Quý tử Thái Hòa “tuyệt đối điện ảnh”, vừa chào sân đã có phim trăm tỷ
Thời gian qua, Hồ Thái Thiên Minh (thường gọi là Bom) - con trai của Thái Hòa và Cát Phượng - đã có màn chào sân ấn tượng trong phim điện ảnh Tử chiến trên không. Dù chỉ đóng một vai nhỏ, song quý tử của “ông hoàng phòng vé” để lại ấn tượng mạnh bởi ngoại hình điển trai, cao ráo, có gương mặt được nhận xét là “tuyệt đối điện ảnh”. Hiện tại, doanh thu của Tử chiến trên không đã đạt mức 180 tỷ đồng.
Con trai Thái Hòa được nhận xét “tuyệt đối điện ảnh” trong lần đầu đóng phim.
Nói về sự xuất hiện của con trai trong phim, Thái Hòa cho biết đây là cơ duyên, không phải do anh sắp xếp. Nam diễn viên tiết lộ sau khi có trải nghiệm ở đoàn phim, Thiên Minh bắt đầu cảm thấy yêu thích, theo học ở những lớp nghệ thuật.
Thái Hòa chia sẻ: “Tôi cảm nhận vai diễn này chỉ là trải nghiệm của Bom. Nói đam mê thì chưa vì con vẫn chưa biết gì, chưa diễn xuất và hiểu nghề. Phải trải qua những thăng trầm thì mới gọi là mê. Vai diễn này là cơ hội để Bom trải nghiệm. Hiện tại, con cũng bắt đầu đi học lớp diễn xuất. Nếu đã nhận và được cho cơ hội thì Bom phải chịu học”.
“Tuy nhiên sau khi quay phim, điều thu hút Bom nhiều nhất là tiền cát-xê. Lúc về nhà, Bom cũng trăn trở. Được sống trong không khí tích cực ở đoàn phim, điều đó bắt đầu lôi cuốn. Tôi cũng giới thiệu những phim hay và Bom coi xong và cũng thấy thích nhân vật này kia. Tôi nghĩ Bom đang bắt đầu thích nghệ thuật”, nam diễn viên nói thêm.
XEM VIDEO: Thái Hòa nói về sự xuất hiện của con trai trong phim.
Hồ Thái Thiên Minh sinh năm 2004, là con trai duy nhất của Thái Hòa và Cát Phượng. Dù bố mẹ chia tay khi chỉ mới 2 tuổi, song Thiên Minh vẫn được chăm sóc, nhận được tình yêu thương từ 2 phía. Cát Phượng cho biết quý tử rất hiểu chuyện, sống tự lập và ít làm bố mẹ lo lắng. Thái Hòa cũng tiết lộ con trai giỏi và có thể tự kiếm tiền, tập tành đầu tư. Bố con anh không thường xuyên tâm sự, nhưng lúc cần thì luôn có mặt bên nhau. Thiên Minh hiện đang học ngành Đồ họa tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM.
Thái Hòa chia sẻ: “Con hiện tại giỏi hơn tôi ngày xưa nhiều. Từ trước đã không xin tiền bố mẹ, khi nào cần lắm thì mới xin. Bom làm trợ giảng tiếng Anh, mỗi tiết được mấy chục nghìn, vậy mà có tiền để dành, đầu tư”.
Thiên Minh ở cùng Cát Phượng, có tính cách rất tự lập và hiểu chuyện.
Quý tử của Thái Hòa giỏi kiếm tiền và biết đầu tư.
Con trai NSND Trần Lực vừa chào sân điện ảnh đã có vai chính
Mới đây, Trần Tú (Trần Bờm) đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi có màn chào sân điện ảnh qua tác phẩm Bà đừng buồn con. Theo giới thiệu từ đoàn phim, con trai NSND Trần Lực sẽ đảm nhận vai nam chính tên Tiến, một chàng trai mồ côi, sống cùng bà nội (do NSND Thanh Hoa đóng). Ngoài ra, dự án còn quy tụ nhiều gương mặt gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, Tuấn Hưng,...
Con trai NSND Trần Lực vừa đóng điện ảnh đã được giao vai chính.
Màn chào sân của Trần Tú trên màn ảnh rộng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đây, khán giả quen thuộc với hình ảnh cậu bé Trần Bờm đầy tinh nghịch, hài hước trên sóng chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?. Hiện tại khi đã ở tuổi 17, “ông cụ non” năm nào đã trổ mã thành một thanh niên cao ráo, điển trai, khiến dân tình không khỏi mong chờ ngày phim khởi chiếu, để xem sự thể hiện của quý tử nhà NSND Trần Lực.
Con trai NSND Trần Lực từng gây sốt khi tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?”.
Cậu bé Trần Bờm ngày nào nay đã trổ mã cao ráo, điển trai.
Ngoại hình ở tuổi 17 của quý tử nhà NSND Trần Lực được khen ngợi hết lời.
Trần Lực sinh năm 1963 tại Hải Phòng, là diễn viên và đạo diễn nổi tiếng của Vbiz. Anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Hoa ban đỏ, Anh chỉ có mình em, Mẹ chồng tôi, Đời hát rong,... Năm 2023, Trần Lực được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).
Từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại NSND Trần Lực sống hạnh phúc bên người vợ thứ 3 là Bùi Mỹ Trang. Nam nghệ sĩ có 4 người con, lần lượt là Trần Hoàng, Trần Tú, Trần Bông và Trần Bách.
Gia đình hạnh phúc của NSND Trần Lực.
Các con của Lý Hải và Minh Hà sở hữu bộ sưu tập phim trăm tỷ của bố mẹ
Nhắc đến các cậu ấm, cô chiêu nhà nghệ sĩ tham gia đóng điện ảnh, chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ ngay đến 4 con của gia đình Lý Hải và Minh Hà. Có bố là đạo diễn “nghìn tỷ”, mẹ là nhà sản xuất, cả Hạo Nhiên, Hải My, Tuệ Minh và Phi Phong đều từng góp mặt trong các phần phim Lật mặt, với tổng doanh thu hơn 1000 tỷ.
Gần đây nhất ở Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Hạo Nhiên và Hải My được bố mẹ cho vào vai có nhiều đất diễn hơn, thể hiện được khả năng vũ đạo.
Chia sẻ về việc cho các con đóng phim, Lý Hải nói: “Nếu khán giả để ý sẽ thấy các con tôi từng xuất hiện trong những phần trước, nhưng chỉ là những vai rất nhỏ. Ở những phần trước, dù có nhân vật hợp với độ tuổi của con, nhưng vì con không hợp vai nên tôi không cho đóng. Tôi chỉ cho các con tham gia khi thật sự phù hợp với vai diễn. Với phần 8, các con thích đóng phim nên cũng chủ động casting như bao người khác. Trải qua 3 vòng tuyển chọn, các con mới được tham gia phim. Tức là không có chuyện ưu tiên hay đặc quyền vì là con của Lý Hải”.
Lý Hải và Minh Hà cho các con đóng phim điện ảnh từ sớm.
2 con lớn của Lý Hải và Minh Hà được khen ngợi ở “Lật mặt 8”.
Các con của Lý Hải và Minh Hà được tạo điều kiện đóng phim từ sớm.
Chia sẻ về cách nuôi dạy con, Lý Hải từng cho biết vợ chồng anh không cố gắng dành dụm tài sản để lại cho các bé. Thay vào đó, cặp đôi muốn dạy cho 4 con những kỹ năng để tự lập, biết quý trọng đồng tiền. Vợ chồng Minh Hà cũng không định hướng các bé phải theo nghệ thuật.
Lý Hải bộc bạch: “Tôi có hỏi các con về chuyện cát-xê, và con trai lớn Rio chỉ nói rằng được tham gia đóng phim của ba mẹ là niềm hạnh phúc rồi, không cần nhận tiền. Con còn bảo nếu có nhận được tiền thì cũng sẽ đưa lại cho ba mẹ thôi. Các bé chưa từng cầm số tiền lớn, chỉ được vài triệu tiền lì xì là nhiều nhất nhưng sau đó cũng gửi ba mẹ hay bà ngoại giữ. Mỗi khi con cần mua gì hoặc cần để đi sinh nhật bạn thì con xin lại. Tôi không muốn các con bị chi phối bởi tiền bạc, nên vẫn luôn dạy các bé hiểu giá trị của đồng tiền để biết chi tiêu đúng cách”.
Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà không ép buộc các con phải theo nghệ thuật.