Trong hành trình 12 tháng nỗ lực, chương trình đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng của chiếc vòng nguyệt quế vinh quang. Xuyên suốt các cuộc thi tuần, tháng, quý và chung kết năm là vô vàn hình ảnh đẹp và dấu ấn riêng của các thí sinh. Cùng nhìn lại những gương mặt đặc biệt nhất trên đấu trường tri thức này.
Bản lĩnh của học sinh “trường làng” duy nhất vào chung kết năm
Trong 4 thí sinh tiến vào trận chung kết năm Olympia 2025, Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là người duy nhất đến từ ngôi trường không chuyên. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè có cầu truyền hình trận chung kết năm tại Đường lên đỉnh Olympia.

Nhựt Lam là niềm tự hào của Trường THPT Cái Bè
Tuy có xuất phát điểm thấp hơn các bạn, nhưng Nhựt Lam đã gây ấn tượng bởi lối chơi chắc chắn và bản lĩnh thi đấu. Trong 3 trận thi tuần, tháng và quý, Nhựt Lam đã chơi với tinh thần thoải mái nhất, nhưng luôn biết cách ghi điểm đúng chỗ. Nam sinh Đồng Tháp đã chứng minh được năng lực của bản thân khi là thí sinh có điểm số ở cuộc thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm - 290 điểm.
Tại trận chung kết, vẫn tinh thần “thoải mái là có giải”, Nhựt Lam tiếp tục gây ấn tượng với nhiều câu trả lời xuất sắc. Đặc biệt là trình độ tiếng Anh đáng nể từ một học sinh “trường làng”, khiến các bạn cùng chơi và khán giả phải trầm trồ. Tuy chỉ đứng thứ 3 chung cuộc, nhưng dấu ấn mà Nhựt Lam để lại tại Olympia 2025 xứng đáng là niềm tự hào lớn lao của ngôi trường huyện nhỏ bé.
Nam sinh viết tiếp chuỗi “in top” của ngôi trường nắm giữ kỷ lục
Giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 160 điểm, Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm. Với thành tích này, Duy Khoa đã mang cầu truyền hình thứ 8 về trường Quốc học và là trận chung kết năm lần thứ 3 liên tiếp về với ngôi trường này.

Duy Khoa và màn ăn mừng ấn tượng
Xuyên suốt các cuộc thi tuần, tháng, quý, Duy Khoa gây ấn tượng với sự điềm tĩnh, chắc chắn qua từng phần thi. Nam sinh xứ Huế được mệnh danh là “vua khởi động”, cùng những câu trả lời đủ và đúng. Duy Khoa được tiếp thêm động lực với bề dày thành tích của ngôi trường mình đang theo học tại sân chơi Olympia.
Quốc học Huế là ngôi trường năm giữ kỷ lục khi có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất tính đến hiện tại. Trong đó, có 3 quán quân là: Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024. Duy Khoa gây ấn tượng mạnh ghi ghi điểm trong chuỗi in top của ngôi trường bên bờ sông Hương.
Thí sinh giành chiến thắng ngoạn mục ở cuộc thi quý đặc biệt
Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270. Đây là năm thứ 6, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có thí sinh vào chung kết năm Olympia.

Nhà vô địch Olympia 2025 gọi tên Bảo Khánh
Điều đặc biệt, trận thi quý 4 có tới 5 thí sinh tham gia, làm tăng thêm “tỷ lệ chọi” bởi họ đều đến từ các trường chuyên nổi tiếng. Bảo Khánh đã chứng minh bản lĩnh và tinh thần nỗ lực không ngừng khi trải qua trận thi quý khốc liệt và cạnh tranh nhất với sự tham gia của 5 “học bá” trường chuyên.
Tuy là người có ít thời gian ôn luyện nhất sao với các thí sinh vào chung kết, nhưng được rèn luyện qua thử thách khó khăn, Bảo Khánh đã tỏa sáng ở trận chung kết và vững vàng bước lên bục vinh quang. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh.
“Bạch nguyệt quang” gây bão mạng bởi một câu nói
Nếu theo dõi các trận thi đấu của Olympia 2025, chắc hẳn bạn còn nhớ nữ sinh Phạm Anh Thơ (THPT Nguyễn Văn Trỗi - Hà Tĩnh) là chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế tuần 2 tháng 3 quý 1. Anh Thơ đã có một chiến thắng thuyết phục khi liên tiếp dẫn đầu suốt 4 phần thi, cùng điểm số chung cuộc cách biệt với 3 bạn cùng chơi.

Anh Thơ và chiếc visual “bạch nguyệt quang”
Không chỉ học giỏi, nữ sinh Hà Tĩnh còn gây ấn tượng bởi diện mạo xinh tươi như hoa và khả năng giao tiếp thu hút thiện cảm từ người đối diện. Nhiều người còn dành lời khen rằng đây là “nữ sinh đẹp nhất lịch sử Olympia” hay "bạch nguyệt quang trong lòng khán giả". Anh Thơ từng gây "bão mạng" với màn đối đáp hài hước cùng MC chương trình khi được hỏi về bộ môn game mobile mà mình yêu thích.
Khi MC Khánh Vy hỏi vui: “Trong tim em có gì?”. Anh Thơ ngay lập tức có màn đáp lại rất chuyên nghiệp: “Trong tim em có Kanavi đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Ruler về và Oner hứng, mạng shutdown dành cho Zeus”. Đoạn clip được chia sẻ và nhanh chóng "chiếm sóng" trên các nền tảng mạng xã hội với vô vàn lời khen ngợi dành cho Anh Thơ.
“Chuyên gia lội ngược dòng” ghi điểm nhờ tâm lý thoải mái
Hoàng Công Nguyên (học sinh trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên) được khán giả yêu mến gọi với danh hiệu “chuyên gia ngược dòng”. Lý do là bởi trong 2 cuộc thi tuần và tháng, Công Nguyên đã chứng minh khả năng vươn lên ngoạn mục, từ vị trí sau trở thành người dẫn đầu và giành vòng nguyệt quế.

Công Nguyên giành chiến thắng thuyết phục
Ở trận tuần, Công Nguyên đã có hành trình “lội ngược dòng” cực đỉnh. Hai phần thi đầu, nam sinh liên tục ở vị trí thứ ba, rồi dần cải thiện vị trí ở tăng tốc, về đích để bước lên bục cao nhất nhận giải. Trong trận thi tháng, kịch bản lặp lại, Công Nguyên chưa thực sự nổi bật ở 3 phần thi đầu, nhưng đã bứt phá với phần thi về đích hoàn hảo, ghi tên mình vào cuộc thi quý.
Nam sinh Hưng Yên ghi điểm nhờ lối chơi bình tĩnh và chắc chắn, cùng tâm lý thoải mái nhất có thể. Chỉ thiếu một chút may mắn và để thua Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) trong trận quý 3, Công Nguyên ngậm ngùi về nhì. Dù hành trình Olympia dừng lại trước thềm chung kết năm, nhưng những cú bứt phá tuyệt vời của Công Nguyên vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Khi hai thế hệ trong nhà cùng là thí sinh Olympia
Nhắc tới những thí sinh đặc biệt của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, không thể quên nam sinh Đỗ Anh Minh (học sinh Trường TH, THCS, THPT Vinschool Hà Nội). Anh Minh đến đấu trường Olympia ở năm thứ 25, có mẹ là thí sinh Olympia năm thứ nhất song hành - chị Nguyễn Thúy Hà.

Chị Thúy Hà thi Olympia năm thứ nhất và con trai Anh Minh của Olympia 2025
Cặp mẹ con ở Hà Nội đã mang tới sân chơi trí tuệ câu chuyện đặc biệt của hai thế hệ cùng chung một mơ ước chinh phục đỉnh cao tri thức. Tuy chỉ về nhì ở cuộc thi tuần, nhưng Anh Minh đã tới trường quay tinh thần ham học và niềm tự hào lớn lao. Khi biết mẹ từng thi Olympia và vào trận thi tháng, cậu học trò càng có động lực cố gắng hơn.
Trở lại đấu trường Olympia, nhìn con trai đứng ngay vị trí mà 25 năm trước mình từng đứng, chị Thúy Hà mang nhiều cảm xúc đan xen. Một mặt chị nhớ lại bản thân ngày trước, một mặt lại xúc động và tự hào bởi vì con đạt được mục tiêu là đứng trên sân khấu Olympia. Vô tình có một sự tiếp nối, một truyền thống giữa hai thế hệ.
Vậy là Đường lên đỉnh Olympia đã kết thúc một năm với những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, ngôi vị vô địch năm đã được trao cho người xứng đáng. Olympia 2026 đã bước vào hành trình mới để tìm ra những chủ nhân mới của vòng nguyệt quế vinh quang, hứa hẹn một năm đầy sôi động.