Từ khi mới phát sóng từ giữa tháng 3 tới nay, bộ phim Climax (tựa Việt: Cực Hạn) do Joo Ji Hoon và Ha Ji Won đóng chính liên tục gây bão mạng xã hội, từng trích đoạn, chi tiết của các nhân vật trong phim đều được khán giả bàn tán nhiệt tình. Ở thị trường Hàn Quốc, phim đứng vị trí Top 1 series được xem nhiều nhất trên nền tảng phát sóng trong suốt 21 ngày liên tiếp, dẫn đầu tỷ suất người xem độ tuổi 20-49 tại khu vực thủ đô trong khung giờ phim thứ Hai, Ba.

Climax hiện đang là bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng phim trực tuyến quốc tế.
Thuộc thể loại thriller, bộ phim là một ván cờ sinh tử tàn khốc không dành cho những tâm hồn yếu đuối. Bóc trần những góc khuất tăm tối nhất, nơi giới chính trị gia, các tập đoàn tài phiệt và ngành công nghiệp giải trí bắt tay nhau để tạo nên một bộ máy quyền lực đầy dối trá, Climax cuốn khán giả vào vòng xoáy tham vọng của những con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để vươn tới đỉnh cao.
Climax: Ván cờ danh vọng không dành cho "bông tuyết"
Phim theo chân Bang Tae Seop - do Joo Ji Hoon thủ vai - một người đàn ông xuất thân nghèo khó, có cha là công nhân đã tự sát sau khi bị một công tố viên tham nhũng bức ép. Ám ảnh với cái chết của cha, Bang Tae Seop trở thành kiểm sát viên, tham vọng bước vào chính trường, leo lên vị trí cao nhất của bộ máy quyền lực.

Bang Tae Seop tham vọng leo lên vị trí cao nhất của bộ máy chính trị.
Thế nhưng Tae Seop đã sớm vấp phải những rào cản về phe cánh do không có “ô dù” chống lưng. Để sớm thăng tiến và thu hút sự chú ý từ dân chúng, anh kết hôn với nữ minh tinh hàng đầu Chu Sang Ah – do Ha Ji Won đảm nhận.

Tae Seop kết hôn với nữ minh tinh hàng đầu Chu Sang Ah để sớm thăng tiến.
Song, cuộc hôn nhân được báo giới ví như chuyện tình “Notting Hill” của hai người thực chất nảy sinh từ một vụ án mạng. Sau vài năm, Sang Ah “rớt đài” vì bê bối trốn thuế, chồng cô cũng vì vậy mà mất đi vị thế tại Viện Kiểm sát, đành tự thân đào bới vũng lầy của giới chính trị để làm bàn đạp tiến thân.

Tae Seop phải đào bới vũng lầy của giới chính trị để làm bàn đạp tiến thân.
Trong quá trình đó, Bang Tae Seop đụng độ vợ của Chủ tịch Tập đoàn WR - Lee Yang Mi (Cha Joo Young), người lợi dụng điểm yếu của các ngôi sao để “mua vui” cho giới quyền lực, đồng thời là người biết về bí mật trong vụ án mạng năm xưa liên quan tới Ha Ji Won. Từ đây, những sự thật đen tối của giới giải trí – chính trị - kinh tế dần được phơi bày.

Chu Sang Ah là bệ phóng của Tae Seop nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của anh.
Bộ phim cũng dần hé lộ câu chuyện đằng sau vợ chồng Sang Ah và Tae Seop. Mối quan hệ bắt đầu từ lợi ích của cả hai vốn luôn có khoảng cách của sự ngờ vực và những bí mật thầm kín. Tae Seop yêu quyền lực nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ vợ. Trong khi đó, Chu Sang Ah mang bề ngoài mong manh nhưng luôn xa cách, khó đoán. Hôn nhân của họ vừa là cuộc đấu trí đầy toan tính, vừa là nấc thang để cả hai cùng leo lên đỉnh cao danh vọng.

Hôn nhân của họ là cuộc đấu trí đầy toan tính, vừa là nấc thang leo lên đỉnh cao danh vọng.
Khác với những bộ phim giật gân thường đẩy người xem vào trạng thái phấn khích khi các twist chồng twist liên tục được tung ra, Climax có nhịp phim khá chậm rãi với những chi tiết đầy ẩn ý, đòi hỏi người xem phải thực sự kiên nhẫn để cảm nhận, phỏng đoán câu chuyện và sự thật đằng sau mỗi nhân vật. Dù không dồn dập, ồn ào nhưng mỗi cú twist trong phim đều được sắp xếp một cách hợp lý với những tình tiết ám ảnh hiếm thấy trên màn ảnh Hàn.

Nhịp phim khá chậm rãi với những chi tiết đầy ẩn ý, đòi hỏi người xem phải thực sự kiên nhẫn.
Mặt khác, Climax là bộ phim thực tế đến tàn khốc, không có nhân vật nào là “bông tuyết” (thuật ngữ chỉ những người dễ bị tổn thương) hoàn toàn trong sạch, càng không có phép màu nào dành cho những kẻ yếu thế. Cũng vì vậy, phim mang đến bầu không khí khá nặng nề cho người xem, không dành cho những ai chuộng dạng phim thuần giải trí.

Phim mang đến bầu không khí khá nặng nề cho người xem.
Về mặt hình ảnh, phim duy trì tông màu lạnh, tối tăm đến rợn người. Đồng thời, không gian, bối cảnh trong phim phần nhiều cũng gợi cảm giác lạnh lẽo với kim loại, kính, tường gạch…, mà tiêu biểu nhất là căn penthouse của hai vợ chồng Sang Ah – Bang Tae Seop, đại diện cho một mối quan hệ xa cách, vốn không được xây đắp từ tình yêu. Đặc biệt, phim hoàn toàn không sử dụng bộ lọc làm đẹp cho diễn viên, như ẩn ý về một xã hội đầy góc khuất được khắc hoạ một cách trần trụi qua bộ phim.

Không gian, bối cảnh trong phim phần nhiều cũng gợi cảm giác lạnh lẽo.
Dàn diễn viên không một lỗ hổng
Từ lâu, Joo Ji Hoon vốn đã là gương mặt bảo chứng chất lượng phim của màn ảnh Hàn Quốc. Khi hoá thân vào vai Bang Tae Seop, anh đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người đàn ông tham vọng, đầy toan tính. Song, khi đứng trước vợ, dù lời nói vẫn cứng rắn nhưng ánh mắt anh lại toát lên sự mềm mỏng, vừa thương yêu vừa bất lực, đau khổ vì không thể hiểu hết về người mà anh đã cưới.

Joo Ji Hoon vốn đã là gương mặt bảo chứng chất lượng phim của màn ảnh Hàn Quốc.
Đặc biệt, khi sánh đôi với Ha Ji Won, cặp đôi cho thấy “phản ứng hoá học” một cách lạ kì. Vì theo thiết lập trong phim, hai nhân vật gắn kết bằng lợi ích hơn là tình yêu, nhưng sự xứng đôi của cặp diễn viên khiến khán giả đứng ngồi không yên, “đẩy thuyền” Sang Ah và Tae Seop trong tuyệt vọng dù biết cả hai sẽ khó có thể hạnh phúc.

Sự xứng đôi của cặp diễn viên khiến khán giả đứng ngồi không yên.
Về Ha Ji Won, nữ minh tinh từ lâu đã gắn liền với dạng vai nữ đầy bản lĩnh, táo bạo, song sự mạnh mẽ của Sang Ah có nhiều điểm khác biệt so với các nhân vật cô từng thể hiện trước đó. Với Climax, Ha Ji Won lột tả xuất sắc hình tượng nữ minh tinh quyến rũ, sắc sảo và đầy tham vọng nhưng được phủ lên một vỏ bọc có phần yếu đuối, khiến người khác luôn muốn che chở.

Ha Ji Won lột tả xuất sắc hình tượng nữ minh tinh quyến rũ, sắc sảo.
Diễn xuất của Ji Won vi tế đến mức từ những tập đầu – khi Sang Ah còn hiện lên với dáng vẻ mong manh, khán giả đã thấy “dự cảm không lành” về nhân vật này để rồi ngỡ ngàng khi nhận ra Chu Sang Ah chính là plot-twist lớn nhất. Càng theo dõi, người xem sẽ càng rùng mình trước khả năng nhập vai của Ha Ji Won. Song, dù Sang Ah có là “rắn chúa” thủ đoạn vô biên, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả thấy thương và đồng cảm với nhân vật.

Nữ diễn viên vẫn khiến khán giả thấy thương và đồng cảm với nhân vật.
Được biết, trước khi đồng ý nhận lời tham gia Climax, Ha Ji Won từng tính tới việc giải nghệ. Nhưng sau màn hợp tác với Joo Ji Hoon, nữ diễn viên lại bày tỏ mong muốn có cơ hội đóng cặp với tài tử sinh năm 1982 trong một bộ phim tình cảm thực sự.
Bên cạnh hai diễn viên chính, sự xuất hiện của “mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới” – Nana cũng làm các tín đồ phim ảnh điêu đứng. Trong phim, Nana vào vai Hwang Jung Won - một cô gái có quá khứ bi thảm, được Bang Tae Seop giúp đỡ để trở thành “cánh tay phải”, giúp anh giám sát vợ và thu thập bằng chứng liên quan tới các bê bối của giới tinh hoa.

Sự xuất hiện của “mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới” – Nana cũng làm khán giả điêu đứng.
Thế nhưng cô cũng chính là biến số trong mối quan hệ của Tae Seop và Sang Ah. Chỉ với ánh nhìn đầy tình ý, Nana cũng có thể khiến khán giả cảm nhận được bầu không khí ám muội giữa hai nhân vật Jung Won và Sang Ah.
Với Climax, Nana cũng cho thấy bước chuyển biến trong cách tiếp cận diễn xuất khi thể hiện nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Trong nhiều phân cảnh, Nana xuất hiện trong tạo hình xuề xoà, bơ phờ có chủ đích, nhưng vẫn lôi cuốn người xem.

Trong nhiều phân cảnh, Nana xuất hiện trong tạo hình xuề xoà nhưng vẫn đủ để lôi cuốn người xem.
Ngoài ra, nữ diễn viên Cha Joo Young cũng có màn lột xác ấn tượng khi thể hiện vai Lee Yang Mi. Không còn dáng vẻ của cô tiếp viên hàng không xấu xa nhưng ngốc nghếch trong Vinh Quang Trong Thù Hận, Cha Joo Young lần này đã trở thành một ác nữ tinh quái, là chiến lược gia vận hành mối quan hệ giữa chính trị, kinh doanh và giới giải trí, đồng thời là người biết khai thác mọi lợi thế để củng cố quyền lực.

Cha Joo Young có khả năng biến những chi tiết nhỏ nhất thành công cụ kể chuyện.
Điểm nổi bật trong diễn xuất của Cha Joo Young là khả năng biến những chi tiết nhỏ nhất thành công cụ kể chuyện. Đó là ánh mắt sắc lạnh khi đối đầu, nụ cười khinh miệt, những giây phút âm thầm quan sát đều khiến nhân vật vừa đáng sợ vừa cuốn hút.
Hội tụ toàn những gương mặt đắt giá sở hữu cả ngoại hình lẫn diễn xuất, đồng thời sở hữu kịch bản chất lượng, Climax xứng đáng trở thành một trong những tác phẩm ấn tượng nhất nửa đầu năm 2026. 2 tập cuối cùng của phim sẽ được lên sóng vào ngày 13/4 và 14/4 sắp tới, khiến các tín đồ phim ảnh háo hức đếm ngược từng giờ để đón xem kết cục của ván cờ quyền lực này.