Quyết tâm cùng ba thực hiện ước mơ “xê dịch”
Vừa qua, câu chuyện của Thảo Vy (24 tuổi, TP.HCM) khiến cộng đồng mạng nể phục vì độ “chịu chơi” của cô khi cùng ba thực hiện chuyến xe khám phá cảnh đẹp của Việt Nam và Lào.
Chuyến đi của hai ba con cũng xuất phát từ câu nói vu vơ của Vy: “Hay ba con mình làm chuyến đi xa đi?”. Thế là hai ba con chuẩn bị hành trang, kiểm tra lại “người bạn đồng hành” và sẵn sàng cho chuyến đi kéo dài hơn 1 tháng khám phá cảnh đẹp núi non.
Được biết, trước khi bắt đầu chuyến đi, Vy đã quyết định gác lại công việc full-time để dành thời gian đi phượt cùng ba. “Mình muốn dành thời gian để trải nghiệm, để hiểu bản thân hơn. Chuyến đi giống như một quãng nghỉ sau thời gian làm việc áp lực, giúp mình nhìn lại mục tiêu sống và suy nghĩ nghiêm túc hơn về hướng đi tương lai”, Vy bộc bạch.

Với chiếc xe máy cùng một số đồ dùng cần thiết, Thảo Vy cùng ông Kiệt rong ruổi 43 ngày với cung đường 6.800 km, đi qua hầu hết tỉnh thành Việt Nam và gần toàn bộ chiều dài nước Lào.
Còn về ba của Vy - ông Anh Kiệt (SN 1973) từng là tài xế lái xe đường dài, đi qua nhiều cung đường của Việt Nam, ông ấp ủ ước mơ phượt xuyên Việt - Lào bằng xe máy. Vy kể thậm chí ông còn đếm từng ngày đến lúc nghỉ hưu để biến ước mơ thành hiện thực. Do đó, ngay khi có thời gian phù hợp, cô con gái nhỏ quyết định cùng ba thực hiện ước mơ này.
Vy quyết định từ bỏ công việc full-time mà chuyển sang hình thức freelance để chủ động sắp xếp thời gian. Cô cho biết bản thân may mắn có nền tảng gia đình ổn định, không chịu quá nhiều gánh nặng tài chính. “Ba mẹ mình luôn muốn mình làm việc để phát triển bản thân là chính, còn chuyện kiếm thêm thu nhập không phải áp lực lớn. Vì vậy mình có đủ sự thoải mái để thử, để sai và để trải nghiệm”, cô nói.
Khi biết Vy cùng ba thực hiện chuyến phượt dài ngày, gia đình không phản đối, nhưng không tránh khỏi lo lắng. “Mẹ mình lo nhiều lắm, từ an toàn, đường xa đến đủ thứ khác. Nhưng đó là kiểu lo cho hai ba con chứ không phải ngăn cấm”, Vy kể.
Để trấn an mẹ, hai ba con đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết và thường xuyên cập nhật hành trình. “Ba mình có kinh nghiệm chạy xe đường dài nên không phải kiểu đi liều. Trong suốt chuyến đi, tụi mình luôn báo cho mẹ biết đang ở đâu, tình hình ra sao, nên mẹ cũng yên tâm dần”, Vy kể.

Với chuyến đi này, hai ba con Vy không mang đồ cồng kềnh, chỉ chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho chuyến phượt như dây ràng, dao, đồ nghề sửa xe, đồ bảo hộ… để có thể chuẩn bị ứng phó cho những sự cố bên đường.
Vy và ba xuất phát từ TP.HCM, đi ngược lên các tỉnh Tây Nguyên, sau đó rẽ sang cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) để nhập cảnh sang Lào.
Sau đó hai ba con đi ngược xuống quần đảo Si Phan Don, nơi có 4.000 hòn đảo nước ngọt nổi tiếng miền Nam nước Lào và ghé thăm thác nước lớn nhất Đông Nam Á Khone Phapheng. Tiếp đó, họ đi về hướng Bắc dọc theo sông Mê Kông, ghé thăm các địa danh như Saravane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay.
Kết thúc ở miền Bắc nước Lào, Vy và ba nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh Điện Biên.


Vy và ba check-in tại Lào.
Là người từng làm tài xế đường dài, ba của Vy gần như nắm rõ các tuyến quốc lộ trên cả nước. Điều này giúp hành trình trở nên thuận lợi hơn về mặt định hướng. Trong khi đó, Vy mang theo thêm một số trang phục để chụp ảnh, đồ dùng cá nhân và đặc biệt là một chiếc máy ảnh nhỏ để ghi lại hành trình.
Trong suốt hơn 40 ngày di chuyển liên tục, hai ba con không phân chia vai trò cứng nhắc mà linh hoạt hỗ trợ lẫn nhau. Ba là người lái chính, lo đường đi và xe cộ, còn Vy đảm nhận việc giao tiếp, tìm chỗ ở, chụp ảnh và ghi lại hành trình.
Con gái hạnh phúc khi cùng ba chiêm ngưỡng cảnh đẹp
Chi phí cho toàn bộ chuyến đi được Vy ước tính khoảng 50 triệu đồng, trung bình mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng cho ăn uống, lưu trú và tham quan. Với cô, đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho những trải nghiệm không thể đo đếm bằng tiền.
Hơn hết, đó là những câu chuyện giữa hai ba con chia sẻ trên dọc đường đi, là những khoảnh khắc ăn uống, trò chuyện cùng người dân địa phương - đây đều là những kỷ niệm đặc biệt trong thanh xuân của Vy, những thứ có tiền chưa chắc đã mua được.
Trong hành trình dài ấy, có những khoảnh khắc khiến Vy nhớ mãi, đặc biệt là khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt ba. “Mình nhớ nhất là lúc ba đứng trước thác Khone Phapheng ở Lào - thác nước lớn nhất Đông Nam Á. Ba đứng rất lâu, quay chụp rất nhiều. Ba kể hồi xưa từng xem thác này trong chương trình “Mê Kông ký sự” và mơ có ngày được đến. Khi đứng trước nó, mình cảm nhận rõ sự mãn nguyện của ba”, Vy chia sẻ.
Hành trình xuyên qua nhiều vùng địa hình cũng mang đến không ít thử thách. Những cung đường đèo ở Tây Bắc, đặc biệt là Hà Giang, vừa hiểm trở vừa hùng vĩ, để lại ấn tượng sâu sắc. Tại Lào, nhiều đoạn đường ngoài trung tâm có nhiều nơi gập ghềnh, gây khó khăn cho việc di chuyển bằng xe máy. Chuyến đi còn trùng vào mùa mưa lũ tháng 10/2025, khiến nhiều tuyến đường ở Tây Nguyên bị sạt lở, buộc hai ba con phải liên tục cập nhật tình hình và điều chỉnh lộ trình.


Vy chia sẻ, ba của cô vốn là là một người thích phiêu lưu khám phá, nhưng là trụ cột kinh tế trong gia đình, bận rộn với nhiều công việc nên ông đã tạm gác ước mơ. Đến nay, khi được đi cùng con gái, ông đã hạnh phúc và trên hành trình luôn thể hiện được sự mãn nguyện.
Bên cạnh những thử thách, hành trình qua Lào cũng mang lại cho Vy nhiều trải nghiệm khác biệt. Rào cản ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất, nhưng nhờ khả năng tiếng Anh, cô có thể hỗ trợ ba trong giao tiếp. “Ở Lào, nhịp sống chậm hơn, con người thân thiện, ấm áp. Họ không vội vã như ở các đô thị lớn. Mình cảm nhận rõ sự bình yên và cách họ tận hưởng cuộc sống”, cô nói. Sự gần gũi về văn hóa giữa hai quốc gia cũng giúp ba con Vy dễ dàng tạo thiện cảm với người dân địa phương.
Sau hành trình đặc biệt này, điều Vy nhận được không chỉ là những trải nghiệm du lịch, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận, tình cảm giữa ba và Vy. “Hai ba con hiểu nhau hơn rất nhiều. Bình thường ở nhà không có nhiều thời gian ở cạnh nhau lâu như vậy, còn chuyến đi này thì gần như 24/7. Qua từng chặng đường, mình thấy ba không chỉ là ba, mà còn như một người bạn đồng hành”, cô chia sẻ.

Hành trình cũng giúp Vy nhìn lại chính mình. Giữa thiên nhiên rộng lớn, cô nhận ra con người trở nên nhỏ bé, từ đó những áp lực công việc hay những mục tiêu vật chất không còn quá nặng nề.
Dù chuyến đi đã khép lại, nhưng mong muốn tiếp tục những hành trình mới vẫn còn đó. Tuy nhiên, Vy cho biết cô sẽ chờ đến một thời điểm phù hợp hơn. “Mình rất muốn đi cùng ba nữa, nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai, khi mình có đủ điều kiện kinh tế để đưa cả ba và mẹ đi khắp thế gian. Còn bây giờ, mình cần làm việc thật chăm chỉ để thực hiện điều đó”, cô chia sẻ.
Với Vy, chuyến phượt xuyên Việt - Lào không chỉ là hành trình khám phá những miền đất mới, mà còn là hành trình trưởng thành. Đó là nơi cô học cách lắng nghe bản thân, kết nối sâu sắc hơn với gia đình và hiểu rõ hơn những giá trị mình muốn theo đuổi trong cuộc sống.