Con gái giảng viên dạy múa lập kỳ tích nổi tiếng cả châu Á, lấy luật sư người Mỹ giờ sống giàu sướng

Từ cô bé lớn lên trong phòng tập múa của mẹ, Riyo Mori từng bước vươn ra thế giới, trở thành Miss Universe 2007.

Con gái giảng viên dạy múa đăng quang Miss Universe, nổi tiếng cả châu Á

Riyo Mori sinh ngày 24/12/1986 tại Shizuoka, Nhật Bản. Tuổi thơ của cô gắn liền với âm nhạc, sân khấu và những giờ luyện tập trong phòng múa. Mẹ Riyo Mori là bà Ikuko Mori, một giảng viên và người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực múa. Gia đình có studio riêng tại Shizuoka, vì thế nghệ thuật gần như trở thành một phần đời sống của Riyo Mori từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu học jazz dance dưới sự hướng dẫn của mẹ từ năm 4 tuổi.

Không dừng ở việc học múa như một sở thích, Riyo Mori sớm xác định nghệ thuật biểu diễn là con đường mình muốn theo đuổi. Năm 2003, khi đang học trung học, cô sang Canada để nâng cao khả năng vũ đạo. Tại đây, Riyo vừa học phổ thông vừa theo học Quinte Ballet School - một trường đào tạo ballet danh tiếng và hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp trung học và trường ballet vào năm 2006, Riyo Mori trở về Nhật Bản trong thời gian ngắn rồi tiếp tục sang Mỹ. Cô đặt mục tiêu trở thành vũ công Broadway và tham gia chương trình Rockettes Summer Intensive tại New York. Thời điểm đó, giấc mơ của cô vẫn là sân khấu múa chứ chưa phải vương miện sắc đẹp. Tuy nhiên, một bước ngoặt bất ngờ đã đưa Riyo sang một hướng hoàn toàn khác.

Riyo Mori là con gái của giảng viên dạy múa nổi tiếng Nhật Bản.

Năm 2007, Riyo Mori trở về Nhật Bản tham dự cuộc thi tuyển chọn đại diện nước này tại Miss Universe. Cô giành chiến thắng và trở thành đại diện Nhật Bản tại đấu trường nhan sắc quốc tế tổ chức ở Mexico.

Tại cuộc thi Miss Universe 2007, Riyo Mori lần lượt vượt qua các vòng thi và cuối cùng giành vương miện. Chiến thắng này đưa cô trở thành người Nhật thứ hai trong lịch sử đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, sau Akiko Kojima năm 1959.

Trong phần thi ứng xử ở đêm Chung kết, Riyo Mori được hỏi: “Điều gì từ tuổi thơ cho đến bây giờ cô cảm thấy nhớ nhất?”, người đẹp Nhật Bản đã trả lời: “Khi còn nhỏ tôi nhớ nhất các vũ điệu khiêu vũ. Đến lúc tôi đi học tôi lại cảm thấy vui sướng khi được sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Khi tôi còn nhỏ, bà của tôi luôn nói: Bà mong rằng, trước khi cháu 20 tuổi, cháu sẽ trở thành hoa hậu Nhật Bản. Và khi tham dự cuộc thi này, tôi đặt rất nhiều hi vọng, tôi muốn biến những giấc mơ của mình thành hiện thực.”

XEM VIDEO: Nhan sắc xinh đẹp của Riyo Mori thời điểm thi nhan sắc.

Sau đăng quang, Riyo Mori đảm nhận nhiệm kỳ kéo dài 14 tháng, lấy New York làm nơi hoạt động và đi tới 15 quốc gia để tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng cũng như quảng bá các thông điệp về sức khỏe và sắc đẹp. Cô đồng thời tiếp tục công việc người mẫu và xuất hiện trong một số chương trình truyền hình.

Danh hiệu Miss Universe giúp Riyo Mori trở thành một trong những người đẹp Nhật Bản được biết đến rộng rãi trên truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, cô không chọn con đường chỉ gắn với các hoạt động giải trí sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Riyo Mori là người Nhật Bản thứ 2 đăng quang cuộc thi “Miss Universe”.

Cuộc sống đủ đầy bên chồng luật sư, trẻ đẹp ở độ tuổi U40

Sau ánh hào quang của chiếc vương miện, Riyo Mori có một cuộc sống đời tư tương đối kín tiếng. Người đẹp kết hôn với Brent Kaspar, một luật sư người Mỹ, vào năm 2018. Cặp đôi có với nhau 1 cô con gái.

Riyo Mori không thường xuyên đưa chuyện gia đình trở thành tâm điểm truyền thông. Những thông tin cụ thể về con gái được cô giữ khá riêng tư. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân của người đẹp Nhật Bản gần như không xuất hiện dày đặc trên các mặt báo hay mạng xã hội.

Riyo Mori có cuộc sống hạnh phúc bên chồng luật sư người Mỹ.

Nàng hậu hạn chế chia sẻ chuyện đời tư cá nhân trên truyền thông và mạng xã hội.

Sau khi lập gia đình, Riyo Mori vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động liên quan đến người mẫu, nghệ thuật, diễn thuyết, thiện nguyện và đặc biệt là đào tạo múa. Bên cạnh đó, nàng hậu còn cùng mẹ thành lập một học viện dạy múa, không chỉ hướng tới việc đào tạo vũ công chuyên nghiệp mà mở rộng các lớp học cho nhiều thế hệ, từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi. Múa được xem như một phương thức rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

Ở tuổi 39, Riyo Mori vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và phong thái đặc trưng, không khác thời điểm đăng quang Miss Universe 2007. Nền tảng ballet và jazz dance được rèn luyện từ năm 4 tuổi cũng giúp cô duy trì hình thể, thần thái sân khấu và khả năng trình diễn. Vẻ ngoài của Riyo hiện trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, khỏe khoắn.

Điểm khiến cuộc sống của Riyo Mori sau gần hai thập kỷ đăng quang trở nên đáng chú ý không nằm ở việc cô tiếp tục xuất hiện dày đặc trong showbiz. Ngược lại, người đẹp lựa chọn một nhịp sống tương đối kín đáo, có gia đình riêng, có công việc ổn định và trở về phát triển lĩnh vực nghệ thuật mà mẹ đã truyền lại từ thuở nhỏ.

Nhan sắc trẻ trung của Riyo Mori được khán giả khen ngợi hết lời.

MINH ĐĂNG