Cháu tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đói quá mà không có tiền ăn, phải chạy vào toilet uống nước cho no"

"Chú tạo điều kiện cho qua diễn là Đông Quân mừng lắm rồi. Nhưng mà thật sự tiếp cận với chú Kiều cũng khó lắm đó nha", nam ca sĩ cho biết.

XEM VIDEO: Ca sĩ Đông Quân trong chương trình Tiếng hát truyền hình 2001.

Cháu tỷ phú Hoàng Kiều là ca sĩ, từng khó khăn tới mức phải uống nước trong toilet

Mới đây trong chương trình của Thúy Nga, ca sĩ Đông Quân đã có cuộc trò chuyện và tiết lộ nhiều điều bất ngờ. Anh cho biết: “Tôi là cháu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cháu của tỷ phú Hoàng Kiều. Nên những lần chú Kiều tổ chức chương trình bên Mỹ là tôi được qua hát. Chú Hoàng Kiều là con nuôi của ông Hoàng Thi Thơ nhưng chú Hoàng Kiều cũng trong gia đình luôn, họ Hoàng. Bà ngoại của Quân là em của ông Hoàng Thi Thơ”.

Khi Thúy Nga hỏi “Chú giàu quá, có cho cháu cái gì không?”, nam ca sĩ cười: “Chú tạo điều kiện cho qua diễn là Đông Quân mừng lắm rồi. Nhưng mà thật sự tiếp cận với chú Kiều cũng khó lắm đó nha. Như ngồi ăn nguyên bàn, chú Kiều chỉ đó là cháu tôi đó, vậy thôi chứ cũng không nói chuyện riêng nhiều. Có một lần chú Kiều về Việt Nam tổ chức chương trình ở chợ Bến Thành, Quân đi ngang qua biết là chương trình đó của chú mình làm nhưng mà chú đâu có biết Quân đâu! Cho nên cảm thấy buồn lắm, ước gì mình được hát chương trình đó. 

Tự nhiên bên Sở Văn hóa thông tin điện là có chương trình này muốn mời Đông Quân hát mở màn một tiết mục của bên Sở đưa vào chương trình. Bất ngờ luôn. Khi đưa tên tôi vào chương trình, bà con dòng họ mới điện cho chú Kiều nói Đông Quân là cháu của mình trong dòng họ, lúc đó chú Kiều mới biết tôi. Từ đó, những chương trình của chú Kiều là Quân được hát”.

Ca sĩ Đông Quân trong cuộc trò chuyện với Thúy Nga.

Đông Quân tâm sự, anh áp lực khi dòng họ mình có những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, chú Hoàng Thi Thi cũng là người đánh đàn và soạn nhạc rất khó tính ở hải ngoại. “Tôi áp lực vô cùng, chương trình của chú Kiều toàn hát live và có rất đông khán giả. Mình là cháu của những người nổi tiếng như vậy thì phải cố gắng hơn nữa, mọi thứ phải chỉn chu và khắt khe với bản thân”.

Nam ca sĩ theo nghề từ năm 2001, khi được giải 3 cuộc thi Tiếng hát truyền hình, được nhiều người nhớ tới. Trước đó anh tham gia hát thiếu nhi. Đông Quân thổ lộ, ước gì lúc anh kiếm được tiền và thành công thì bà ngoại vẫn còn minh mẫn để dẫn bà đi chơi, đi du lịch. Khi anh có tiền rồi thì ngoại bắt đầu lẫn. Giọng ca 8x đời đầu vẫn thường xuyên cho ngoại tiền mỗi khi về. 

Nam ca sĩ hồi mới nổi tiếng.

Ít ai biết, dù là cháu của tỷ phú nhưng Đông Quân có cuộc sống khó khăn: “Tôi mất mẹ từ nhỏ, ở với bà ngoại nên có ý thức tự lập từ sớm. Mới 16 tuổi tôi đã đi làm công nhân may ở xưởng may. Sau đó, tôi tham gia một câu lạc bộ ca hát có Đoan Trang, Việt Quang… chơi chung cùng nhau. Mỗi lần có buổi tập dợt văn nghệ, mọi người kéo cả đoàn lên xí nghiệp đón tôi, thương lắm. Việt Quang là người chuyên chở tôi đằng sau.

Hồi đó tôi hay mít ướt vì tôi tủi thân, mọi người đều là sinh viên, còn mình là một người công nhân. Thực sự tôi không cam lòng, tôi quyết tâm thi trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và đậu thủ khoa. Dương Ngọc Thái học chung với tôi và cũng là 2 đứa điểm cao nhất.

Sau đó là một khoảng thời gian rất khó khăn để theo đuổi việc học. Tôi thuê một phòng trọ chỉ có một gác nhỏ, phía dưới là toilet, một tháng mất 100 ngàn. Dù chỗ trọ tôi bé tí, gọi là chuồng chim cu nhưng các bạn đến đều thích leo lên, vì tôi thích trang trí, dán hình nhiều ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường, chị Hồng Nhung... Các bạn xin ở chung, tôi xin nguyên một miếng nệm, ngủ xếp lớp 3-4 đứa. Mỗi lần nhìn các ca sĩ nổi tiếng dán trên tường, tôi tự hỏi không biết bao giờ mình mới được như vậy”. Bất ngờ, Đông Quân đoạt giải trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Anh gọi đó như trúng số độc đắc, thay đổi cuộc đời sau 1 đêm.

Anh chàng mồ côi mẹ thay đổi cuộc đời sau 1 đêm.

Đông Quân tiết lộ, anh thường chọn những bài hát để tặng mẹ. Lúc mẹ mất đi có để lại cho anh một cuốn nhật ký, trong đó mẹ viết “mong con của mẹ sau này trở thành một người ưu tú của xã hội”. Mỗi lần khóc “kinh khủng khiếp” nhưng nghĩ tới câu đó, anh quyết tâm phải học/ 

“Lúc tôi mới vào trường, có bạn nói với tôi ‘Tao thấy sắc vóc mày nhỏ quá, mày nghèo nữa. Mày đi theo nghề này không có tương lai, thôi mày nghỉ đi, làm chuyện khác’. Nước mắt tôi rớt, ngồi trong lớp tôi bấu chặt vào bàn, tự động viên mình ‘Cố gắng nha Quân’. Có những buổi trưa tôi đói quá mà không có tiền ăn, phải chạy vào toilet uống nước cho no. Ban đầu bạn bè còn thương tôi, bao ăn trưa nhưng bao hoài cũng kỳ. Tới bây giờ, mỗi lần về thăm lại trường tôi lại chạy vào toilet cảm ơn nơi đây đã cho tôi sức mạnh, nghị lực để có được ngày hôm nay".

Chuyện ly kỳ khi mẹ mất và bất ngờ có được người mẹ nữa 

Trò chuyện với Thúy Nga, Đông Quân kể một chuyện mà anh giấu kín từ lâu. Nam ca sĩ nói: “Hồi xưa thi Tiếng hát Truyền hình khó lắm, chỉ cần sai 1 nốt hay sai lời 1 chữ là rớt rồi. Đêm hôm đó, tôi chọn ca khúc Gánh hàng rong. Khán giả thấy tôi đang hát, có một đoạn tôi khựng lại. Không phải quên lời hay cảm xúc, mà tôi nhìn xuống dưới như thấy mẹ tôi ngồi dưới. Tôi mất mẹ từ bé rồi, đêm hôm đó tôi chọn ca khúc này để tặng mẹ. Đang hát nhìn xuống dưới, tôi như thấy mẹ ngồi dưới cười. Sau đó, tôi như nhập luôn, không biết mình đang hát cái gì, xong điểm cao quá trời, không thể nào ngờ được luôn.

Hôm đó, có một nhân tố là Ái My - con của cô Ái Xuân được mọi người kỳ vọng là giải ba, thì tôi lại giành được. Giống như mẹ phù hộ cho tôi. Cuộc đời tôi có 2 lần gặp mẹ. Mẹ mất lúc tôi mới 1 tuổi, tôi ở với bà, cũng không nhớ mẹ như thế nào, chỉ được bà kể và đưa hình. Mấy năm sau, có một hôm tôi nhớ trong ký ức lúc đang ngủ với bà thì thấy hình ảnh mẹ ngồi ngoài mùng, bận một bộ đồ hoa với cái cổ bèo, vấn tóc. Mẹ vén mùng nói ‘Vũ ơi Vũ (tên của tôi ở nhà là Vũ), mẹ ru cho con ngủ nè’. Mẹ kéo tôi, tôi không chịu, tôi ôm bà ngoại và nói: ‘Ngoại ơi, mẹ chết rồi mà’. Tôi khóc quá trời, từ đó tôi không bao giờ gặp mẹ nữa, kể cả trong giấc mơ.

Mẹ tôi bị đụng xe mất sau khi đi làm về, khủng khiếp lắm. Năm đó, dì của tôi tự tử chết, sau đó mẹ tôi mất cùng năm luôn. Trong nhà mất 2 người. Hồi nhỏ, tôi nổi tiếng trong dòng họ vì câu chuyện đi lên mộ mẹ một mình. Nhà của ông bà ngoại cách mộ mẹ 2 cây số mà Quân đi được tới mộ mẹ, nằm ngủ luôn. Mọi người đi kiếm quá trời, cuối cùng lên đó thấy Quân ngủ ở đó. Lúc ấy mới 5-6 tuổi. Mọi người nhắc tôi mới nhớ. Lúc đi học, ở ngoài trường bán mấy đồ ăn rồi những chiếc nhẫn, tôi mua xong tới mộ mẹ đào rồi nhét vô xuống dưới như gửi cho mẹ”. 

Dù mẹ mất lúc anh mới 1 tuổi nhưng Đông Quân luôn có tình cảm sâu sắc và nhiều câu chuyện đặc biệt về mẹ.

Khi được hỏi về bố, nam ca sĩ cho biết bố anh không ở với mẹ mà ở ngoài Huế. Mẹ mang bầu một mình, sinh con 1 năm rồi mất. Đông Quân thấy đó là số mệnh của mình nhưng cũng có phước khi  gặp một người mẹ khác. Anh kể: “Mỗi lần đi hát thấy mấy bạn có mẹ đi rồi tâm sự này kia, Quân ước nếu mẹ mình còn sống, mình được đi hát với mẹ… Tự nhiên vô tình một ngày đẹp trời, Quân có được một người mẹ.

Mà người mẹ đó tuyệt vời lắm, xinh đẹp hát hay, bây giờ mẹ thương Quân như là con vậy đó. Đó là ca sĩ Tuyết Nhung được mọi người biết đến trên Youtube. Mẹ có một cậu con trai bị mất vì đột quỵ. Khi đi thu âm, mẹ gặp Quân rồi thương Quân. Bây giờ đi đâu là hai mẹ con đi với nhau. Đợt qua Mỹ cũng vậy đó, mẹ đi công việc của mẹ, Quân theo mẹ đi chơi. Hai mẹ con giống nhau kinh khủng, như là định mệnh á”.

Nam ca sĩ tiết lộ từng tử tự vì bị nhắn tin hù dọa.

Đông Quân còn tiết lộ một biến cố khủng khiếp trong cuộc đời mình: “Năm 24 tuổi, Quân tự tử. Lúc đó, tôi đang ở chung nhà trọ với chị Thụy Mười. Đêm đó, tôi đi khắp nơi ở thành phố, tới tất cả các tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ. Người ta đâu bán nhiều đâu, mỗi chỗ bán cho 2-3 viên. Được 1 nắm, xong rồi tôi uống.

Những năm tôi được giải, có được hào quang này kia nhưng cũng phải đối diện với những tin nhắn như ‘Tao sẽ tạt axit mày’, ‘Tao sẽ rạch mặt mày’, ‘Mày ở đâu tao sẽ tới’... Tôi không hiểu người ta ghét mình hay cạnh tranh mà lâu lâu cứ nhận những tin nhắn đó. Sợ tới mức độ không dám bước ra khỏi nhà. Rồi những tin nhắn khiếm nhã mà mình không đáp ứng, xong họ nhắn ‘Mày có tin tao cho mày khỏi xuất hiện trong lĩnh vực kia không?’ Có những người tôi không biết là ai, có người tôi biết nhưng không nên nói vì bây giờ người ta cũng nhận nghiệp quả rồi. Mỗi lần hát một chương trình lớn xong, leo lên xe là tôi khóc, giống như bị trầm cảm một cách khủng khiếp.

Đêm hôm đó, uống thuốc vào là tự nhiên muốn hối hận. Nó ngấm vào rồi, tôi say rồi, tôi hối hận tự hỏi: ‘Ủa, sao mày khùng vậy Quân?’ Tôi quờ quạng điện thoại bấm cho Quỳnh Giang lúc đó là MC đài truyền hình. Giang đang trực trên đài và điện cho chị Mười, mọi người đập vào đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu, mấy ngày sau mới tỉnh. Chị Yến Vy từng đóng phim là người túc trực trong bệnh viện, đóng tiền viện phí.

Có một lần tôi nghe cậu Hoài Lâm phỏng vấn trong một chương trình cũng trải qua giai đoạn 24 tuổi bị trầm cảm như vậy, tôi cảm nhận sao giống mình quá”.

Nam ca sĩ mạnh mẽ hơn sau nhiều biến cố.

Sau khi được cứu sống, Đông Quân như trở thành con người khác và mạnh mẽ lên. Anh đối diện với những người hăm dọa mình và nói muốn gặp những người đó. Vượt qua ngưỡng của sự sống và cái chết, anh thấy những điều đó bình thường. Nam ca sĩ bắt nhịp với những anh chị em nghệ sĩ cùng tần số và được mời hát những chương trình trực tiếp của tuyền hình, mang giá trị về tình yêu thương. Anh cảm thấy mình vững chãi, trưởng thành, sống có ý nghĩa hơn.

ANNE