Cheng: "Có lúc thu nhập của tôi chỉ đủ trang trải tiền nhà và điện nước"

Trước thềm Chung kết "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", “anh tài” Cheng đã có những chia sẻ thú vị về hành trình vừa qua, cũng như những câu chuyện cuộc sống ít người biết đến.

Cheng tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1995, quê Hà Nội. Anh là một nhà sản xuất, nhạc sĩ kiêm ca sĩ đang nhận được nhiều chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trong hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, Cheng từng trải qua nhiều khó khăn, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tuy nhiên, sau tất cả, nam ca sĩ đã không ngừng nỗ lực, khẳng định được màu sắc âm nhạc riêng.

- Trước chương trình, Cheng chủ yếu được biết đến với vai trò producer, songwriter. Khi tham gia, anh muốn khán giả nhìn thấy điều gì rõ nhất ở mình?

Tôi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để thực hiện ước mơ từ bé là trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Khi đến với chương trình, tôi muốn khán giả nhìn nhận xem mình có phù hợp với sân khấu hay không, và khi đứng trên sân khấu, tôi có thực sự là một người nghệ sĩ hay không.

- Zung zăng zung zẻ và Dạt vào tim em giúp Cheng được chú ý nhờ cách “chơi” với ngôn ngữ và chất liệu Việt. Anh có bất ngờ trước hiệu ứng này?

Khi thấy hiệu ứng đó, đầu tiên tôi cảm thấy rất vui. Những chất liệu âm nhạc mình theo đuổi, cố gắng thực hiện và truyền tải đến khán giả cuối cùng đã được mọi người cảm nhận, đón nhận và lan tỏa.

Đặc biệt, sau khi công diễn đầu tiên phát sóng, chất liệu âm nhạc dân gian được nhiều người biết đến hơn. Từ khi làm nhạc liên quan đến văn hóa, tôi luôn mong điều này xảy ra, để khán giả có cơ hội biết thêm nhiều nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

XEM VIDEO: "Anh tài" Cheng chia sẻ cảm xúc khi chất nhạc của mình được khán giả yêu mến.

- Từ phòng thu bước lên sân khấu, phải hát, rap, nhảy và trình diễn trực tiếp, đâu là “chông gai” lớn nhất với Cheng?

Nếu nói về kỹ năng sân khấu, “chông gai” lớn nhất với tôi là nhảy. Còn khi mới bước vào chương trình, điều tôi lo nhất lại là không thể kết nối với các anh em.

Tôi vốn là người ít nói. Khi chỉ ngồi cùng 2 - 3 người, tôi có thể trò chuyện thoải mái, nhưng ở giữa hơn 30 người thì thường không biết nói gì. Vì vậy, ban đầu tôi sợ mình khó hòa nhập và thân thiết với mọi người.

Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành, tôi thấy các anh em rất cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và không câu nệ điều gì. Mọi người sinh hoạt với nhau như những người anh em trong một gia đình. Nhờ vậy, tôi dần mở lòng và gắn kết được với tất cả các anh em.

- Là producer, Cheng có từng phải học cách giảm bớt cái tôi để dung hòa ý tưởng với các “anh tài” khác?

Tôi đã có một thời gian khá dài làm producer và xây dựng sản phẩm cho nhiều nghệ sĩ, nên hiểu rằng mỗi người đều có cá tính riêng. Vì vậy, mình không thể áp đặt cá tính của bản thân quá nhiều vào sản phẩm của họ.

Khi làm việc nhóm trong chương trình, tôi vẫn có thể cân bằng với các anh em. Tôi cũng luôn muốn lắng nghe ý kiến của mọi người nên việc dung hòa cái tôi không quá khó. Cái tôi của tôi cũng không cao, chắc chỉ khoảng 50 phân thôi.

- Sau chương trình, Cheng có lo khán giả chỉ nhớ mình với danh xưng “Anh tài Cheng” hoặc vài tiết mục viral? Anh muốn phát triển sự nghiệp thế nào sau hiệu ứng này?

Tôi luôn muốn khán giả nhớ đến mình vì âm nhạc. Qua hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mọi người cũng có cơ hội nhìn thấy những khía cạnh mà trước đây, khi tôi âm thầm làm việc trong phòng thu, họ khó có thể biết được.

Nhờ chương trình, quá trình làm việc, những nỗ lực và cách tôi lao động với âm nhạc được ghi lại, từ đó khán giả hiểu và dành nhiều tình cảm hơn cho tôi. Tôi rất trân trọng điều đó và mong có thể lan tỏa đến mọi người nguồn năng lượng tích cực, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả “chu mỏ” (cười).

Tôi đang ấp ủ một album mới và hiện đã hoàn thành gần 2/3 tiến độ, dự kiến cố gắng ra mắt vào tháng 11. Album sẽ có khoảng 7 - 8 ca khúc. Về màu sắc âm nhạc, dự án vẫn có chất liệu dân gian Việt Nam mà tôi theo đuổi. Tuy nhiên, tôi muốn album này đánh dấu thêm một bước chuyển, khi từ màu sắc dân gian Việt Nam ở những phần đầu, các ca khúc về cuối sẽ dần mang hơi hướng quốc tế hơn. Tôi cũng có nghĩ đến một vài nghệ sĩ, nhưng mà cũng chưa chốt được xem là mình sẽ collab với ai.

- Sau chương trình, tình hình lịch trình biểu diễn và lượng show của Cheng thay đổi như thế nào?

“Trộm vía” là mọi thứ tích cực hơn khá nhiều. Nhờ tình cảm của khán giả sau khi xem chương trình, mọi người cũng giúp tôi lan tỏa hình ảnh nhiều hơn. Bản thân tôi khá hướng nội, ít xuất hiện trên mạng xã hội nên sự ủng hộ đó rất có ý nghĩa. Nhờ vậy, tôi cũng nhận được nhiều lời mời hơn từ các nhãn hàng và chương trình. Lịch biểu diễn vì thế cũng dày hơn trước.

XEM VIDEO: Cheng chia sẻ về tình hình "chạy show" sau chương trình.

- Cheng từng học Đại học Kiến trúc Hà Nội. Quãng thời gian này ảnh hưởng thế nào đến tư duy sáng tạo âm nhạc của anh?

Tôi luôn quan niệm việc học không chỉ để tiếp nhận kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện tư duy và khả năng nhìn nhận vấn đề.

Thời gian học đại học giúp tôi phát triển tư duy logic, và điều đó cũng hỗ trợ khá nhiều khi làm nhạc. Chẳng hạn, tôi sẽ cân nhắc một câu hát đặt ở vị trí nào cho hợp lý, nên sắp xếp ra sao để làm nổi bật ý phía sau. Với tôi, quá trình sáng tác cũng cần sự logic và tính toán nhất định.

- Việc một sinh viên “tay ngang” rẽ hướng sang âm nhạc có quá khó với Cheng? Đâu là khó khăn anh nhớ nhất ở thời điểm đó?

Chắc chắn là khó! Tôi tốt nghiệp khoảng 8 - 9 năm trước nhưng đến bây giờ mới có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, như vậy cũng đủ để thấy hành trình này không dễ dàng.

Đặc biệt, với một nghệ sĩ không được đào tạo bài bản trong trường lớp, mọi thứ càng khó hơn. Khi một mình vào TP.HCM lập nghiệp, tôi không có nhiều mối quan hệ trong giới nghệ thuật nên gần như phải bắt đầu lại từ đầu: làm quen với mọi người, môi trường, phong cách làm việc và cả công nghệ sản xuất âm nhạc.

Âm nhạc giải trí tại TP.HCM phát triển rất nhanh, vì vậy thời gian đầu tôi phải học và thích nghi với rất nhiều thứ. Đến nay, tôi đã sống và làm việc ở TP.HCM hơn 7 năm, và đó là quãng thời gian có rất nhiều “chông gai”.

XEM VIDEO: "Anh tài" Cheng kể về những khó khăn thuở mới vào TP.HCM lập nghiệp.

- Trước những “chông gai” đó, có khi nào Cheng từng muốn bỏ cuộc? Điều gì khiến anh tiếp tục gắn bó với nghề?

Có nhiều lần tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Có giai đoạn tôi tự ra sản phẩm nhưng không được nhiều người chú ý, bản thân cũng không biết cách làm truyền thông. Khi sản phẩm không tiếp cận được khán giả, tôi gần như không có show. Có lúc, thu nhập chỉ đủ trang trải tiền nhà, điện nước.

Đó là khoảng thời gian tôi khá áp lực và từng nghĩ đến việc tìm một công việc khác. Nhưng rồi suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra mình không biết làm gì ngoài âm nhạc.

Từ rất lâu, tôi đã luôn nghĩ rằng mình sinh ra để làm nhạc và đó là điều mình muốn theo đuổi. Dù có cơ hội đứng trên sân khấu hay chỉ làm việc phía sau hậu trường, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm âm nhạc.

- Cách đây vài tháng, quản lý của Cheng từng chia sẻ rằng anh đã có lúc muốn dừng việc đi hát để tập trung làm nhạc. Khi nhớ lại câu chuyện đó, anh cảm thấy thế nào về lời khuyên đã khiến mình tiếp tục theo đuổi con đường nghệ sĩ?

Thời điểm đó, công ty gặp nhiều khó khăn và bản thân tôi cũng vậy. Khi làm nghệ sĩ, nếu muốn xuất hiện chỉn chu trước công chúng thì phải đầu tư rất nhiều thứ, từ hình ảnh, quay chụp đến trang phục, make up, làm tóc. Những khoản chi phí này khá lớn.

Tôi đã làm việc với quản lý từ trước khi chị thành lập công ty và đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài. Vì thấy chị đầu tư cho mình rất nhiều nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thực sự có bước tiến rõ rệt, tôi cũng cảm thấy áy náy. Tôi từng đề nghị thôi không đi hát nữa, chuyển sang làm producer cho công ty để hai chị em cùng kiếm tiền theo cách đó.

Nhưng chị quản lý nói với tôi rằng: “Chị đưa em về đây để làm nghệ sĩ thì mình vẫn phải cố đến cùng. Khi nào thực sự không thể cố được nữa thì mới tính đến chuyện khác”.

Đến bây giờ nhìn lại, tôi thấy lời khuyên đó đến rất đúng lúc. May mắn là tôi đã kiên trì, tiếp tục nỗ lực và nghe theo lời chị. Sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi được nhiều khán giả biết đến và yêu quý hơn. Có người còn nhắn rằng: “Cheng hợp với sân khấu lắm, chịu khó đứng sân khấu nhiều lên”.

XEM VIDEO: Cheng từng nhiều lần có ý định bỏ cuộc, muốn lùi vào hậu trường để làm nhạc.

- Trong quãng thời gian chông chênh đó, gia đình đã hỗ trợ Cheng như thế nào? Trước đây, bố mẹ từng không ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật?

Câu chuyện bố mẹ không ủng hộ tôi theo nghệ thuật đã xảy ra từ khá lâu. Khoảng 4 - 5 năm gần đây, bố mẹ bắt đầu tin tưởng và ủng hộ tôi nhiều hơn. Với bố mẹ, chỉ cần tôi làm điều mình cảm thấy hạnh phúc là được.

Trong những giai đoạn khó khăn, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều với gia đình. Là con trai cả lại đi làm xa, tôi biết bố mẹ vốn đã rất lo lắng nên không muốn khiến họ phải thêm bận tâm.

Dù vậy, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của tôi. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, tôi thường gọi điện về nhà, hỏi thăm mọi người. Chỉ cần được trò chuyện với gia đình cũng giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Tôi cũng muốn biết tình hình ở nhà, biết gia đình cần gì để bản thân có mục tiêu nỗ lực và phấn đấu hơn.

- Khi Cheng xuất hiện trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, bố mẹ theo dõi và có những nhận xét, góp ý như thế nào về anh?

Bố mẹ tôi rất vui. Thế hệ của bố mẹ thường xem truyền hình nhiều, nên khi thấy con trai xuất hiện trên VTV3, đó là một điều rất lớn với gia đình.

Bố mẹ dành cho tôi nhiều lời khen, động viên và luôn cổ vũ để tôi tiếp tục cố gắng trong hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi cũng chia sẻ với bố mẹ rằng cường độ làm việc trong chương trình khá cao, từ khi tham gia thì thời gian gọi về nhà cũng ít hơn.

Dù vậy, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi rất nhiều. Thậm chí, bố mẹ còn tự lập Threads, chia sẻ bài viết và “ồn ào” cùng mọi người để cổ vũ cho tôi.

XEM VIDEO: Cheng giấu những khó khăn vì không muốn bố mẹ ở xa lo lắng.

- Ngoài âm nhạc, Cheng thường làm gì để cân bằng cuộc sống?

Cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh âm nhạc. Tôi hơi lười tập thể thao, nhưng sắp tới chắc sẽ rủ các anh em đi tập cùng. Về ăn uống, tôi cũng không quá cầu kỳ hay đặc biệt yêu thích món nào.

Khi không làm nhạc, tôi thường ngủ hoặc xem phim để giải trí. Tôi thích phim hài vì cảm thấy sự hài hước là một điều rất thông minh. Ngoài ra, tôi cũng không chơi game.

- Ở tuổi ngoài 30, Cheng đang ưu tiên điều gì nhất: sự nghiệp, gia đình hay sự ổn định?

Tôi nghĩ mọi điều trong cuộc sống đều quan trọng và không thể tách rời nhau.

Nếu muốn chăm lo tốt hơn cho gia đình và những người xung quanh, tôi cần phát triển sự nghiệp. Ngược lại, để có thể tiến xa trong công việc, tôi cũng cần sự yêu thương, đồng hành từ những người bên cạnh và bản thân phải dành cho họ tình cảm chân thành.

Vì vậy, tôi luôn muốn giữ sự cân bằng giữa các khía cạnh để cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ.

- Quan điểm của Cheng trong tình yêu là gì? Anh có hình mẫu bạn gái lý tưởng và từng bị gia đình giục chuyện lập gia đình hay chưa?

Với tôi, yêu là tin tưởng. Về hình mẫu bạn gái, điều đầu tiên tôi mong muốn là người đó hiếu thảo. Tôi cũng thích một người hướng ngoại, vì bản thân khá hướng nội nên muốn có sự bù trừ trong tính cách. Về ngoại hình, tôi thích những bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn và có má phính một chút. (cười)

Bố mẹ cũng từng nhắc chuyện lập gia đình, nhưng không phải theo kiểu thúc ép. Thỉnh thoảng, bố mẹ chỉ nói rằng mình cũng đã đến tuổi, ba mẹ ngày càng lớn tuổi nên nếu ổn định gia đình thì công việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Các cụ thường hay nghĩ như vậy!

XEM VIDEO: Cheng chia sẻ về hình mẫu người yêu lý tưởng.

- Cảm ơn Cheng vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG