Chê bạn gái vô sinh, tôi lấy bạn thân xinh đẹp của cô ấy, đêm tân hôn cao chạy xa bay khi thấy vợ

Tôi vừa hồi hộp vừa háo hức vì suốt bảy năm yêu bạn gái cũ, tôi cũng chưa từng động vào người một cô gái nào khác. Thế nhưng khi vợ mới cởi bỏ lớp váy cưới, tôi bỗng chết sững.

Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi và người yêu cũ yêu nhau từ những ngày còn học cấp ba. Đó là mối tình đầu trong sáng, cùng nhau đi học, cùng ôn thi đại học, rồi khi ra trường lại tiếp tục đồng hành trong những năm đầu lập nghiệp.

7 năm yêu nhau, chúng tôi trải qua đủ mọi khó khăn. Tôi từng nghĩ người ấy chắc chắn sẽ là vợ mình.

Thế nhưng, tình yêu kéo dài quá lâu mà không có một đám cưới khiến mọi thứ dần thay đổi. Người lớn hai bên bắt đầu giục giã. Bạn bè lần lượt lập gia đình, sinh con, còn chúng tôi vẫn chỉ là người yêu.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi áp lực nhất lại đến từ chính mẹ mình.

Mẹ nhiều lần nói thẳng trước mặt tôi: "Muốn cưới thì phải để nó có bầu trước. Không có bầu thì chưa cưới. Lỡ cưới về mới biết trứng lép thì nuôi báo cô cả đời à?".

Ban đầu tôi phản đối. Tôi bảo như vậy là không tôn trọng bạn gái. Nhưng nghe mãi thành quen. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi dần dao động.

Mỗi lần bạn gái nhắc đến chuyện cưới xin, tôi đều tìm cách né tránh. Tôi viện đủ lý do: công việc chưa ổn định, chưa đủ tiền mua nhà, đợi thêm vài tháng... Bạn gái cũng biết chuyện mẹ tôi thích chúng tôi phải có con trước mới cưới nhưng cô ấy cũng bất lực vì không biết tại sao bản thân lại không thể mang bầu?

Đúng lúc mối quan hệ giữa chúng tôi rơi vào bế tắc thì bạn thân của cô ấy bắt đầu chủ động nhắn tin cho tôi.

Cô ấy rất xinh đẹp, ăn nói khéo léo, lại luôn tỏ ra đứng về phía tôi. Ban đầu chỉ là hỏi han vài câu. Sau đó, cô ấy thường xuyên kể chuyện ở công ty vì hai người làm chung.

Cô ấy bảo:

"Thật lòng em thấy anh khổ quá."

Rồi lại nói:

"Hay anh chia tay đi. Mẹ anh nói cũng có lý. Biết đâu chị ấy thật sự khó có con."

Ảnh minh họa

Những lời ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng tôi.

Một hôm, cô ấy còn tiết lộ một bí mật khiến tôi choáng váng.

"Em không muốn nói đâu, nhưng em thấy có lỗi với anh. Chị ấy ở công ty thân thiết với nhiều đàn ông lắm. Đi ăn riêng, nhắn tin riêng. Em là bạn thân nên biết hết."

Tôi hỏi có chắc không. Cô ấy gật đầu rất quả quyết.

Tối hôm đó, tôi gọi điện chất vấn bạn gái. Cô ấy giải thích rất nhiều, nói những người đó chỉ là đồng nghiệp, mọi việc đều trong sáng.

Nhưng lúc ấy, tôi chẳng còn muốn nghe. Tôi buột miệng nói lời chia tay.

Một tháng sau, tôi cưới luôn cô bạn thân ấy. Mẹ tôi vui ra mặt.

Ai gặp cũng khen con dâu mới vừa xinh đẹp, khéo léo, gia đình lại khá giả.

Mẹ nắm tay tôi cười:

"Con thấy chưa, mẹ nhìn người không bao giờ sai."

Hôm cưới, tôi cũng hãnh diện vô cùng. Tôi từng nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng. Nhưng chỉ vài tiếng sau, tất cả sụp đổ.

Đêm tân hôn. Sau khi khách khứa ra về, chỉ còn hai vợ chồng trong phòng.

Tôi vừa hồi hộp vừa háo hức vì suốt bảy năm yêu bạn gái cũ, tôi cũng chưa từng động vào người một cô gái nào khác. Thế nhưng khi vợ mới cởi bỏ lớp váy cưới, tôi bỗng chết sững.

Ảnh minh họa

Phần bụng của cô ấy nhô lên bất thường. Ngày thường cô ấy luôn mặc váy rộng hoặc khéo léo dùng khăn che nên tôi chưa từng để ý.

Nhưng lúc ấy, tôi nhìn rất rõ. Tôi hỏi. Cô ấy cười gượng.

"Em béo bụng thôi."

Tôi không tin. Tôi gọi cả mẹ lên phòng. Mẹ nhìn một lúc rồi mừng rỡ nói:

"Đây là bụng bầu rồi. Chắc chắn có thai."

Nhưng tôi lập tức hét lên.

"Mẹ đừng mừng. Con với cô ấy chưa từng làm gì trước khi cưới."

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Tôi quay sang nhìn vợ.

"Vậy cái thai này là của ai?"

Cô ấy bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, cô ấy òa khóc. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ấy thú nhận mình đã mang thai với bạn trai cũ.

Khi biết có con, người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm và cắt đứt liên lạc. Sợ gia đình phát hiện, cô ấy nảy sinh ý định tìm một người đàn ông đủ tin tưởng để cưới gấp.

Còn tôi... chỉ là mục tiêu phù hợp. Cô ấy thừa nhận đã cố tình tiếp cận, lấy lòng mẹ tôi, liên tục nói xấu bạn gái cũ để chia rẽ chúng tôi.

Những câu chuyện về việc người yêu tôi thân thiết với nhiều đàn ông trong công ty cũng chỉ là những lời thêm thắt, bóp méo sự thật nhằm khiến tôi ghen tuông và mất niềm tin.

Nghe xong, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi bỏ đi ngay trong đêm tân hôn và trong đầu chỉ có một ý định mong muốn được đến với người bạn gái cũ kia. Dù cô ấy vô sinh cũng được, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để có con, ít ra vẫn là con ruột của mình chứ không phải "đổ vỏ" cho người vợ vừa mới cưới kia.

*Tâm sự từ độc giả haiphong...

CHI CHI