Mới đây, bộ phim điện ảnh huyền sử - võ thuật Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã chính thức được giới thiệu trong buổi showcase, công bố dàn diễn viên đồng thời ấn định thời điểm ra rạp 28/8 năm nay. Phim có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cùng dàn diễn: NSND Tự Long, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến…

Là bộ phim huyền sử võ thuật có mức đầu tư cao, "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh" được kỳ vọng sẽ lọt Top phim doanh thu trăm tỷ.
Nhiều thông tin bên lề cho biết dự án có mức đầu tư “khủng” về mặt kỹ xảo, dàn dựng bối cảnh, hậu kỳ…, nâng tổng kinh phí ở mức khoảng 100 tỷ đồng. Phía nhà đầu tư và sản xuất còn bày tỏ tham vọng dự án sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim lịch sử thông thường để trở thành tác phẩm kết hợp giữa hành động, tâm lý, sử thi kết hợp yếu tố hành động.
XEM VIDEO: Trailer chính thức của dự án.
Johnny Trí Nguyễn tiếc nuối và hối hận vì thiếu kiểm soát trong dự án trăm tỷ
Trước Hộ Linh Tráng Sĩ, điện ảnh Việt Nam cũng đã công bố dự án khác khai thác yếu tố lịch sử là Hoàng Hậu Cuối Cùng, vướng nhiều ồn ào về cách khai thác và tạo hình về nhân vật có thật. Trả lời câu hỏi từ báo chí khi đặt lên bàn cân với Hoàng Hậu Cuối Cùng, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình giải thích: “Chúng tôi luôn giữ tính lịch sử làm gốc. Tôi luôn tâm niệm đã làm câu chuyện về cha ông thì sẽ luôn làm bằng trái tim, mong được các cụ phù hộ và chỉ cho lối đi an toàn.
Chúng tôi vẫn luôn có trách nhiệm khi đưa một câu chuyện lịch sử lên phim. Tuy nhiên tôi nghĩ khán giả sẽ mở lòng và không quá khắt khe từng chi tiết, như cái áo may có đúng hoa văn, họa tiết hay không… Khi tôi thắp hương lên bàn thờ vua Đinh và các vị tướng, tôi cảm nhận trách nhiệm lớn khi làm dự án này.
Tôi cho rằng một bộ phim sẽ bị đánh giá, chú ý ở khía cạnh có làm sai tư tưởng, suy nghĩ, lựa chọn của các nhân vật lịch sử trong bối cảnh đó. Đó là lý do tôi đã đi tìm hiểu và gặp rất nhiều giáo sư lịch sử. Họ có nhiều ý kiến khác nhau về cùng 1 thời đại, nhưng đã giúp tôi hiểu hơn về bối cảnh lịch sử để xây dựng không gian để khán giả có thể tin, hình dung được 1000 năm trước đây như thế nào”.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn.
Về thông tin tổng kinh phí đầu tư với con số đồn đoán ở mức 100 tỷ, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình không giải thích cụ thể. Tuy nhiên anh nói dự án đã “đội chi phí gấp nhiều lần” trong quá trình sản xuất bối cảnh để đảm bảo từng chi tiết về lịch sử xuất hiện trên phim đạt như kỳ vọng, giữ đúng tính văn hóa. “
Từng chi tiết nhỏ như mái nhà, viên gạch… đều phải làm lại nếu phát hiện không đúng với văn hóa lịch sử. Gần đây nhất, khi tôi nghĩ mình đã kiểm tra rất kỹ thì lại phát hiện lòng thuyền bằng sắt. Tôi lại tiếp tục chỉnh sửa để phù hợp. Phim này tôi có hơn 1000 cảnh quay bị sai và phải bỏ đi”, nam đạo diễn giải thích.
XEM VIDEO: Đạo diễn nói về trách nhiệm khi làm phim huyền sử trước câu hỏi về bài học từ "Hoàng Hậu Cuối Cùng".
Là người phụ trách về những cảnh quay hành động, vốn đã có kinh nghiệm từ các dự án lớn nhưng Johnny Trí Nguyễn vẫn có nhiều áp lực, một phần đến từ các diễn viên chưa có kinh nghiệm về đánh đấm và mong muốn tạo ra tác phẩm “mãn nhãn” về hành động. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, dự án sẽ có 12 đại cảnh lớn về hành động, gấp đôi so với tiêu chuẩn thường thấy của một tác phẩm điện ảnh.

Vừa là đạo diễn hành động, Johnny Trí Nguyễn cũng đảm nhận vai quan trọng trong dự án.
Từ phía đạo diễn hành động, Johnny Trí Nguyễn nói phải mất thời gian rất nhiều cho phần hậu kỳ các đại cảnh, trong đó có 2 đại cảnh nhưng quá trình dựng mất hơn 2 tháng. Anh nói: "Từ lúc bắt đầu cho đến khi ê-kíp có được những thước phim hành động ưng ý là cả một hành trình nỗ lực và thay đổi của các anh em. Đặc biệt là Tuấn Trần và Thiên Tú - hai diễn viên gánh vác phần lớn các phân cảnh võ thuật. Suốt nhiều tháng liền, ngày nào các bạn cũng vắt cạn sức ở võ đường 5 tiếng đồng hồ, tập luyện và chịu đau chẳng khác nào 'đi lính'.
Với bộ phim này, hầu hết các phân cảnh hành động đều tập trung lực lượng diễn viên rất đông. Nhiều lúc diễn viên tuyến trước đánh rất tốt, nhưng phía sau chỉ cần một người chệch nhịp, đánh võ yếu là cả đoàn phải quay lại từ đầu. Khi theo dõi qua màn hình monitor trên set quay, chúng tôi chủ yếu tập trung vào diễn viên chính nên khó kiểm soát hết từng nhân vật quần chúng phía sau. Khi về dựng phim, thấy những lỗi rất nhỏ từ các nhân vật phụ, tôi lại thấy vô cùng tiếc nuối. Đó có lẽ là điều khiến tôi trăn trở, hối hận và tiếc nhất trong suốt quá trình sản xuất”.

Tạo hình của thầy Mo của NSND Tự Long trong phim.
Nghệ sĩ nhân dân - Đại tá - Tiến sĩ Tự Long vô cùng bận rộn nhưng vẫn vui vẻ chia sẻ với các fan: “Tôi có đọc rất nhiều phản ứng về các yếu tố lịch sử và phục trang của phim, nào là giống nước khác, nào là bắt chước… Nhưng mà đây cũng là trang phục của chính dân tộc chúng ta nghìn năm trước đấy. Chẳng qua trước giờ chúng ta chưa đầu tư để quảng bá và từ Hộ Linh Tráng Sĩ này, nhiều nét văn hóa lịch sử của nước Việt chúng ta sẽ được lan tỏa tốt hơn để nhiều thế hệ người Việt chúng ta hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc hơn.”

Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương, được đặt lên bàn cân với Tăng Thanh Hà khi cả 2 vào vai những Hoàng hậu có thật trong lịch sử Việt Nam.
Diễn viên Tuấn Trần: “Tôi được anh Trí cứu ‘bàn thua trông thấy’ sau tai nạn đứt dây chằng chéo”
Đảm nhận vai nam chính - một trong 7 tráng sĩ với mật độ cảnh quay võ thuật dày đặc, Tuấn Trần thừa nhận đây là dự án “siêu áp lực” và cũng là thử thách lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp. Bên cạnh việc duy trì tập luyện mỗi ngày để thuộc bài đánh và diễn xuất chính xác, tránh va chạm gây chấn thương cho bạn diễn, anh còn gặp sự cố nghiêm trọng khi bị đứt dây chằng chéo ngay trên trường quay.

Nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng khi diễn cảnh hành động.
Nam diễn viên nhớ lại: “Vừa vào cảnh quay nặng nhất, tôi đã gặp sự cố do xoay người đá trên không và tiếp đất sai tư thế. Ban đầu tôi cố lì, nghĩ chỉ bị trật nhẹ nên ráng quay cho xong đại cảnh hành động kéo dài suốt 12 tiếng. Đến 5 giờ sáng, khi cảnh quay hoàn tất, tôi mới thẳng tiến vào bệnh viện ở Ninh Bình. Bác sĩ kết luận tôi bị đứt dây chằng chéo và rách 2 sụn chêm gối. Sau đó, đoàn phim đưa tôi ra Hà Nội chẩn đoán lại để quyết định nên quay tiếp hay dừng vài tháng, bởi đây là phân đoạn cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh toàn bộ bộ phim.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định hoàn thành 2 ngày quay cuối tại rừng Cúc Phương với điều kiện... hoàn toàn không dùng đến đôi chân. Anh Johnny Trí Nguyễn đã 'cứu' tôi một bàn thua trông thấy khi tái thiết kế lại toàn bộ bài đánh: tận dụng kỹ thuật đu dây và tập trung vào phần thân trên để tôi không phải vận động chân, tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn. Dù trải qua 82 ngày quay đầy biến cố, nhưng tôi cảm nhận như có sự an bài kỳ diệu để mọi thứ cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ”.

Trong phim, Tuấn Trần đảm nhận vai Nguyên Phong một chàng thợ săn lớn lên giữa núi rừng, sở hữu tính cách phóng khoáng.
Bên cạnh trải nghiệm với dòng phim hành động, điều khiến Tuấn Trần cảm thấy “sướng” nhất là được thử sức ở một vai diễn độc lạ, đầy thách thức cùng tạo hình khiến ngay cả người nhà cũng không nhận ra. “Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong nghề sau khi đồng hành cùng ê-kíp. 82 ngày quay đúng nghĩa là vượt sông, băng rừng, lội suối. Nhưng nhìn vào ánh mắt của từng người, tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt họ dành cho dự án - một sự 'all-in' đầy tâm huyết”, nam diễn viên bộc bạch.
Sau Hộ Linh Tráng Sĩ, Tuấn Trần bày tỏ mong muốn tiếp tục thử sức với nhiều dự án hành động hơn, dù biến cố đứt dây chằng nhắc nhở anh phải cẩn trọng và kiểm soát kỹ thuật tốt hơn. Anh nói: “Tôi đã bình phục sau nửa năm điều trị. Thời gian đầu mới tập lại, tôi nhát lắm, đi đứng còn khập khiễng như đứa trẻ mới biết đi. Giờ đây khi trở lại tập luyện, tôi còn 'máu' hơn trước vì đã tích lũy được kinh nghiệm để tự bảo vệ mình. Tôi chú trọng kỹ thuật hơn, tuyệt đối tránh các động tác xoay chuyển đột ngột. Hiện tại, tôi đang tiền kỳ cho một dự án mới cũng đòi hỏi cao về hành động và đang chuẩn bị rất kỹ, bởi tôi rất sợ cảm giác bị người khác nghĩ mình lấy lý do bệnh tật để lười biếng.”