Cách đây 10 năm, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Vợ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh, để lại cho tôi cô con gái. Từ một người đàn ông quen có vợ bên cạnh, tôi học cách vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có những đêm con sốt cao, tôi ôm con chạy vào viện trong mưa. Có những sáng đi làm muộn, vì phải tết tóc cho con trước khi đến trường. Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi luôn tự nhủ chỉ cần con khỏe mạnh, sống tử tế thì mọi vất vả của mình đều xứng đáng.
Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, con gái tôi giờ đã là cô bé cao gần bằng bố, biết tự chăm sóc bản thân và cũng bắt đầu bước vào tuổi mới lớn với nhiều thay đổi. Tôi nhận ra điều đó qua những chuyện rất nhỏ. Con bắt đầu thích ngắm mình trước gương lâu hơn, biết chọn quần áo, đôi lúc cười một mình khi cầm điện thoại. Tôi không lục lọi, cũng không tra hỏi. Tôi từng nghĩ, ai rồi cũng sẽ có những rung động đầu đời, cấm đoán chưa chắc đã là cách hay.

Ảnh minh hoạ
Cho đến một buổi tối, khi hai bố con đang ăn cơm, con ngập ngừng nói:
- Bố ơi... cuối tuần này con muốn sang nhà một bạn nam chơi rồi ngủ lại ạ, bạn nói bố mẹ bạn không có ở nhà.
Chiếc đũa trên tay tôi khựng lại. Trong lòng có chút hoang mang, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi biết nếu nổi nóng, có lẽ con sẽ không bao giờ dám chia sẻ với tôi thêm điều gì nữa. Tôi nhìn con thật lâu rồi nhẹ nhàng nói đúng mười chữ:
- Bố không cấm, nhưng bố sẽ rất lo cho con.
Con ngước lên nhìn tôi, có lẽ bất ngờ vì không bị quát mắng. Tôi đặt bát cơm xuống, từ tốn giải thích:
- Con biết không, điều bố lo không phải vì bố không tin con, bố cũng không muốn cấm đoán con bằng những quy định cứng nhắc. Nhưng con còn rất nhiều điều chưa thể lường trước được. Có những tình huống xảy ra chỉ trong vài phút, nhưng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Dù người bạn đó có tốt đến đâu thì bố vẫn không yên tâm khi con ở lại một nơi mà người lớn không thể quan sát, bảo vệ con.
Con im lặng nghe, tôi nói tiếp:
- Nếu hai đứa chỉ muốn có thêm thời gian học bài hay trò chuyện, sao không mời bạn đến nhà mình? Nhà mình vẫn còn phòng trống. Bố sẽ chuẩn bị chỗ nghỉ đàng hoàng. Các con có không gian riêng để học tập, nhưng vẫn có người lớn ở gần. Như vậy vừa vui, vừa an toàn hơn.
Tôi cũng nói với con một điều mà trước đây chưa từng chia sẻ:
- Sau khi mẹ mất, bố luôn sợ một ngày nào đó con gặp chuyện mà không có ai ở bên. Bố không thể đi cùng con suốt cả cuộc đời, nhưng bố muốn dạy con biết tự bảo vệ mình. Một cô gái biết yêu thương bản thân, sẽ luôn biết đặt sự an toàn của mình lên trước những cảm xúc nhất thời.
Con gái cúi đầu rất lâu. Rồi con bước đến ôm lấy tôi.
- Con hiểu rồi bố. Con xin lỗi vì làm bố lo.

Ảnh minh hoạ
Cuối tuần đó, con chủ động nhắn với bạn rằng sẽ không sang ngủ lại nữa. Thay vào đó, cả nhóm hẹn học ở thư viện rồi ai về nhà nấy. Tôi không hỏi thêm, chỉ thấy nhẹ lòng. Từ sau hôm ấy, hai bố con thường xuyên trò chuyện hơn. Con không còn ngại kể với tôi những chuyện ở trường, những người bạn mình quý hay những rung động đầu đời rất trong trẻo. Tôi cũng không biến mình thành người giám sát, mà cố gắng trở thành người con muốn tìm đến mỗi khi có điều gì băn khoăn.
Bây giờ nhìn lại, tôi càng tin rằng nuôi dạy một đứa trẻ không phải là dựng lên thật nhiều hàng rào cấm đoán. Điều quan trọng hơn là giúp con hiểu vì sao cần bảo vệ chính mình và để con biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, phía sau vẫn luôn có bố lắng nghe.
Có lẽ, đó là điều quý giá nhất mà một ông bố đơn thân như tôi có thể dành cho con gái sau nhiều năm bố con nương tựa vào nhau. Tình yêu của cha mẹ không phải lúc nào cũng là nói "không", mà nhiều khi chỉ là một câu nói thật bình tĩnh, đủ để con hiểu rằng mọi giới hạn đều bắt nguồn từ sự yêu thương.
Tâm sự từ độc giả hatran…@gmail.com
Chuyện yêu sớm ở tuổi thiếu niên thường đi kèm với tâm lý nổi loạn. Nhiều bậc cha mẹ thấy rằng con cái họ đang yêu, họ sử dụng các phương pháp cứng rắn để kìm nén và ép trẻ chia tay. Điều này có khả năng khơi dậy sự nổi loạn của trẻ. Khiến con càng muốn có được một cái gì đó.
Do đó, khi phát hiện con đang yêu, thái độ của cha mẹ là rất quan trọng.
- Đầu tiên, đừng phản đối ngay lập tức.
Mặc dù nhiều cha mẹ không đồng tình chuyện trẻ yêu sớm, nhưng sự phản đối quá mạnh mẽ có thể sẽ phản tác dụng. Do đó, khi cha mẹ biết rằng con họ đang yêu, trước tiên họ nên ổn định cảm xúc, suy nghĩ về quan điểm của trẻ, nói chuyện với trẻ và để trẻ coi cha mẹ như người có thể trút bầu tâm sự.
- Thứ hai, giao tiếp luôn hữu ích hơn là la mắng.
Khi bạn thấy rằng con bạn đang yêu, bạn bắt đầu trách mắng con mình. Mối quan hệ giữa con và cha mẹ càng tồi tệ đi. Tốt hơn là ngồi xuống với trẻ và nói chuyện từ tốn, nói về tình trạng gần đây của trẻ, nói về người mà con đang thích và nói về những gì sẽ xảy ra sau khi trẻ yêu. Điều quan trọng cần biết là một tình yêu sớm hợp lý có thể khiến những đứa trẻ học tập chăm chỉ để trở thành một người tốt hơn. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái biến tình yêu thành động lực.
- Thứ ba, nói với con bảo vệ chính mình.
Tình yêu đầu tiên chắc chắn sẽ bị tổn thương và điều cha mẹ phải làm là bảo vệ đứa trẻ và giảm thiểu tác hại có thể xảy ra. Đặc biệt là cha mẹ có con gái cần bảo con phải tự trọng. Trên thực tế, chuyện yêu sớm của trẻ ngày càng trở nên phổ biến, cha mẹ không thể tránh nói về điều đó và việc hướng dẫn chính xác sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.