Cuộc sống em bé Việt ở đất nước siêu giàu: Ở biệt thự 23 tỷ, được học lái du thuyền ra đảo ngắm núi lửa phun trào

Vợ chồng Kha Mỹ Vân dành 1 tuần liền cho con trai trải nghiệm cuộc sống lênh đênh trên biển để khám phá.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ gói gọn trong chuyện ăn ngon, mặc đẹp. Ngày càng nhiều cha mẹ tin rằng những chuyến đi, những trải nghiệm thực tế và một môi trường sống tích cực sẽ góp phần hình thành tư duy, sự tự tin và khả năng khám phá thế giới của con.

Chính vì vậy, khi chứng kiến cuộc sống của cậu bé Mao Mao – con trai người mẫu Kha Mỹ Vân – nhiều người không chỉ chú ý đến sự xa hoa mà còn quan tâm đến cách vợ chồng cô đầu tư cho tuổi thơ của con ngay từ những năm đầu đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, hot mom Việt - người mẫu Kha Mỹ Vân đã có vài dòng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của gia đình cũng như chuyến đi chơi ý nghĩa của con trai cô, khiến ai nấy xuýt xoa.

Trong chia sẻ, Kha Mỹ Vân cho biết vợ chồng cô đã dành một khoảng thời gian rảnh rỗi để đưa cậu con trai Mao Mao đi du lịch. Chuyến đi lênh đênh cả tuần liền trên một chiếc du thuyền quanh Sicily - một hòn đảo lớn nhất thuộc vùng biển Địa Trung Hải và là một vùng hành chính tự trị của Ý.

Khỏi phải nói, trong những bức hình được chụp lại, cậu nhóc Mao Mao vô cùng thích thú khi được ngắm khung cảnh đẹp, thậm chí còn được trực tiếp thử lái du thuyền dưới sự hướng dẫn của thuyền trưởng, ngoài ra là ngắm núi lửa phun trào giữa biển đêm.

Bé Mao Mao được học lái du thuyền ra đảo, được tận mắt ngắm núi lửa phun trào giữa biển đêm.

Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, xuýt xoa khen ngợi cho độ xa hoa, giàu có của vợ chồng Kha Mỹ Vân khi đem đến cho con trai một kỳ nghỉ, một trải nghiệm không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Mao Mao ngắm biển xa từ chiếc du thuyền sang chảnh của gia đình.

Hai bố con cùng chèo thuyền

Được biết, Kha Mỹ Vân sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô nổi tiếng trong làng mẫu Việt sau khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012. Năm 2017, cô kết hôn với Luigi Menghini - một doanh nhân người Italy hơn cô 6 tuổi. Cả hai sống tại TP.HCM được hai năm thì sang Dubai định cư.

Vợ chồng Kha Mỹ Vân chỉ có một con trai duy nhất là Mao Mao (tên thật là Domenico Menghini), sinh năm 2019.

Nhờ mang dòng máu lai Âu - Á, quý tử nhà Kha Mỹ Vân sở hữu diện mạo vô cùng điển trai và có nét giống bố: đôi mắt to, khuôn miệng rộng, tóc xoăn... Không ít lần người đẹp Việt chia sẻ hình ảnh quý tử nhận về lời khen không ngớt, thậm chí có người còn khuyên cô nên sớm sinh thêm con để có thêm những em bé lai đáng yêu như vậy.

Trước lời nhận xét của mọi người, hot mom Việt cũng cho biết, con trai cô cũng là đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh, năng động và có tính cách hài hước.

Được biết, ở xứ sở siêu giàu nổi tiếng trên thế giới, con trai Kha Mỹ Vân sống sung sướng trong biệt thự 23 tỷ của gia đình. Mới đây, vợ chồng Kha Mỹ Vân còn tậu thêm biệt thự 130 tỷ và đang có ý định đưa con trai đến đó sống hoặc sẽ cho thuê.

Bên cạnh đó, Mao Mao thường xuyên di chuyển bằng siêu xe, được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi, được chăm sóc bởi bảo mẫu philippines.

Kha Mỹ Vân từng kể, chi phí đắt đỏ nhưng bảo mẫu làm việc tốt, từ 11h-19h, bảo mẫu dọn dẹp nhà cửa, chơi cùng Mao Mao và dỗ bé ngủ, vệ sinh cá nhân cho Mao Mao. "Cô bảo mẫu siêng năng và nhanh nhẹn. Điều quan trọng nhất là bé chịu theo cô nên tôi nhàn hơn và có thời gian cho bản thân", Kha Mỹ Vân chia sẻ.

Bà mẹ Việt tại Dubai có thói quen kiểm tra camera thường xuyên. Lúc vắng nhà, cô thấy bảo mẫu tỉ mỉ thay bỉm, pha sữa và âu yếm những khi ru bé Mao ngủ. Điều đó càng giúp cô thêm yên tâm.

Không chỉ thế, trong dịp sinh nhật cách đây ít lâu của Mao Mao, cậu nhóc còn được bố mẹ chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật dát vàng đắt đỏ.

Chưa hết, thuở còn học mẫu giáo, Mao Mao được bố mẹ cho tham dự lớp học với phí hàng tháng lên tới 23 triệu đồng, được đi bơi trong khu nghỉ dưỡng...

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đi du lịch nước ngoài hay trải nghiệm những kỳ nghỉ xa hoa như gia đình Kha Mỹ Vân. Tuy nhiên, điều mà nhiều cha mẹ hiện đại hướng tới không phải là sự đắt đỏ của chuyến đi, mà là những giá trị con nhận được từ việc khám phá thế giới thực.

Mỗi hành trình, dù là đến một vùng quê, một bảo tàng, khu cắm trại hay một đất nước mới, đều giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết, rèn luyện khả năng quan sát, giao tiếp, thích nghi và nuôi dưỡng sự tò mò. Khi được trực tiếp nhìn ngắm thiên nhiên, tiếp xúc với con người và văn hóa khác nhau, trẻ sẽ học hỏi bằng chính những trải nghiệm của mình thay vì chỉ qua sách vở.

Ngày nay, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyến khích cha mẹ đầu tư cho con bằng những trải nghiệm thực tế bên cạnh việc học tập. Những chuyến đi không chỉ tạo ra ký ức đẹp mà còn là cơ hội để cả gia đình gắn kết, giúp cha mẹ đồng hành và thấu hiểu con nhiều hơn.

Vật chất có thể mang đến sự đủ đầy, nhưng chính những trải nghiệm, kỹ năng sống và sự tự tin được tích lũy qua mỗi hành trình mới là hành trang quý giá theo trẻ suốt cuộc đời. Bởi vậy, dù điều kiện kinh tế khác nhau, cha mẹ vẫn có thể dành cho con những chuyến đi phù hợp để mỗi lần khám phá đều trở thành một bài học ý nghĩa trên hành trình trưởng thành.

CHI CHI