Tôi quen Nam qua mạng và không ngờ một mối quan hệ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện trên màn hình lại có thể trở nên nghiêm túc đến vậy. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm, trong đó có hơn 1 năm phải yêu xa. Có những ngày cả hai chỉ có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại, nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ rồi sáng hôm sau lại tất bật với công việc riêng.
Dù xa nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Nam luôn quan tâm, hỏi han tôi từng chút. Có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên tôi muốn kể cũng là anh. Chúng tôi thậm chí đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên khi có cơ hội, tôi quyết định chuyển ra Hà Nội tìm việc, vừa để phát triển công việc, vừa muốn được ở gần Nam hơn.
Tôi từng nghĩ quyết định ấy là bước ngoặt đẹp nhất trong chuyện tình cảm của mình.
Khi tôi ra Hà Nội, Nam đưa tôi đi gặp bạn bè, đồng nghiệp và giới thiệu tôi với mọi người. Tôi cũng dần quen với cuộc sống của anh, biết những người anh thường xuyên tiếp xúc, trong đó có một đồng nghiệp tên Tân.
Tân biết tôi là người yêu của Nam nhưng vẫn nhiều lần nhắn tin có ý tán tỉnh. Tôi đều từ chối vì không muốn gây hiểu lầm hay ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ chỉ cần mình giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng, tôi đã nhầm.

Tân biết tôi là người yêu của Nam nhưng vẫn tán tỉnh tôi. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì bị từ chối, Tân bắt đầu nói những điều không hay về Nam. Anh ta cảnh báo tôi rằng Nam không phải người chung thủy, thậm chí còn nói anh đang “bắt cá hai tay”. Ban đầu tôi không tin. Cho đến một ngày, Tân gửi cho tôi một bức ảnh Nam cùng một nữ đồng nghiệp tên Hồng dìu nhau vào nhà nghỉ.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu rồi gọi cho Nam. Ban đầu anh phủ nhận, nói tôi đừng tin những gì Tân nói. Nhưng trước những câu hỏi dồn dập của tôi, cuối cùng anh cũng thừa nhận từng qua đêm với cô đồng nghiệp tên Hồng.
Anh nói hôm đó cả hai có uống rượu, vì không làm chủ được bản thân nên đã vượt quá giới hạn.
- Là anh sai. Khi đó lúc ấy chúng ta yêu xa, anh nhớ em quá nên khi say anh đã nhận nhầm Hồng thành em. Anh biết chuyện đó rất khó tin, nhưng sự thật là vậy. Anh và cô ấy cũng chỉ có duy nhất một lần đó thôi, em tha thứ cho anh được không?
Tôi nghe anh giải thích nhưng vẫn không thể tha thứ. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay vì không biết phải tiếp tục thế nào khi niềm tin dành cho Nam đã không còn. Tôi chặn tất cả liên lạc của anh, thậm chí chuyển sang chỗ ở khác vì sợ Nam tìm đến.
Những ngày sau đó, Nam liên tục tìm cách liên lạc, nhờ bạn bè nói giúp và cầu xin tôi quay lại. Tôi đều từ chối vì đã quá thất vọng, chỉ muốn cắt đứt mọi thứ để không phải nghĩ thêm về chuyện này.

Biết anh từng lên giường với đồng nghiệp, tôi đã dứt khoát chia tay. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi Hồng lại chủ động tìm đến tôi. Biết tôi chia tay Nam vì chuyện của hai người, chị nhắn tin giải thích và khuyên tôi đừng bỏ anh. Cuối cùng, chị viết:
- Nam yêu em rất nhiều. Chia tay em sẽ phải hối hận đấy.
Tôi đọc tin nhắn mà chua chát. Thật không ngờ người khiến tôi và Nam chia tay lại đang khuyên tôi quay về với anh.
Thú thực, tôi vẫn còn yêu Nam. Tôi từng trải qua 3 mối tình, Nam là mối tình thứ 3 và anh cũng là người tôi từng yêu sâu đậm nhất. Anh quan tâm, chu đáo và cho tôi cảm giác được là chính mình.
Tôi từng nghĩ người đàn ông này sẽ trở thành chồng mình, nhưng sau chuyện đó, tôi không còn tin anh như trước. Tôi sợ mình tha thứ hôm nay, rồi một ngày lại phải nhận thêm một lần phản bội. Tôi cũng sợ từ nay về sau, mỗi khi Nam đi đâu, gặp ai, tôi đều sống trong nghi ngờ. Nếu quay lại mà không thể tin nhau, có lẽ cả hai cũng chẳng thể hạnh phúc.
Gia đình và bạn bè đều biết tôi với Nam từng nghiêm túc, nhưng tôi chưa kể chuyện anh phản bội nên mọi người cũng chưa hiểu hết lý do tôi muốn chia tay. Thành ra, những lời khuyên tôi nhận được đều chỉ dựa trên những gì họ biết.
Nam vẫn đang chờ tôi cho anh một cơ hội. Còn tôi, dù chưa hết yêu, vẫn không thể quyết định quay lại.
Tôi từng nghĩ chỉ cần còn yêu thì có thể tha thứ. Nhưng đến lúc này tôi mới hiểu, tha thứ có thể dễ hơn rất nhiều so với việc lấy lại niềm tin. Tôi không biết mình nên cho Nam thêm một cơ hội hay dứt khoát bước ra khỏi mối tình này. Chỉ biết rằng, tôi sợ mất Nam nhưng cũng sợ mất chính mình nếu quay lại rồi một lần nữa bị phản bội. Tôi nên làm sao đây?