Nối sóng Gia Đình Trái Dấu, Bước Chân Vào Đời hiện đang là phim giờ vàng được quan tâm hàng đầu vì quy tụ dàn diễn viên toàn những gương mặt có độ nhận diện cực cao như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool… Song, phim cũng có nhiều yếu tố khiến khán giả “chia phe” khen – chê, "mổ xẻ" bàn tán từ nội dung đến diễn xuất, thậm chí cả trang phục của diễn viên.

Bước Chân Vào Đời hiện đang là phim giờ vàng được quan tâm vì quy tụ dàn diễn viên sáng giá.
Quỳnh Kool hoá cô giáo, được Huỳnh Anh "theo đuổi" nhiệt tình
Bước Chân Vào Đời kể về hành trình trưởng thành của 3 chị em nhân vật chính - Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thuỷ) và Minh (Sơn Tùng) sau khi bố mẹ đột ngột qua đời. 3 chị em, mỗi người một tính cách, tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc về người trẻ khi lần đầu va vấp với những cơn sóng khắc nghiệt của cuộc đời.

Bước Chân Vào Đời kể về hành trình trưởng thành của 3 chị em nhân vật chính - Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thuỷ) và Minh (Sơn Tùng).
Chị cả Thương tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng giỏi, nhưng chật vật mãi mới xin được suất dạy hợp đồng tại một trường cấp 2. Phương pháp dạy học của Thương không áp đặt một chiều, mà để cho học sinh thảo luận, có cơ hội nói lên quan điểm cá nhân và cô trò cùng trao đổi xung quanh mỗi vấn đề đặt ra. Thế nhưng trong buổi học có thầy cô dự giờ, cách dạy của Thương gặp phải sự phản đối của cô giáo Ngân.

Thương gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp trong trường vì quá hoà đồng với học sinh.
Cô Ngân nói quá lên với hiệu trường, cho rằng Thương quá thoải mái với học sinh, khiến lớp xuất hiện tình trạng “cô trò cãi nhau tay đôi". Cuộc trò chuyện khiến cô hiệu trưởng để mắt tới Thương hơn. Lần khác, cô Ngân khi thấy Thương bao che cho học trò trốn tiết, liền nói một cách mỉa mai: “Cô Thương hoà đồng với học sinh nhanh quá nhỉ, nhưng nên nhớ đừng để học sinh nhờn. Nhỏ không vin, lớn gãy cành”.
Thương sau đó đã yêu cầu các học sinh định trốn tiết trở về lớp, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cô Ngân đã kiểm tra lại camera nên Thương không thể chối cãi. Biết việc làm của mình là sai, Thương đã xin lỗi cô Ngân và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Thương bị giáo viên khác bắt lỗi.
Ngoài dạy học, Thương còn làm thêm ở một quá cà phê sách - nơi có một vị khách đặc biệt đã phải lòng Thương – đó là Quân (Huỳnh Anh). Cả hai đều rung động với nhau nhưng vẫn đang trong giai đoạn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Quân đã phải lòng Thương khi gặp cô ở quán cà phê.
Thông qua Lan - 1 nhân viên khác tại quán cà phê, Quân xin được số điện thoại của Thương, anh mạnh dạn nhắn tin làm quen khiến Thương tim đập loạn nhịp vì hạnh phúc. Trong tập 2, với sự “chỉ điểm” của Lan, Thương được biết Quân đang ở quán, cô quyết định phóng xe tới dù trời mưa tầm tã. Gặp “người trong lòng”, Quân mừng thầm nhưng chỉ nói vài lời xã giao. Anh còn lái ô tô ra về trước, trong khi Thương sau đó đã phải dắt bộ vì xe máy hỏng.
Tuy nhiên, Quân đã cố tình quay lại quán cà phê bằng xe máy và "tình cờ" gặp Thương trên đường. Dù có cố gắng nhưng chàng thiếu gia "mọt sách" này không sửa được xe cho Thương nên Quân chọn cách dắt bộ cùng cô nàng. Sau khi gửi xe của Thương ở lại tiệm sửa, Quân còn đưa "crush" về tận nhà. Sau ngày hôm ấy, Thương đã thực sự phải lòng Quân, chỉ chờ một lời tỏ tình để gật đầu đồng ý.

Chuyện tình cảm của Thương và Quân tiến triển thuận lợi.
Chuyện tình cảm giữa Quân và Thương ngày một tiến triển, song, 3 tập đầu của phim cũng hé lộ một nhân vật có nhiều tiềm năng tác động đến diễn biến bộ phim về sau, đó là Lâm (Mạnh Trường) – anh họ của Quân, đồng thời cũng là con trai cô hiệu trưởng của trường mà Thương đang dạy học.
Qua tuần phát sóng đầu tiên, khán giả cũng được biết thêm về Trang – em gái của Thương. Trang thông minh, sắc sảo và tham vọng, luôn biết cách nắm bắt cơ hội. Trong tập 2, hai đồng nghiệp trong nhóm của Trang bàn nhau làm bản thuyết trình riêng cho dự án, không cho Trang tham gia nhưng bị sếp Mỹ Linh chê thẳng thừng và cho cả ba cơ hội làm lại.

Trang thông minh, sắc sảo và tham vọng.
Khi này, Trang trả thù bằng cách bổ sung vào bản thuyết trình của nhóm, đồng thời cũng làm riêng một bản theo ý tưởng của mình. Đến khi ra thuyết trình về ý tưởng của mình, sếp Mỹ Linh đã không đồng ý cách làm việc của nhóm Trang vì cho rằng thiếu sự đoàn kết.

Trang trả thù bằng cách bổ sung vào bản thuyết trình của nhóm, đồng thời cũng làm riêng một bản theo ý tưởng của mình.
Nhưng trước đó, cô đã cố tình va phải sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) để anh nhìn thấy bản thuyết trình. Dù hành động này lập tức bị sếp Dũng bắt bài, Trang vẫn thành công tạo ấn tượng tốt với Dũng. Vì thế, hai người "lật bài ngửa", trao đổi thẳng thắn. Dũng sẽ nhận Trang làm trợ lý riêng của mình cho dự án “Con đường di sản”, song Trang phải kết nối được với công ty đối tác và thành công mời Lâm tham gia dự án này.

Sếp Dũng nhận Trang làm trợ lý riêng.
Em út Minh năm nay 17 tuổi, ở quê cùng với bà. Dù đã cao tuổi nhưng bà của Thương vẫn vất vả, làm việc đồng áng để kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ các cháu. Trong khi đó, Minh bỏ học thêm, trốn bà “đi đêm về hôm” để làm thêm ở quán nhậu. Khi được cô giáo của Minh thông báo việc nghỉ học, hai chị gái đã tức tốc về quê để “chất vấn” em trai. Minh không nói rõ lí do, chỉ bảo “không phải cứ học mới thành công”.

Minh bỏ học thêm, trốn bà đi làm thêm ở quán nhậu.
Trong 1 lần đi ăn cùng bạn, Trang mới phát hiện em trai làm phục vụ ở quán, thậm chí còn bị khách nhậu, cũng là bạn cùng trường của Minh, ngang nhiên bắt nạt. Thay vì ra mặt bênh vực em trai, Trang chọn cách đánh lạc hướng thanh niên kia để em trai thoát khỏi rắc rối.
Nữ chính đẹp nhưng bị chê mặc xấu, giọng hát của Huỳnh Anh khiến khán giả "đứng hình"
Tuy chỉ mới phát sóng 3 tập đầu tiên, Bước Chân Vào Đời đã gợi mở cốt truyện đa chiều với nhiều tuyến nhân vật, nội dung đáng mong chờ. Song, phim cũng nhận về nhiều luồng ý kiến. Đặc biệt trong tập 1, trang phục khi đứng lớp của cô giáo Thương - do Quỳnh Kool thủ vai - với quần jeans, áo sơ mi sơ vin thùng thình bị đánh giá là luộm thuộm, không phù hợp với bối cảnh.

Bộ trang phục bị chê luộm thuộm của Quỳnh Kool.
Nhiều khán giả khuyên Quỳnh Kool nên mặc đồ công sở gọn gàng, quần tây hoặc chân váy dài thay vì quần bò. Song, cũng không ít cư dân mạng cho rằng Thương là cô giáo trẻ, hoàn cảnh cũng khá khó khăn nên mặc vậy mới thể hiện đúng tinh thần nhân vật.
Bên cạnh đó, phân cảnh Huỳnh Anh hát khi Quân dắt xe cùng "crush" - Thương cũng khiến khán giả phải bàn tán vì hài hước "không đúng lúc". Cụ thể, khi cùng Thương dắt bộ xe về vì xe cô bị hỏng, Quân quyết định hát một bài để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Giọng hát "ngang phè" của Huỳnh Anh phá tan bầu không khí lãng mạn.
Đáng lẽ đây sẽ là một phân cảnh lãng mạn đậm chất ngôn tình, song, giọng hát "ngang phè" của Huỳnh Anh khiến dân tình bật cười, có người còn đùa rằng: "Đang đẹp trai, tinh tế, mà Quân hát xong chắc Thương hết thích luôn".
Ngoài ra, việc nhân vật Trang được xây dựng với nhiều tình tiết thể hiện sự mưu mẹo, tâm cơ cũng khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nhân vật như vậy mới thực tế, tạo cảm giác thoả mãn khi xem. Hơn nữa, Trang cũng chỉ tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân và cô thực sự có tài năng chứ không hại người hay "tham vọng lớn hơn năng lực".