Climax kết thúc: Ai cũng phải sống để trả giá, khán giả cảm thấy "bị đùa giỡn" đến cuối

Kết thúc của Climax khiến khán giả ngỡ ngàng.

Tối 14/4, tập cuối của bộ phim Climax - tác phẩm làm mưa làm gió suốt thời gian qua, do Joo Ji Hoon và Ha Ji Won đóng chính - đã chính thức đi đến hồi kết. Sau loạt tình tiết gây sốc trong các tập trước đó, cộng đồng khán giả vô cùng mong chờ kết cục dành cho đôi vợ chồng ngang trái bậc nhất màn ảnh Hàn - Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon) và Chu Sang Ah (Ha Ji Won).

"Vòng lặp cực hạn" dành cho những kẻ ham mê quyền lực

Sau khi Jeong Won (Nana) bị thủ tiêu, Bang Tae Seop sắp xếp đồ đạc của cô và phát hiện ra một chiếc USB chứa bằng chứng cho thấy Lee Yang Mi (Cha Joo Young) chính là hung thủ giết Park Jae Sang. Song, anh quyết định không vội sử dụng thứ “vũ khí” này, mà để dành nó cho thời điểm thích hợp hơn.

Chu Sang Ah từng bước lấy lại hào quang màn ảnh.

Suốt 1 năm sống xa nhau, Chu Sang Ah từng bước lấy lại hào quang màn ảnh, còn Bang Tae Seop đảm nhận vai trò thư ký cho ứng cử viên tổng thống Son Guk Won, đồng thời làm tay sai dưới chướng Lee Yang Mi. Tuy nhiên, Bang Tae Seop nhận ra giữa Lee Yang Mi và Son Guk Won bắt đầu xuất hiện nhiều rạn nứt, đây chính là thời cơ để anh mượn tay ông Son trả thù Yang Mi.

Vợ chồng Sang Ah - Tae Seop hợp sức tống Yang Mi vào tù khi thời cơ chín muồi.

Khi này, Bang Tae Seop mới hợp sức với vợ, lôi kéo các mối quan hệ nhằm tống Lee Yang Mi vào tù. Ngày Yang Mi bị cảnh sát bắt, Chu Sang Ah từ xa nói bằng khẩu hình miệng: “Ở trong đó, chúc cô sống dai sống dở nhé” khiến bà trùm họ Lee như phát điên.

Bang Tae Seop nắm quyền lực ngầm của tập đoàn WR.

Ở một diễn biến khác, Bang Tae Seop uy hiếp giám đốc tập đoàn WR để trở thành người nắm quyền lực thực sự của tập đoàn, yêu cầu mọi quyết định liên quan đến WR đều phải thông qua anh. Mặt khác, anh cũng đã chính thức bước vào Nhà Xanh sau khi Son Guk Won trở thành tổng thống nhờ những chiến lược tài ba do cố vấn cấp cao Bang hoạch định. Không lâu sau, Bang Tae Seop tiếp tục leo cao, ứng cử cho vị trí Thị trưởng Seoam.

Bang Tae Seop tiếp tục leo cao, trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí Thị trưởng Seoam.

Về phía Chu Sang Ah, cô gặt hái thành công sau bộ phim Bốn Mùa. Khi được vinh danh tại lễ trao giải, Sang Ah nhìn xuống phía khán đài, mơ hồ tưởng tượng ra hình bóng Jeong Won từ xa vỗ tay chúc mừng mình, liền không thể kìm được nước mắt.

Sang Ah khóc khi thấy hình bóng Jeong Won dưới khán đài.

Những tưởng cuộc đời của Sang Ah và Tae Seop từ đây sẽ chỉ trải đầy hoa hồng, nhưng ngay vào thời điểm quan trọng, chủ tịch Kwon Se Myeong của tập đoàn WR đã lấy lại ý thức sau cơn bạo bệnh, đợt cải tổ nhân sự sẽ sớm diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc quyền lực ngầm của Bang Tae Seop ở tập đoàn WR đang bị lung lay.

Chưa hết, Lee Yang Mi cũng sẽ sớm được thả tự do sau lệnh ân xá. Ả ta cũng không ngại gọi điện thách thức Chu Sang Ah, hẹn sớm gặp lại cô. Sau cuộc gọi đe doạ từ Yang Mi, Sang Ah được chồng tìm thấy khi đang bất tỉnh vì sử dụng chất cấm trong nhà vệ sinh.

Sang Ah được chồng tìm thấy khi đang bất tỉnh vì sử dụng chất cấm trong nhà vệ sinh.

Thì ra kể từ khi bước vào cuộc tranh giành quyền lực này, thực tại hào nhoáng của cả Sang Ah lẫn Tae Seop đều đã trở thành địa ngục. Bàn cờ danh vọng ấy hoàn toàn không có đường lui. Lựa chọn duy nhất của họ là phải trở nên toan tính hơn, tàn độc hơn hơn để giẫm đạp lên những "ác quỷ" khác mà sinh tồn.

Cuộc sống của cả hai đã trở thành địa ngục từ lâu.

Bộ phim khép lại với phân cảnh đầy ẩn dụ: hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, kiêu hãnh bước lên sân khấu. Dù không ai đoán định được tương lai của Sang Ah và Tae Seop sẽ đi về đâu, nhưng có một sự thật tàn nhẫn đã được an bài: ngai vàng quyền lực không có chỗ cho sự bình yên. Họ sẽ lại lao vào những cuộc chiến đẫm máu mới, đối đầu với những kẻ thù thâm hiểm hơn để giữ vững vị trí độc tôn nơi đỉnh cao danh vọng.

Climax khép lại với phân cảnh đầy ẩn dụ.

Kết mở, Climax nhận về mưa lời khen

Với 10 tập phim, Climax đã khắc hoạ xuất sắc cuộc tranh giành quyền lực ở cả 3 lĩnh vực - chính trị, kinh tế và giải trí. Dù mang sắc thái nặng nề nhưng cách truyền tải của phim lại vô cùng hấp dẫn, khó đoán và táo bạo với nhiều tình huống mang tính đột phá hiếm thấy trên màn ảnh nhỏ.

Kết thúc của Climax truyền tải thông điệp về một "vòng lặp cực hạn" trong trận chiến quyền lực.

Dưới các bài đăng về tập cuối của Climax, phản ứng của khán giả khá thú vị: "Ê hiểu sao tên cực hạn rồi đó, không có điểm dừng thật luôn", "Cái phim cực hạn cho diễn viên chứ cực thân cho khán giả", "Cho tôi ngay phần 2, hành xác tiếp nào", "Vợ chồng cuối cùng cũng đồng lòng là cái kết HE rồi", "Là khán giả tôi cảm thấy như cực hình", "Đùa giỡn người xem đến cuối", "Lại rơi vào vòng lặp cực hạn lại tiếp tục chiến đấu"...

Dù có kết thúc mở, Climax được khen là bộ phim có cái kết đầy thâm thuý, truyền tải thông điệp về một "vòng lặp cực hạn" dành cho những kẻ ham mê quyền lực không lối thoát. Đặc biệt, xuyên suốt tác phẩm, nhà làm phim đã khéo léo cài cắm những chi tiết "đầu cuối tương ứng" để ẩn dụ cho "nghiệp quả" mà các nhân vật phải gánh chịu.

Nhiều chi tiết được lặp lại một cách có chủ đích.

Nhiều hình ảnh lặp đi lặp lại một cách đầy chủ đích có thể kể đến như: căn phòng cuối hành lang khách sạn - nơi Bang Tae Seop từng bắt quả tang thị trưởng ở tập 1 và trở thành người mua vui cho Yang Mi ở tập 9; nhà vệ sinh lạnh lẽo ở tập 1 và tập 10 đều xuất hiện khi Sang Ah kiệt quệ tinh thần nhưng vẫn có Tae Seop ở bên; cái nắm tay của hai vợ chồng ở tập đầu và tập cuối đều là cú bắt tay của những đồng minh khi bắt đầu "trận chiến"...

Dù là khi Sang Ah thất thế hay đã lấy lại hào quang, Tae Seop luôn ở bên.

Song, phim cũng cho thấy diễn biến tâm lý rất tinh tế của nhân vật. Ở những tập đầu, Sang Ah thường xuyên né tránh những động chạm thân mật với chồng, chỉ coi anh như người đồng hành bất đắc dĩ để cô bảo toàn danh tiếng. Thì ở tập cuối, cô lần đầu tiên chủ động nắm tay Bang Tae Seop.

Sang Ah lần đầu chủ động nắm tay Bang Tae Seop.

Có lẽ vì giờ đây, sự nghi ngờ giữa cả hai đã không còn nữa, Sang Ah đã hiểu cách mà chồng vẫn luôn âm thầm bảo vệ, hy sinh vì cô. Với nhiều khán giả, sự đồng lòng của bộ đôi nhân vật trung tâm cũng chính là cái kết viên mãn nhất.

MẪN HIỀN