Theo đó, bên cạnh những trải nghiệm của các gia đình tại Hội An, tập 7 Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 6 mang đến góc nhìn phía sau máy quay, nơi không phải lúc nào quá trình ghi hình cũng diễn ra suôn sẻ như những gì khán giả thấy trên sóng truyền hình. Tâm điểm của những thước phim hậu trường là đêm diễn Trung Thu được chuẩn bị với sự tham gia của các bố con, khách mời và người dân địa phương. Khi sân khấu đã sẵn sàng, mọi người có mặt đông đủ, thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, đẩy buổi ghi hình vào tình huống ngoài dự kiến.

Hậu trường sân khấu "Bố ơi! Mình đi đâu thế" đổ sụp.

Sau sự cố chương trình vẫn diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự giúp đỡ của bà con.
Sự cố xảy ra ngay trước một hoạt động đã được chuẩn bị công phu, buộc ekip phải nhanh chóng tìm phương án xử lý. Bác Leng Keng, tên gọi của đạo diễn Nguyễn Nam trong chương trình, cùng các thành viên tất bật khắc phục hậu quả, tìm cách ổn định tình hình để công việc có thể tiếp tục.
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy phía sau một chương trình truyền hình chỉn chu là không ít áp lực phát sinh. Đặc biệt với chương trình thực tế ghi hình ngoài trời, ekip không chỉ phải bảo đảm tiến độ mà còn cần linh hoạt ứng phó trước những thay đổi khó lường của thời tiết.
Đáng chú ý, sự cố sân khấu cũng khiến khán giả có thêm hình dung về những khó khăn mà đội ngũ sản xuất phải đối mặt. Những khoảnh khắc xuất hiện trên màn ảnh thường là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi các tình huống bất ngờ phía sau máy quay đòi hỏi sự bình tĩnh và phối hợp của nhiều người.

Dù trời mưa, "Bố ơi! Mình đi đâu thế vẫn nhận được sự giúp đỡ từ người dân.
Giữa khung cảnh mưa gió và những người đang tất bật xử lý sự cố, sự đồng hành của người dân địa phương trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong tập phát sóng. Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con cùng góp mặt trong buổi ghi hình, nhiều người vẫn ở lại dù thời tiết không thuận lợi. Thay vì rời đi khi chương trình gặp trở ngại, người dân tiếp tục chờ đợi và hỗ trợ ekip hoàn thành công việc.
Không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm, mỗi địa điểm mà Bố ơi! Mình đi đâu thế? đặt chân đến còn mang lại cơ hội để các thành viên gặp gỡ, giao lưu với người dân. Những tương tác ấy góp phần tạo nên màu sắc riêng cho chương trình, vượt ra ngoài khuôn khổ của các thử thách được thiết kế sẵn.
Đối với các bé, đây cũng là trải nghiệm thực tế đáng nhớ. Qua những gì diễn ra phía sau máy quay, các con có thể hiểu rằng để hoàn thành một hành trình, đôi khi cần đến sự chung sức của rất nhiều người. Những bài học về tinh thần hợp tác, sự sẻ chia và thái độ bình tĩnh trước khó khăn không nhất thiết đến từ một thử thách được chuẩn bị trước, mà có thể xuất hiện ngay trong những tình huống bất ngờ.


Trong mỗi chặng hành trình, ekip "Bố ơi! Mình đi đâu thế" trân trọng sự giúp đỡ của người dân.
Thời tiết khắc nghiệt vốn là một trong những thử thách mà các gia đình và ê-kíp “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” từng trải qua trong nhiều mùa phát sóng. Ở mùa 5, diễn viên Trung Ruồi, người đồng hành cùng con gái Dứa, từng chia sẻ về những điều kiện sinh hoạt không dễ dàng trong quá trình ghi hình. Tại một số địa điểm như Ninh Bình, Nghệ An, các bố con có lúc phải đối mặt với nhiệt độ ban đêm lên tới 35 độ C mà không có điều hòa. Những buổi trưa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C khi các gia đình thực hiện thử thách trên đồng cỏ.
Xem video: Dàn cast "Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 6" dự họp báo ra mắt công chúng.
Chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 6 sẽ lên sóng lúc 20h, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.