Lý Yên - con gái Lý Á Bằng và Vương Phi - ngày càng xinh đẹp, tự tin khi bước vào tuổi đôi mươi. Nhìn hành trình trưởng thành của cô, nhiều người nhận ra rằng điều quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho một đứa trẻ không phải là vật chất, mà là tình yêu thương và một tâm thế vững vàng để con biết yêu chính mình.
Những ngày gần đây, hình ảnh Lý Yên xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý. Cô gái năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ cao ráo chạm mốc 1m75, cá tính và sành điệu. Đi cùng cô còn có chị gái Đậu Tĩnh Đồng và nữ diễn viên Tống Yến Phi.


Lý Yên xuất hiện với phong cách khá đơn giản: áo hai dây màu đen, quần rộng, giày thể thao, mái tóc buộc cao và kính gọng đen. Cô không cố tạo dáng trước ống kính mà thoải mái bước đi, trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian bên những người thân thiết.
Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là diện mạo ngày càng trưởng thành mà còn là thần thái của Lý Yên. Cô có vẻ tự nhiên, thoải mái và không quá bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Nhìn hình ảnh ấy, có lẽ nhiều người sẽ khó liên tưởng cô gái tự tin hôm nay với cô bé từng khiến công chúng xúc động cách đây hai thập kỷ.
Từ bé sơ sinh bị hở hàm ích đến đứa trẻ "hạnh phúc nhất thế giới"
Năm 2006, Lý Yên chào đời trong gia đình của nam diễn viên Lý Á Bằng và ca sĩ Vương Phi. Ngay từ khi còn chưa chào đời, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Lý Yên không may mắc dị tật sứt môi và hở hàm ếch bẩm sinh. Với bất kỳ cha mẹ nào, việc con sinh ra gặp vấn đề về sức khỏe cũng là một thử thách lớn. Nhưng thay vì che giấu hay coi đó là điều đáng xấu hổ, Lý Á Bằng và Vương Phi lựa chọn đồng hành cùng con ngay từ những ngày đầu tiên.
Khi mới 68 ngày tuổi, Lý Yên đã được đưa sang Mỹ để thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Sau đó là một hành trình điều trị và phục hồi kéo dài với nhiều lần can thiệp y tế.
Tuổi thơ của cô bé vì thế có những trải nghiệm khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nhưng điều đặc biệt là cha mẹ không để những khó khăn ấy trở thành lý do khiến con gái phải sống trong mặc cảm.
Lý Á Bằng từng cùng Vương Phi thành lập Quỹ Thiên thần Yanran, hướng đến việc hỗ trợ những trẻ em mắc dị tật môi, hàm ếch. Đằng sau hoạt động thiện nguyện ấy còn có một ý nghĩa rất lớn đối với chính Lý Yên: giúp cô hiểu rằng điều từng khiến mình khác biệt không phải là điều đáng xấu hổ.
Có lẽ chính cách cha mẹ đối diện với vấn đề đã góp phần giúp Lý Yên hình thành một tâm thế đặc biệt từ khi còn nhỏ.

Cô bé từng xuất hiện trong những bức ảnh với nụ cười tự nhiên, không né tránh vết sẹo trên môi. Khi lớn hơn, Lý Yên cũng không biến nó thành điều cần phải che giấu bằng mọi giá.
Đó là một điều không hề dễ dàng với một cô gái trẻ.
Khi còn nhỏ, Lý Yên từng khiến cư dân mạng thích thú bởi tính cách tinh nghịch và sự tự tin. Năm 2015, khi mới 9 tuổi, cô từng lập tài khoản trên mạng xã hội và chia sẻ những nội dung liên quan đến trang điểm, thời trang, chụp ảnh.
Sự hồn nhiên của cô bé khi ấy từng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi dù còn nhỏ, Lý Yên đã thể hiện rõ cá tính riêng, không ngại thể hiện bản thân.
Cha mẹ sau đó đã chủ động hạn chế sự xuất hiện của cô trên mạng xã hội, bởi khi ấy Lý Yên vẫn còn quá nhỏ để đối diện với những bình luận và áp lực từ dư luận.
Đây cũng là một khía cạnh đáng chú ý trong cách Lý Á Bằng và Vương Phi bảo vệ con. Họ không chỉ chữa trị những vấn đề về thể chất cho con mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần, cố gắng để cô bé có một tuổi thơ bình thường nhất có thể.

Cô bé dậy thì cá tính và tài năng
Theo thời gian, Lý Yên lớn lên và bắt đầu bước vào thế giới rộng lớn hơn. Cô đi du học tại Thụy Sĩ, tiếp xúc với những môi trường mới, những nền văn hóa mới và có cơ hội tự khám phá con đường riêng của mình.
Trên mạng xã hội, Lý Yên đôi khi xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, có lúc phá cách và khác biệt. Điều này từng khiến cô nhận về không ít bình luận trái chiều.
Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, đó cũng là dấu hiệu cho thấy cô gái trẻ đang từng bước tìm kiếm bản thân.
Điều đáng quý là Lý Yên không lựa chọn bước vào làng giải trí chỉ vì có bố là diễn viên nổi tiếng, mẹ là một trong những ca sĩ hàng đầu. Cô cũng không cần phải sống theo hình ảnh mà người khác kỳ vọng ở một "con gái của người nổi tiếng".
Cô có thể đọc sách, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi sở thích cá nhân và sống một cuộc sống bình thường theo cách mà cô mong muốn.



Có lẽ đó mới là điều khiến hình ảnh Lý Yên ở tuổi đôi mươi trở nên đáng chú ý.
Bởi sau tất cả, cô không còn được nhắc đến đơn giản là "cô bé sứt môi" năm nào hay "con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng". Cô đã trở thành một cô gái có cá tính, có lựa chọn và có cuộc sống riêng.
Đứa trẻ có những mối quan hệ tốt đẹp và giàu tình yêu thương
Đặc biệt, mối quan hệ giữa Lý Yên và chị gái Đậu Tĩnh Đồng cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.
Hai chị em cùng mẹ khác cha nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi. Đậu Tĩnh Đồng nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho em gái. Có lần, trong một buổi hòa nhạc tại London diễn ra gần thời điểm sinh nhật của Lý Yên, cô đã cùng khán giả hát chúc mừng sinh nhật em gái.
Khoảnh khắc ấy cho thấy một điều rất đẹp: trong một gia đình, tình thân không nhất thiết phải được quyết định bởi việc những đứa trẻ có cùng cha hay không. Nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và cảm giác thuộc về gia đình, những đứa trẻ hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.
Lý Yên hiện cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện liên quan đến Quỹ Thiên thần Yanran. Hình ảnh cô giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình từng nhận được nhiều sự chú ý.
Có lẽ cô hiểu những đứa trẻ ấy hơn bất kỳ ai.


Bởi cô từng là một em bé nằm trên bàn phẫu thuật, từng trải qua những năm tháng điều trị và từng phải đối diện với sự tò mò của công chúng.
Nhưng giờ đây, cô có thể đứng trước những đứa trẻ ấy với tư cách của một người đã bước qua những ngày tháng khó khăn.
Thông điệp mà Lý Yên mang đến vì thế không nằm ở những món đồ hàng hiệu, những bộ quần áo cá tính hay cuộc sống được nhiều người chú ý. Điều đáng nói hơn là cô đã lớn lên với sự tự tin và bình thản.
Nhìn lại hành trình của Lý Yên, có thể thấy một đứa trẻ hạnh phúc không nhất thiết phải có tuổi thơ hoàn toàn bằng phẳng.
Có những đứa trẻ phải trải qua bệnh tật, khiếm khuyết, những lời bàn tán hoặc những thử thách mà bạn bè cùng trang lứa không gặp phải. Điều quan trọng là trong những thời điểm ấy, trẻ có cha mẹ ở bên hay không.
Cha mẹ không thể quyết định con sẽ có ngoại hình như thế nào, cuộc đời sẽ gặp những khó khăn gì hay xã hội sẽ nhìn con ra sao. Nhưng cha mẹ có thể cho con một điều vô cùng quan trọng: cảm giác rằng dù con có thế nào, con vẫn luôn xứng đáng được yêu thương.
Khi một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương như vậy, con sẽ dần học được cách chấp nhận chính mình.
Con không cần phải hoàn hảo mới cảm thấy mình có giá trị. Không cần phải giống một ai đó mới được công nhận. Cũng không cần phải sống theo ánh mắt của người khác.
Đó chính là nền tảng giúp một đứa trẻ trở nên mạnh mẽ từ bên trong.