Bean lại gần để xin lỗi chú.
Chỉ một câu, nhưng đủ khiến cậu bé Bean im lặng, lắng nghe và ghi nhớ. Không la hét, không dọa nạt nhưng cách anh đặt giới hạn rõ ràng và bình tĩnh lại chính là cách tạo nên một Bean ngoan ngoãn, lễ phép và biết suy nghĩ.
Duy Hưng nghiêm khắc dạy quý tử phải tôn trọng người lớn.