Đánh bại cô đơn khi đi du lịch một mình

Travel blogger Lý Thành Cơ tiết lộ tận hưởng thời gian không mạng xã hội và chọn ở hostel là 2 trong số những cách đánh bại cô đơn khi du lịch một mình.

Là một người yêu xê dịch, travel blogger Lý Thành Cơ cho biết đôi khi không tìm được bạn đồng hành, anh phải du lịch một mình. Zing.vn xin giới thiệu bài viết của blogger sinh năm 1992 về vấn đề đương đầu với nỗi cô đơn khi độc hành đến các vùng đất mới.

Lý Thành Cơ bắt đầu xê dịch từ giữa năm 2014. Ảnh: NVCC.

Nhiều lần, tôi cảm thấy du lịch một mình là thử thách cảm xúc lớn nhất. Đó là khi bạn đứng trước một quang cảnh ngột thở nhưng không có bàn tay bên cạnh để bấu víu; khi thèm thuồng nói tiếng mẹ đẻ của mình với người bên cạnh; khi nhìn quanh không ai chụp giúp mình một tấm hình.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc khi bạn lần đầu xe dịch một mình. Với tôi, sau 20 chuyến độc hành, hoặc có lẽ là nhiều hơn, tôi thích thú vì biết mình đã có phương án đối đầu với cô đơn

Tận hưởng thời gian không mạng xã hội

Mỗi lần lần đi du lịch, tôi thường khư khư điện thoại trên tay, hết gửi hình cho bạn bè lại đăng câu chuyện cho cả thế giới biết mình ở đâu. Song, càng lướt mạng, thấy bạn bè đang đi chơi những nơi quen thuộc và xem những thứ mình cũng muốn xem, tôi càng thèm cảm giác chung vui cùng họ.

Càng lên mạng, tôi càng khao khát và cô đơn lại trỗi dậy. Sau này, tôi chợt nhận ra tôi đi du lịch để thấy, ngửi, nếm, chạm và cảm nhận những điều mới mẻ. Những thứ trên mạng xã hội và bạn bè vẫn còn đó. Tôi có thể "đuổi theo" họ sau.

Những năm gần đây, khi đi du lịch, tôi học cách hạn chế online. Đối với những hình ảnh và bài viết, tôi lưu lại trên điện thoại để vài ngày sau mới đăng. Những người bạn nhắn tin cũng đợi chút rồi trả lời.

Tôi dành thêm thời gian để đi dạo, ngắm cảnh, ăn uống và tận hưởng không gian xung quanh. Thế giới thật ngoài kia đáng để ta ngắm nhìn.

Nếu đi du lịch một mình, mạng xã hội chỉ khiến bạn cảm thấy cô đơn. Ảnh: NVCC.

Chọn hostel để ở

Tôi có đủ, thậm chí dư giả để ở những khách sạn sang trọng và tiện nghi. Song, mỗi khi du lịch một mình, tôi luôn chọn hostel. Nguyên nhân không phải ở chuyện giá cả phải chăng mà vì có những người bạn chung phòng.

Đợt vừa rồi đến thành phố Madrid (Tây Ban Nha), tôi có dịp ở cùng một anh bạn người Mexico và 2 cô bạn người Mỹ. Nói chuyện vài câu, tối đến, cả đám mua đồ vào phòng trò chuyện, nhậu với nhau. Vậy là vui. Thậm chí, một số chuối hostel còn có ứng dụng để kết nối bạn bè ở cùng.

Khi đến thành phố Seville (Tây Ban Nha), tôi ở Black Swan Hostel. Nơi đó thậm chí có tour đi bộ tự do mỗi ngày và các hoạt động buổi tối như nhạc flamenco và nấu ăn cùng nhau. Khi xung quanh là bạn bè đam mê du lịch, cô đơn với tôi chỉ còn là một tính từ nằm trong từ điển.

Tham gia các tour đi bộ tự do

Nhiều thành phố có dịch vụ tour đi bộ tự do. Bạn có thể để lại tiền tip cho hướng dẫn viên sau khi hành trình kết thúc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là bạn có thể đi cùng một cộng đồng những người du lịch. Tại đó, bạn có thể gặp những người độc hành giống bạn.

Bạn hãy bắt chuyện đi. Không ai biết bạn ở thành phố này cả. Đôi khi, bạn còn nhờ họ chụp ảnh hộ nữa đúng không?

Hòa mình vào cộng đồng những người đi du lịch xung quanh khiến bạn có thể quên đi nỗi cô đơn. Ảnh: NVCC.

Thư giãn đầu óc bằng tour trong ngày

Khi đi du lịch, tôi sợ nhất phải chạy theo những kế hoạch: Đi xe thế nào, ăn ở đâu và xem chỗ nào. Những chuyến đi dài khiến tôi cả thấy bị áp lực vì phải chạy theo deadline như vậy. Đôi khi, tôi cảm thấy cô đơn nhiều hơn vì không có ai để chia sẻ.

Do đó, thay vì chạy theo những lịch trình, đôi khi tôi cứ thư giãn đầu óc và để tiền giải quyết vấn đề. Bạn hãy tới phòng bán tour địa phương và mua một gói tour trong ngày.

Trên chuyến đi, bạn còn có những người xung quanh, đủ để trò chuyện, tương tác và không cảm thấy lạc lõng khi chỉ có mình ta trơ trọi nơi đây.

Đó là cách tôi chọn để đánh bại nỗi cô đơn trong những chuyến đi. Còn bạn thì sao?

Theo Newszing.vn