Camera giám sát ghi lại cảnh ngủ trưa ở trường mẫu giáo của con ngày đầu đi lớp khiến bố mẹ ở Hà Nội thi nhau thắc mắc

a

Những ngày đầu tiên đi học luôn là thử thách không chỉ với trẻ nhỏ mà còn với cả bố mẹ. Nhiều em bé lạ môi trường, xa vòng tay người thân nên quấy khóc, bám cô, bỏ ăn hoặc khó ngủ. Chính vì vậy, những khoảnh khắc giản dị được ghi lại trong lớp học đôi khi lại khiến nhiều phụ huynh xúc động, bởi phía sau đó là sự kiên nhẫn, yêu thương và tận tâm của các cô giáo mầm non.

Mới đây, chia sẻ của chị Huyền My (Hà Nội) về lần đầu con trai đi học mẫu giáo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là một thành tích đặc biệt của cậu bé, mà chính là hình ảnh cô giáo ôm học trò ngủ trưa.

Hình ảnh chia sẻ của mẹ bỉm tại Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm video: Em bé được cô giáo bế ra một góc vỗ về ru ngủ.

Theo chia sẻ của người mẹ, con trai chị trộm vía nặng khoảng 13kg nên ở nhà, chỉ cần bố mẹ bế một lúc là đã mỏi tay. Thế nhưng khi xem lại camera giám sát lớp học, hai vợ chồng không khỏi bật cười và xúc động trước hình ảnh cô giáo đang nằm để cậu bé nằm trên người mình ngủ ngon lành.

Được biết, trong những ngày đầu đi học, cậu bé thường hay giật mình khi ngủ trưa. Để con có cảm giác an toàn và dễ đi vào giấc ngủ, cô giáo đã nhẹ nhàng đặt bé nằm lên người mình, vừa ôm vừa vỗ về liên tục từ khoảng 13 giờ đến 14 giờ 30, tức hơn một tiếng đồng hồ.

Chứng kiến hình ảnh ấy qua camera, vợ chồng chị Huyền My vừa biết ơn vừa hài hước bảo nhau: "Không biết nặng thế cô thở kiểu gì nhỉ?". Người mẹ cũng bày tỏ sự cảm kích dành cho cô giáo khi viết: "Công nhận là phải yêu thương trẻ con lắm mới làm được nghề mầm non ấy chứ!".

Cậu bé ngủ ngon lành khi được cô ôm, vỗ về lúc ngủ.

Nguyên văn chia sẻ của chị Huyền My như sau:

"Nể các cô mầm non thật sự!

Em bé Sữa nhà mình trộm vía được 13kg, ở nhà bố mẹ bé 1 lúc là mỏi tay rồi.

Đi học buổi đầu ngủ còn hay giật mình, cô cho nằm lên người cô ôm từ hơn 13h00 đến 14h30 - hơn 1 tiếng đồng hồ luôn. Thế là được 1 giấc ngon lành. Hai bố mẹ còn bảo nhau: Không biết nặng thế cô thở kiểu gì nhỉ.

Công nhận là phải yêu thương trẻ con lắm mới làm được nghề mầm non ấy chứ!"

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều phụ huynh cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự trong những ngày đầu con đi học. Không ít người cho biết các cô giáo đã phải bế, dỗ ngủ, đút ăn hay kiên nhẫn ở bên các bé suốt nhiều ngày để giúp các con thích nghi với môi trường mới.

Một phụ huynh kể: "Bé nhà mình hồi đầu đi học cô cũng phải bế suốt, mất mấy hôm là quen. Những ngày đầu như vậy các cô thường vất vả hơn nên mình hay mua nước mời các cô. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng mình thấy vui và các cô cũng vui".

Một giáo viên mầm non cũng để lại bình luận khiến nhiều người đồng cảm: "Nói thật, cháu nằm trên bụng cô mà ngủ ngon còn hơn để cháu khóc. Có lúc còn bắt cô đứng bế vác, cứ ngồi xuống là không chịu. Cả buổi trưa cô phải đứng bế cháu, mãi sau mới quen thì cô mới được nghỉ một chút".

Một người khác từng làm việc tại trường mầm non cũng chia sẻ rằng mỗi lần mở camera lớp học đều thấy các cô tất bật chăm sóc trẻ. Những bé mới đi học thường bám cô không rời, từ bế bồng, đút ăn, dỗ ngủ cho đến hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, mỗi lớp chỉ có hai giáo viên nhưng phải chăm sóc rất nhiều học sinh cùng lúc.

Qua những chia sẻ này, nhiều người càng thêm thấu hiểu công việc của giáo viên mầm non. Phía sau những giờ học, giờ chơi hay những giấc ngủ trưa bình yên của trẻ là rất nhiều sự kiên nhẫn, sức lực và tình yêu thương mà các cô âm thầm dành cho học trò.

Không phải đứa trẻ nào cũng nhanh chóng thích nghi khi lần đầu rời vòng tay bố mẹ để đến trường. Có bé khóc nhiều ngày, có bé bỏ ăn, có bé chỉ chịu ngủ khi được bế hoặc ôm.

Chính trong những thời điểm ấy, sự dịu dàng và tận tâm của các cô giáo trở thành chiếc cầu nối giúp trẻ dần cảm thấy an toàn, tin tưởng và yêu thích môi trường học tập. Một cái ôm, một cái vỗ về hay việc chấp nhận ngồi yên hàng giờ để một em bé ngủ ngon tưởng như rất bình thường nhưng lại chứa đựng sự hy sinh không phải ai cũng nhìn thấy.

Có lẽ vì thế mà sau khi xem đoạn camera, không ít phụ huynh đã dành sự trân trọng nhiều hơn cho nghề giáo viên mầm non. Sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường, cùng với tình yêu thương chân thành dành cho trẻ, sẽ luôn là nền tảng quan trọng giúp các em có những bước khởi đầu vui vẻ, an toàn và hạnh phúc trên hành trình lớn lên.

CHI CHI