Câu chuyện sống xanh, mê "thổi hồn" cho rác của chàng trai Bắc Ninh: Tái chế là cách để chúng ta bảo vệ môi trường

Dù gặp vấn đề về sức khỏe nhưng nhiều năm qua, anh Giang vẫn miệt mài chế tạo ra những sản phẩm độc đáo từ rác thải sinh hoạt. Những thứ tưởng chừng bỏ đi đều được anh làm mới thành món đồ hữu ích, lan tỏa lối sống xanh đến mọi người xung quanh. 

Khi được hỏi về thanh niên trẻ có đam mê tái chế rác, người dân ở xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đều nhắc tới anh Đinh Đồng Giang (34 tuổi) với hơn 6 năm gắn bó cùng nghệ thuật tái chế. Vốn bị liệt nửa người từ khi lọt lòng, anh Giang đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người thân suốt 20 năm đầu đời. Thật may mắn sau khi làm phẫu thuật, anh Giang đã có thể tự đi lại, nhưng tay vẫn khó cử động và không thể cầm nắm được những vật nặng. 

Dù phải dành cả tuổi thơ để chống chọi với bệnh tật, nhưng chàng trai ấy không chấp nhận bị số phận quật ngã. Anh Giang bắt đầu tìm tòi và học hỏi những ý tưởng tái chế, đem đến những giá trị tích cực cho cộng đồng để chính mình được sống có ý nghĩa hơn. 

Anh Giang có đam mê với công việc tái chế rác thải

Hành trình tạo hình cho rác, những tác phẩm độc đáo đã ra đời

Anh Giang nhớ lại, năm 2019 chính là thời điểm đánh dấu sự nghiệp tái chế rác thải của anh. “Khi nhìn thấy miền Trung bị lũ lụt, những con sông, con mương, biển ngày càng ô nhiễm và ảnh hưởng tới môi trường sống, mình đã nảy sinh ý tưởng tận dụng chính những thứ trong gia đình không dùng đến để tái chế, đem lại cho những vật dụng ấy một vòng đời mới thay vì bị vứt bỏ ra ngoài đường, gây ô nhiễm”, anh Giang chia sẻ. 

Vậy là vì tiếc những chiếc lông gà bóng mượt, chai nhựa nhiều màu sắc, vỏ ốc độc đáo, giấy bìa cứng, chậu vỡ,... anh Giang đã lên ý tưởng thu thập để làm tranh hay biến chúng thành món đồ chơi đẹp mắt. Cứ như vậy, loạt tác phẩm tái chế độc đáo đã ra đời, thậm chí là những con robot, người máy, tiểu cảnh bằng chậu vỡ,... rất khó thực hiện cũng được chàng trai Bắc Ninh mày mò làm ra. Mỗi tác phẩm của anh đều mang một ý nghĩa và sự độc đáo riêng.

Những món đồ đơn giản nhưng mang ý nghĩa lớn

Sau khi hoàn thiện các sản phẩm, anh Giang chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội và nhận được lời khen của rất nhiều người. Từ đó, anh Giang càng có thêm động lực để làm ra những sản phẩm tái chế từ rác nhiều hơn. Rất nhiều sản phẩm tâm huyết của anh đã được tặng cho những người yêu thích, nhất là các bạn nhỏ. Trẻ em quanh xóm cũng được anh hướng dẫn công việc tái chế, giúp rèn luyện tư duy sáng tạo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

Vô vàn sản phẩm được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của anh Giang

Nói về những khó khăn trong hành trình “thổi hồn” cho rác thải suốt những năm qua, anh Giang cho biết: “Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, với mình thì rất là khó, mình một tay trái bị yếu và một chân trái bị yếu nên làm cái gì cũng khó hơn với những người khỏe mạnh. Từ tìm nguyên liệu, lên ý tưởng và thực hiện đều do một mình mình thực hiện. Rất mừng là chúng đều được mọi người khen ngợi”.

Tình yêu với nghệ thuật tái chế còn mãi để lan tỏa lối sống xanh

Trong căn phòng nhỏ chỉ hơn 10m2 của anh Giang hiện vẫn được trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của chàng trai chưa từng học qua một trường lớp đào tạo nào.

Điều đặc biệt là anh Giang không có máy móc để khoan, cưa, mài gỗ hoặc thủy tinh... mà đều làm thủ công hết. Anh luôn hạn chế sử dụng máy móc, một phần để bất cứ ai muốn cũng đều có thể tái chế phế liệu tại nhà, phần khác là vì muốn an toàn với môi trường sống. 

Anh Giang muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ việc tái chế rác thải

Theo anh Giang, việc tái chế rác không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang đến cho mọi người những món đồ độc đáo và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. “Mình thấy nhà nào cũng có rác thải sinh hoạt, nên thay vì chúng ta bỏ rác đi thì hãy tận dụng tái chế và sử dụng nó vào những mục đích tốt trong cuộc sống. Mọi món đồ đều có giá trị sử dụng nếu bạn biết đặt chúng vào đúng ngữ cảnh”, anh Giang nhắn nhủ tới mọi người.

Nhìn những tác phẩm của anh được trưng bày tại nhà, cũng đủ hiểu tình yêu lớn lao mà anh dành cho sự nghiệp tái chế. Được biết, tranh tái chế của anh Giang từng được sử dụng như những bài giảng về môi trường và hướng dẫn tái chế rác thải tại các trường học ở địa phương. 

Chúc cho những ước mơ của anh sớm trở thành hiện thực

Từng ấp ủ dự định mở một quán cà phê tái chế cũng như mong muốn được mang sản phẩm đi triển lãm, nhưng anh Giang phải gác lại nhiều năm vì thiếu người đồng hành. Chia sẻ ở thời điểm hiện tại, trong tâm hồn chàng trai trẻ vẫn cháy bỏng đam mê dành cho nghệ thuật tái chế, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép anh bước tiếp.

Không còn tự tay thực hiện những tác phẩm từ rác thải sinh hoạt, anh Giang tâm sự, bản thân rất nhớ những tháng ngày cặm cụi nhặt nhạnh từng món đồ bỏ đi, rồi nghiên cứu, sáng tạo và "thổi hồn" cho chúng hơn 6 năm qua. Anh cũng hi vọng một ngày nào đó, khi cuộc sống ổn định hơn sẽ tiếp tục được theo đuổi đam mê và truyền lửa tới các bạn trẻ. 

Qua câu chuyện tái chế của mình, anh Giang muốn gửi tới mọi người thông điệp về lối sống xanh rất cần trong xã hội hiện đại. Một chút công sức, một chút sáng tạo, cộng với tình yêu môi trường sẽ giúp chúng ta tạo nên vô vàn đồ vật có giá trị từ những thứ tưởng chừng bỏ đi. Đó cũng chính là cách mà chúng ta đang chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình và toàn thể xã hội.

THẢO ANH