Không ít cha mẹ từng cho rằng những tiếng khóc, lời nói mơ hay những cơn ác mộng giữa đêm của trẻ chỉ là biểu hiện bình thường trong quá trình lớn lên.
Thế nhưng, có những trường hợp, điều mà người lớn tưởng là trí tưởng tượng của trẻ lại chính là lời cầu cứu khi các em đang gặp nguy hiểm. Câu chuyện dưới đây là một lời cảnh tỉnh để các bậc phụ huynh hiểu rằng đôi khi chỉ cần lắng nghe con nhiều hơn một chút cũng có thể ngăn chặn được những hậu quả nghiêm trọng.
Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông nước ngoài, vụ việc xảy ra vào nửa đêm.
Người mẹ bất ngờ tỉnh giấc vì nghe thấy con gái 8 tuổi liên tục hét lớn trong phòng: "Đừng nói nữa, mẹ làm con sợ, đi đi!" rồi tiếp tục: "Con không thích đâu, đi đi!".

Một bé gái 8 tuổi ở Úc đã nói với mẹ vào giữa đêm rằng "có người trong phòng con", nhưng người mẹ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Ảnh minh họa
Lo lắng, bà lập tức chạy sang kiểm tra. Bé gái hoảng sợ lặp đi lặp lại với mẹ rằng: "Có người trong phòng con". Tuy nhiên, sau khi nhìn khắp căn phòng mà không phát hiện điều gì bất thường, người mẹ nghĩ con chỉ vừa gặp ác mộng nên nhẹ nhàng trấn an, ôm con ngủ tiếp và bảo rằng không có chuyện gì phải sợ.
Đến sáng hôm sau, để giúp con yên tâm hơn, người mẹ quyết định mở lại camera an ninh trong nhà với mong muốn chứng minh rằng đêm qua không hề có ai vào phòng.
Thế nhưng, những gì bà nhìn thấy khiến bản thân chết lặng.
Đoạn camera ghi lại cảnh một người đàn ông lạ mặt lảng vảng bên ngoài ngôi nhà trước khi tìm cơ hội đột nhập vào phòng ngủ của bé gái. Sau đó, người này trèo lên chiếc giường tầng phía trên rồi đưa tay chạm vào tay và lưng của bé trong khi liên tục thì thầm.

Người đàn ông đã rình rập bên ngoài ngôi nhà, chờ cơ hội lẻn vào phòng bé gái.
Trong lúc đó, bé gái hoảng loạn liên tục nói: "Đừng nói nữa! Ông làm tôi sợ! Đi đi!". Người đàn ông đứng im trong phòng một lúc, sau đó lại tiếp tục trèo lên giường và thì thầm thêm lần nữa. Bé gái tiếp tục đáp lại đầy sợ hãi: "Tôi không thích, đi đi."
Đúng lúc người mẹ bị đánh thức bởi tiếng con khóc và bước sang phòng kiểm tra thì kẻ lạ mặt lập tức bỏ chạy.
Nhận ra con gái mình không hề gặp ác mộng mà thực sự đã đối mặt với một kẻ đột nhập ngay trong phòng ngủ, người mẹ vô cùng hoảng sợ và lập tức trình báo cảnh sát.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Jamie Phillip Mongoo, 33 tuổi. Người này sau đó thừa nhận nhiều cáo buộc, trong đó có hành hung, trộm cắp và xâm nhập trái phép.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Jamie Phillip Mongoo, một người đàn ông 33 tuổi có liên quan đến vụ việc.
Chia sẻ với truyền thông, người mẹ cho biết ban đầu bà chỉ muốn dùng đoạn video từ camera để trấn an con gái rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, khi tận mắt xem lại hình ảnh, bà cảm thấy buồn nôn, tức giận và vô cùng ám ảnh vì "cơn ác mộng" mà con gái kể lại hóa ra là sự thật.
Bà cũng bày tỏ sự biết ơn vì gia đình đã lắp đặt camera an ninh, giúp cung cấp bằng chứng quan trọng cho cơ quan điều tra. Đồng thời, bà tự hào vì con gái đã đủ dũng cảm để liên tục phản kháng và lên tiếng khi gặp nguy hiểm.
Qua sự việc, người mẹ cũng gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh rằng hãy dạy con biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy không an toàn, đồng thời người lớn cũng cần chú ý hơn đến mọi lời con nói, dù đó chỉ là những câu nói giữa đêm.
Thực tế, nhiều trẻ nhỏ chưa đủ khả năng diễn đạt rõ ràng những gì mình vừa trải qua. Khi gặp tình huống nguy hiểm, các em có thể chỉ biết khóc, nói lặp đi lặp lại một vài câu, kể những câu chuyện rời rạc hoặc khẳng định rằng "có người trong phòng", "con sợ", "con không thích"...
Những lời nói ấy đôi khi rất dễ bị người lớn cho là do trẻ nằm mơ, tưởng tượng hoặc bị ám ảnh sau khi xem phim. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vội phủ nhận hay gạt đi cảm xúc của con.
Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo rằng khi trẻ liên tục khẳng định một sự việc bất thường, đặc biệt là sau khi thức giấc trong trạng thái hoảng loạn, người lớn nên bình tĩnh lắng nghe, hỏi con bằng những câu hỏi mở thay vì kết luận ngay rằng đó chỉ là ác mộng.
Nếu có điều kiện, hãy kiểm tra lại camera an ninh, khóa cửa, cửa sổ hoặc những dấu hiệu bất thường xung quanh để loại trừ mọi nguy cơ. Thà kiểm tra nhiều lần còn hơn bỏ qua một lời cầu cứu thật sự của trẻ.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên trang bị cho con các kỹ năng tự bảo vệ từ sớm. Trẻ cần được dạy rằng nếu có người lạ hoặc bất kỳ ai khiến mình cảm thấy sợ hãi, khó chịu, các em có quyền hét lớn, từ chối, tìm cách chạy đến nơi an toàn và báo ngay cho người lớn đáng tin cậy.
Điều quan trọng không kém là hãy tạo cho con cảm giác rằng bố mẹ luôn tin tưởng và sẵn sàng lắng nghe, để trẻ không ngần ngại kể lại mọi chuyện, dù xảy ra vào ban ngày hay giữa đêm khuya.
Câu chuyện trên là lời nhắc nhở rằng sự chủ quan của người lớn đôi khi có thể khiến những tín hiệu cầu cứu của trẻ bị bỏ lỡ. Chỉ một câu nói tưởng như vô nghĩa cũng có thể là dấu hiệu của một mối nguy hiểm có thật.
Vì vậy, thay vì vội cho rằng con chỉ đang mơ, hãy dành thời gian lắng nghe, quan sát và kiểm tra cẩn thận. Sự bình tĩnh, tinh ý và đồng hành của cha mẹ chính là "lá chắn" đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ trẻ trước những nguy cơ trong cuộc sống.