Con vừa chào đời có vết bớt xanh ở mông, chồng tức giận muốn đem cho, mẹ chồng lý giải sự thật

Thấy tôi khóc lóc trong phòng còn chồng thì vò đất bứt tai, mẹ chồng gặng hỏi nguyên nhân.

Trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình, nóng tính rồi thiếu hiểu biết. Chút nữa thì ân hận cả đời vì đòi đem bỏ con.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi mới đón con trai đầu lòng cách đây ít ngày. Khi ở viện luống cuống nhiều việc nên cả hai chưa kịp nhìn kĩ mọi thứ trên người con nhưng khi về nhà mới phát hiện ra. Đằng sau mông thằng bé có một vết bớt lớn to bằng bàn tay, màu xanh. Khi hai vợ chồng đang tắm cho con thì chồng tôi bỗng phát hiện ra:

- Vợ, vợ nhìn này, sao thằng con mình nó lại có vết bớt màu xanh to như thế này ở mông nhỉ?

Tôi cũng thấy làm lạ nhưng trấn an chồng:

- Giờ em cũng mới nhìn thấy nhưng chắc không sao đâu anh ạ, chắc đứa nào chả có.

Việc tưởng chừng như chỉ có thế nhưng sự thật là chồng tôi không cho qua. Cả ngày cứ thấy anh suy nghĩ, tính toán, xem cái này đọc cái kia rồi bỗng nói với tôi:

- Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi, mông của anh chẳng có vết bớt nào cả mà thằng này thì lại không có, vậy không phải di truyền rồi. Mà anh đọc trên mạng thấy người ta bảo đứa nào có vết bớt to như thế này là do bị "đánh dấu", khó nuôi lắm. Thôi thì mình đem nó cho nhà cậu (em của mẹ chồng tôi) nuôi đỡ đi rồi mình đẻ đứa nào dễ dễ mà nuôi em ạ. Đằng nào vợ chồng cậu cũng chưa có con, đang mong cầu con thì thôi mình gửi cậu nuôi hộ chứ nếu đúng là đứa trẻ nghịch ngợm bị người ta "đánh dấu từ kiếp trước" thì mệt lắm.

Ảnh minh họa

- Anh nói cái kiểu gì vậy, khó thì em cũng nuôi, em không đem con cho người khác nuôi đâu. Em nhất định không đồng ý.

- Sao em ương bướng vậy, mình đem cho nhưng cũng là cho người họ hàng nuôi coi như "đổi tay nuôi" cho con nó dễ chứ mình có cho người ngoài đâu mà sợ.

Nghe chồng nói thế, tôi ức không chịu được nữa khóc bù lu bù loa lên. Mẹ chồng ở dưới nhà nghe thấy thế chạy vội lên hỏi chuyện. Tôi nước mắt ngắn dài tường thuật lại với bà những gì chồng tôi vừa đề cập, mẹ chồng cười phá lên:

- Ôi cái thằng con trai tôi sao mà nó dại đến thế là cùng. Đọc toàn mấy cái linh tinh đâu thôi rồi chưa gì đã nói vớ vẩn với vợ con thế à.

Sau đó mẹ chồng tôi lý giải một hồi về cái vết bớt ở mông màu xanh của con trai tôi. Bà nói không chỉ cháu nội mà cả chồng tôi và nhiều đứa trẻ khác hầu hết khi chào đời đều có vết bớt đó. Tuy nhiên theo thời gian nó sẽ mờ đi và đó là lý do vì sao giờ chồng tôi lại không thấy vết bớt ở mông mình còn con trai thì có. Điều này cũng chẳng liên quan gì đến việc di truyền mà khiến anh nghi ngờ.

Ngoài ra mẹ chồng cũng thừa nhận ngay từ thời của bà cũng đã nghe người ta truyền tai về việc "bà mụ" đánh dấu những đứa trẻ nghịch ngợm bằng vết bớt màu xanh nhưng bà không tin.

Ảnh minh họa

- Các con yên tâm, mẹ đã hỏi bác sĩ lúc thằng cháu mới chào đời rồi. Các bác sĩ nói vết bớt này hoàn toàn lành tính và không liên quan đến bệnh tật nào cả và cũng không hề có chuyện tâm linh nên đừng có nghĩ đến chuyện cho cháu nội của ta cho người nào khác cả. Kể cả nó có khó nuôi đi chăng nữa thì đừng ai động vào cháu của bà nhỉ.

Nói xong, mẹ chồng ẵm luôn con trai tôi đi xuống lầu vì hẳn bà sợ con trai bà lại làm chuyện dại dột.

Sau khi nghe những lời mẹ chồng nói, tôi thấy quá hả dạ còn chồng thì cứ đứng ngẩn ngơ ra.

Tâm sự từ độc giả lamha...

Quan niệm dân gian

Theo cách lý giải độc đáo của người Trung Quốc, mỗi em bé trước khi tìm được mẹ đều là một thiên thần nhỏ ở cạnh Chúa. Mỗi thiên thần đều có một cái đuôi và Chúa sẽ nắm những cái đuôi đó để kiểm soát họ.

Khi thiên thần nhỏ tìm được mẹ ở nhân gian, bé sẽ xin Chúa thả mình đến bên mẹ. Tuy nhiên, có những thiên thần đáng yêu đến nỗi Chúa không muốn rời xa nên vẫn nắm chặt đuôi chúng.

Để đến với mẹ, những thiên thần này đã cố sức giãy dụa và cuối cùng bị đứt đuôi. Phần đuôi còn sót lại biến thành vết bớt màu xanh trên mông bé.

Nhiều bà mẹ Việt Nam lại truyền tai nhau rằng vết bớt đó là “bà mụ” dùng để đánh dấu những đứa trẻ nghịch ngợm. Một lý do khác nghe có vẻ khoa học hơn là do mẹ ăn uống thừa sắt trong quá trình mang thai nên em bé không hấp thụ hết được và bị dư ở mông, để sau này 'dùng dần' rồi sẽ tự hết.

Ảnh minh họa

Sự thật là như thế nào?

Thực tế, tất cả những lý do trên đều không đúng hoặc không có cơ sở khoa học. Những vết bớt này trong y học được gọi là bớt Mông Cổ. Khi phôi thai phát triển, những tế bào biểu bì tạo sắc tố (Melanocytes) sẽ được chuyển từ trung tâm thần kinh xuống lớp biểu bì. Khi nhiều tế bào cùng tụ lại tại lớp hạ bì thì sẽ tạo thành vết bớt như các mẹ thường thấy ở trẻ sơ sinh.

Theo ước tính, khoảng 80-90% trẻ sơ sinh ở khu vực Đông Á có bớt xanh. Nói chung, người da trắng rất hiếm có vết bớt này, nếu có thì màu da và tóc của họ thường sẽ tối hơn người khác.

Đây cũng là nguyên nhân loại bớt này có tên gọi là bớt Mông Cổ (dựa theo từ Mogoloid chỉ chủng người sống tại khu vực Đông Á chứ không phải chỉ đất nước Mông Cổ nói riêng).

Các bớt Mông Cổ thường đa số xuất hiện ở phần cuối cột sống, ở lưng và mông. Tuy nhiên, cũng có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào khác trên cơ thể. Chúng thường có màu xám đậm, màu lục lam, màu xanh làm, hoặc xanh đen với hình dạng là tròn, oval hoặc không xác định. Đường kính của một vết vớt cũng trải dài từ vài milimet đến hàng chục centimet nhưng chủ yếu là nhỏ hơn 10cm. Tỷ lệ có bớt giữa bé trai và bé gái không hề có sự chênh lệch. 

Bớt Mông Cổ là loại bớt lành tính nhất và thường không liên quan đến bất kì bệnh tật hay dị tật bẩm sinh nào. Em bé có thể có bớt ngay từ lúc sinh ra hoặc khi đã được 4, 5 tháng tuổi. Khi bé khoảng 6 tuổi thì vết bớt sẽ dần dần biến mất.

Vì vậy, loại bớt này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé và cũng không đòi hỏi bất cứ liệu pháp điều trị nào.

Tuy nhiên, nếu vết bớt của bé tăng diện tích đáng kể trong thời gian ngắn, có hiện tượng loét bề mặt, rỉ dịch nhờn, chảy máu hay màu ngày càng đậm hơn thì bố mẹ nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. 

QUỲNH CHI (GHI)