Sau ly hôn, điều khó nhất đôi khi không phải bắt đầu cuộc sống mới mà là đối diện với những hành động khiến mình nuôi lại hy vọng. Tôi từng nghĩ chồng cũ đã hối hận và muốn quay về. Con gái tôi cũng tin gia đình sắp được đoàn tụ, nhưng sự thật lại khiến cả hai mẹ con hụt hẫng.
Tôi và chồng cũ yêu nhau 5 năm rồi mới kết hôn. Chúng tôi có một cô con gái, và cùng nhau gây dựng kinh tế từ hai bàn tay trắng. Những ngày còn khó khăn, ba người sống trong căn phòng trọ chật hẹp nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Cuộc sống thay đổi khi kinh tế khá lên. Tôi phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ hơn anh gần chục tuổi. Tôi đau lòng nhưng vẫn cho anh quyền lựa chọn giữa gia đình và người mới. Anh chọn cô ấy, nói rằng ở bên cô ấy anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tìm thấy tình yêu đích thực.

Ảnh minh hoạ
Anh rời khỏi nhà để sống cùng bạn gái. Tôi và con gái tiếp tục ở lại căn nhà 5 tầng. Sau đó, anh vẫn thường xuyên đến thăm con, ăn cơm và đưa hai mẹ con đi chơi. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trách nhiệm của một người cha. Nhưng càng về sau, anh càng quan tâm đến tôi.
Anh gắp thức ăn cho tôi, chia sẻ chuyện công việc, thậm chí còn ngủ lại phòng cũ. Những hành động ấy khiến tôi bắt đầu hy vọng. Tôi nghĩ có lẽ anh đã hối hận và muốn quay về. Con gái cũng vui hơn, tin rằng bố mẹ có thể sống cùng nhau như trước.
Nhưng rồi tôi nghe đồng nghiệp của anh nói rằng, anh đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn gái hiện tại. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bên anh vẫn trở về căn nhà cũ, một bên lại chuẩn bị xây dựng gia đình mới.
Cuối cùng, tôi quyết định hỏi thẳng: “Tại sao anh vẫn vừa ở bên em và con, vừa chuẩn bị cưới cô gái đó? Anh như vậy là một chân đạp hai thuyền đấy". Anh đáp: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh có lựa chọn rồi nên em không cần phải lo”. Tôi càng khó hiểu: “Nhưng những gì anh làm khiến em nghĩ anh đã hối hận. Em cứ tưởng anh muốn quay về”. Lúc này, anh mới nói ra sự thật. Hóa ra, tất cả những gì anh làm thời gian qua chủ yếu là vì con gái.
Anh biết con còn nhỏ và vẫn mong bố trở về, được ăn cơm cùng bố mẹ, được bố đưa đi chơi và nhìn thấy gia đình hạnh phúc như trước. Vì cảm thấy có lỗi với con, anh cố gắng thực hiện những mong muốn ấy.
Anh gắp thức ăn cho tôi, trò chuyện vui vẻ, phụ chăm con, thậm chí ngủ lại nhà cũng chỉ để con gái cảm thấy bố mẹ vẫn vui vẻ bên nhau. Nhưng cách anh làm vừa sai, lại vừa cực kỳ quá đáng đối với nhiều người. Đáng lẽ anh phải nói cho con hiểu sự thật, thay vì khiến tôi và con tiếp tục hy vọng.
Tôi nghe xong hụt hẫng vô cùng. Tôi cứ tưởng cuộc hôn nhân này sắp có cơ hội hàn gắn, nào ngờ những gì mình cảm nhận chỉ là sự quan tâm, thoả mãn của một người cha dành cho con. Nghĩ đến đây, tôi càng lo cho con gái hơn. Tôi ngồi xuống nói chuyện với con: “Bố đã nói với mẹ về mong muốn của con. Mẹ xin lỗi vì trước đây không giải thích rõ. Bố không còn yêu mẹ như trước, nên chúng ta không thể sống cùng nhau nữa. Tuy bố và mẹ không sống chung, bố vẫn sẽ ở bên cạnh khi con cần và yêu thương con như trước đây. Con đừng lo lắng nhé”.
Trước lời tâm sự của tôi, con bé không chấp nhận, nó vừa khóc vừa nói: "Con không tin. Bố vẫn đến nhà mình, ăn cơm, đưa con đi chơi, còn ngủ lại. Như vậy bố vẫn yêu mẹ mà. Con sẽ làm mọi cách để bố quay về!"

Ảnh minh hoạ
Tôi cố giải thích rằng bố đang chuẩn bị cưới người khác. Dù không còn là vợ chồng, bố vẫn yêu thương con, vẫn có thể đến thăm và đưa con đi chơi. Con bé bật khóc nức nở: “Không! Con muốn bố yêu cả con và yêu cả mẹ”! Nói rồi con chạy đi vào phòng khoá chặt cửa.
Nhìn con, tôi vừa thương vừa bất lực. Tôi hiểu rằng với một đứa trẻ, chuyện bố mẹ chia tay không dễ chấp nhận. Những lần bố trở về càng khiến con tin rằng gia đình vẫn còn cơ hội đoàn tụ.
Có lẽ lúc này, điều tôi cần làm không phải là ép con quên đi mong muốn ấy mà là kiên nhẫn giúp con hiểu sự thật. Bố mẹ có thể không còn là vợ chồng, nhưng tình yêu dành cho con thì không vì thế mà thay đổi.
Tôi chỉ mong con gái rồi sẽ hiểu rằng một gia đình thay đổi cách tồn tại, không có nghĩa là tình yêu dành cho con cũng biến mất.
Tâm sự độc giả chinguyen…@gmail.com