Cặp "tổng tài lọ lem" của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay hút 250 triệu lượt xem, đẹp đến mức Lê Phương cũng "thích ngắm"

Lê Phương tự hào về dàn diễn viên “xuất sắc” của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, dành nhiều lời khen cho Mạnh Lân khi tái hợp.

Giữ vững sức nóng trên đường đua phim Việt, series phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay của đạo diễn Vũ Khắc Tuận là tác phẩm đang được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Phim hiện đã cán mốc hơn 250 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng. 

Không chỉ gồm những mâu thuẫn gia đình gay gắt, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn đang "đốn tim" khán giả bởi câu chuyện tình yêu đầy chất thơ giữa Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Những tương tác "ngọt sâu răng" của cặp đôi chính chính là lý do khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Triệu Phú và Thanh Tâm chính là trái tim của bộ phim, dẫn dắt khán giả đi từ sự tò mò đến xúc động.

Triệu Phú không đơn thuần là một thiếu gia giàu có. Anh là một tâm hồn đã "vỡ vụn" bên trong, phải từ bỏ đam mê, sống dưới sự kiểm soát cực đoan và niềm tin mê tín của mẹ (bà Mai). Vẻ ngoài lạnh lùng, có chút "bad boy" chỉ là lớp vỏ bọc cho một chàng trai si tình và khao khát được tự do là chính mình.

Còn Thanh Tâm - một nữ hộ lý nghèo là trụ cột gia đình, sống tiết kiệm đến mức bị gọi là "keo kiệt". Tuy nhiên, cô lại sở hữu trái tim đầy ấm áp, dịu dàng. Bằng sự nhạy cảm bản năng, Thanh Tâm đã chạm vào được "vết sẹo" sâu nhất trong lòng Phú: nỗi ám ảnh về vụ tai nạn 10 năm trước khiến anh mất cha và giấc mơ e-sports.

Biết được bí mật này, Thanh Tâm dần thấu hiểu và nảy sinh rung động với anh. Đỉnh điểm của sự ngọt ngào là phân cảnh cả 2 lạc đường trong chuyến du lịch. Giữa không gian chỉ có 2 người, Triệu Phú đã chủ động trao nụ hôn để chấm dứt trạng thái "mập mờ". Tuy nhiên, điều này lại đẩy Thanh Tâm vào thế khó xử, bởi Phú vốn dĩ đã có "vị hôn thê" được sắp đặt (Thùy Anh đóng).

Nếu phải dùng một từ để mô tả về chuyện tình của cặp đôi "Tổng tài - Lọ Lem" này thì đó chính là "định mệnh".

Nói về sự ăn ý này, diễn viên Lê Phương đã không tiếc lời khen ngợi: “Triệu Phú và Thanh Tâm đáng yêu như Lọ Lem và Hoàng tử, có sự che chở và yêu thương rất rõ nét”.

Cô cũng dùng từ “xuất sắc” để nói lên sự tự hào về các bạn diễn của mình. Nữ diễn viên nói: “Không phải do bản thân đóng mà khen nhưng phim này trai xinh gái đẹp từ chính tới phụ luôn. Tôi rất thích ngắm nhìn các bạn, trẻ trung, hiện đại và đều là những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý”.

Bên cạnh đó, tập 7 - 8 của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn có sự xuất hiện của nhân vật John (Mạnh Lân đóng) - chủ homestay, đồng thời là “người bạn cũ đặc biệt” của Phương Khánh (Lê Phương đóng). Sự có mặt của “tình địch” này đã khiến Đức An (Quốc Huy đóng) phải “ghen nổ đom đóm mắt”.

Đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý giữa Lê Phương và Mạnh Lân sau dự án Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, nơi cả hai từng đảm nhận hai nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ với mối tình bi kịch, một người là les, một người là gay, họ yêu chân thành nhưng không thể đi đến cái kết trọn vẹn.

Nhắc lại cơ duyên này, Lê Phương hài hước gọi màn gặp lại là một kiếp khác: “Phim trước Kimmie và Hoàng Cá Sấu đều yêu chân thành mà kết quả lại đau thương. Chắc nhà sản xuất đã cảm động nên cho cả hai gặp lại trong bối cảnh mới, là tri kỷ của nhau”.

Không có cảnh chung ở dự án trước, nữ diễn viên cho biết đến lần hợp tác này, cô mới có cơ hội làm việc trực tiếp và hiểu hơn về đàn em. Lê Phương đặc biệt dành nhiều lời khen cho Mạnh Lân.

“Tôi thật sự thích cách làm việc dễ chịu, từ tốn và gần gũi của Lân. Bạn vào vai tự nhiên đến mức tôi thấy Phương Khánh quý John là đúng luôn, rất lịch thiệp và phong trần lịch lãm”.

“Cảnh cả hai nắm tay nhau nhảy là phát sinh. Ban đầu chúng tôi không biết làm sao vì bất ngờ quá, nhưng khi vô quay thì lại thoải mái. Nếu có phần hai, đây là mối quan hệ có thể phát triển được”, Lê Phương chia sẻ thêm.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay phát sóng vào lúc 20H thứ 6, 7 hàng tuần.

YẾN NGUYỄN