Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, Việt Trinh - “người đẹp Tây Đô” năm nào lại chọn cách sống chậm lại. Từ khi rời xa ánh đèn sân khấu, cô cùng con trai sống ở tổ ấm tại Bình Dương, trong khu nhà vườn rộng 3.000 m² được bao quanh bởi cây xanh, rau sạch và những luống hoa nở quanh năm.
Trên mạng xã hội mới đây, Việt Trinh chia sẻ cuộc sống thường nhật trong vườn: Sáng sớm hái rau, chăm ớt, ngắm mai nở trái mùa. “Ai thích cuộc sống thôn quê như Trinh nè?”, cô đầy hào hứng và giới thiệu từng góc nhỏ trong khu vườn mình tự tay vun trồng.
“Hái rau buổi sáng nè, ở quê được vậy đó mọi người!”, Việt Trinh vừa nói vừa cười hiền. Trong video, cô chỉ từng luống cải ngồng, cải bẻ xanh, rau muống... Những loại rau dân dã nhưng tươi tốt nhờ chính bàn tay chăm sóc mỗi ngày.
Không cần diện tích quá lớn, khu vườn rau “nhỏ nhỏ” ấy nằm gọn trong vài trăm mét vuông, nằm cạnh ngôi nhà phong cách Á đông.
Việt Trinh bảo cô chưa trồng cây ăn trái, mới chỉ trồng rau thôi. Nhưng cô thấy rất vui. Cạnh đó là vườn bắp đang chuẩn bị trổ bông. Cô thích thú: “Vườn bắp thì sắp ra hoa ra trái rồi nè!”
Một góc khác, cây ớt hiểm đã già vẫn sai trái đỏ rực. “Trinh bỏ ăn ớt rồi, nhưng bạn Trinh với nhà Trinh thích ăn lắm nên vẫn trồng”, cô trò chuyện cùng người hâm mộ.
Giữa không gian rau cỏ, cây mai nhà Việt Trinh lại gây chú ý khi nở hoa sớm bất thường. “Tự nhiên cây mai nhà Trinh năm nay nó ra hoa sớm quá trời luôn! Không biết tới Tết còn hoa không nữa… Mà cây nào cũng nở hết trơn á”, cô vừa quay vừa tấm tắc.
Xem thêm: Vườn rau nhà Việt Trinh
Người hâm mộ bình luận hài hước: “Em mới nhìn cũng thấy lạ. Sao hoa mai nhà chị nở mùa này? Hihi, lộc lá đầy nhà út ơi!” Và quả thực, giữa khu vườn xanh mát, sắc mai vàng hiện lên như lời chúc may mắn sớm.
Một người bạn để lại bình luận: “Chị may mắn sở hữu được lô đất rộng và đẹp. Mua lúc giá đất còn mềm. Tầm nhìn hơi bị chuẩn chị ơi”. Việt Trinh chỉ trả lời giản dị: “Do chị mê trồng trọt á em”.
Không ít người theo dõi cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Mơ ước lắm luôn ạ”, “Cuộc sống không bon chen hơn thua, ai cũng muốn được như chị, nhưng không phải ai cũng buông bỏ và có phước như chị!”, “Đúng là cuộc sống yên tĩnh, thanh bình của thôn quê”, “Mê vườn nhà của mẹ con Việt Trinh quá đi”...
Vườn rau nhà Việt Trinh không lớn nhưng đầy sức sống. Rau muống, cải xanh, ớt hiểm, bắp, cây mai, các loài hoa… được trồng xen kẽ, không theo khuôn mẫu nhưng rất có tình.
Những hàng tre chống đỡ, hàng rào tự tay lắp bằng vật liệu tái chế, đất tơi xốp nhờ được chăm bón đều đặn, tất cả tạo nên một tổ ấm thật sự của một người phụ nữ từng nổi tiếng, nay chọn sống thật bình dị.
Trên mảnh đất 3.000 m² ấy, Việt Trinh không chỉ trồng rau, mà còn gieo niềm vui giản đơn. Chỉ cần sáng sớm hái rau, nghe chim hót là thấy lòng yên.