Ngày 30/5/2025, bộ phim hoạt hình 3D Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội chính thức ra mắt, mang theo kỳ vọng đưa điện ảnh hoạt hình Việt Nam tiến gần hơn tới khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo và sản xuất độc lập của đội ngũ nghệ sĩ Việt. Không chỉ là một tác phẩm giải trí, bộ phim còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc và đánh dấu cột mốc đặc biệt: nhân vật Dế Mèn chính thức trở thành bạn đồng hành của UNICEF Việt Nam.
Dế Mèn là biểu tượng tuổi thơ gắn liền với biết bao thế hệ độc giả Việt từ nguyên tác "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài.
Ngay tại buổi công chiếu phim, nhân vật Dế Mèn được công bố chính thức trở thành người bạn đồng hành của UNICEF tại Việt Nam. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ: một nhân vật hư cấu văn học trở thành đại diện truyền cảm hứng cho các chiến dịch cộng đồng vì quyền trẻ em.
Theo đại diện UNICEF, Dế Mèn là biểu tượng của lòng dũng cảm, công bằng và tinh thần cộng đồng - những phẩm chất mà tổ chức này mong muốn khơi gợi nơi thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, hình tượng Dế Mèn sẽ góp mặt trong các chiến dịch truyền thông, giáo dục và sự kiện cộng đồng trên toàn quốc.
Tại buổi công chiếu phim, nhân vật Dế Mèn được công bố chính thức trở thành người bạn đồng hành của UNICEF tại Việt Nam.
Hành trình phiêu lưu mang hơi thở thời đại
Lấy cảm hứng từ nguyên tác Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, bộ phim mang đến một diện mạo mới cho nhân vật quen thuộc. Thay vì những cuộc phiêu lưu đơn độc, Dế Mèn và Dế Trũi giờ đây bước vào xóm Lầy Lội - một khu vực từng là cánh đồng xanh nhưng nay biến thành bãi rác thải vì sự tàn phá của con người.
Tại đây, 2 nhân vật gặp gỡ những loài côn trùng mới như Râu Que, Gián Đệp, Bọ Rùa Baby, cùng đối đầu với Tổng Cóc, Đại vương Ếch Cốm - kẻ đang đe dọa sự yên bình của cộng đồng. Những xung đột gay cấn pha trộn yếu tố hài hước, hành động và cảm động giúp bộ phim vừa kịch tính vừa truyền tải nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường, tinh thần vượt khó, lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Bộ phim là cuộc phiêu lưu mới của Dế Mèn, Dế Trũi tới xóm Lầy Lội, nơi họ gặp gỡ những loài côn trùng mới như Râu Que, Gián Đệp, Bọ Rùa Baby…
Dù có bối cảnh rất khác, nhưng Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội không làm mất đi tinh thần cốt lõi của tác phẩm văn học: Dế Mèn vẫn giữ hình tượng gan dạ, nghĩa hiệp, mang lý tưởng sống tích cực. Tuy nhiên, bằng cách mở rộng không gian, xây dựng cốt truyện mới mẻ và cập nhật, phim đã khéo léo lồng ghép các vấn đề thời sự, giúp nhân vật quen thuộc trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ ngày nay.
Những chi tiết như cầu Long Biên, công viên Lê Nin, khăn xếp, mây ngũ sắc, áo dài... được lồng ghép tự nhiên, góp phần giữ gìn bản sắc trong một sản phẩm hiện đại.
Sản phẩm 100% "Made in Việt Nam"
Đây là dự án phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bởi ekip Việt Nam. Toàn bộ đội ngũ sản xuất, từ đạo diễn, họa sĩ, kỹ thuật viên đến diễn viên lồng tiếng đều là người Việt. Đạo diễn phim là Nguyễn Mai Phương, một gương mặt trẻ đầy tâm huyết.
Đạo diễn phim Nguyễn Mai Phương.
Là phim hoạt hình 3D, Dế Mèn sử dụng công nghệ đồ họa tiên tiến để tạo nên thế giới sinh động, chi tiết và đầy cảm xúc: chuyển động nhân vật mượt mà, biểu cảm phong phú, giúp "nhân hóa" thế giới côn trùng; môi trường mô phỏng tự nhiên với ánh sáng, sương, cỏ cây sống động như thật; hiệu ứng hành động hấp dẫn, sử dụng slow-motion, 360 độ, va chạm chân thực; bảng màu tươi tắn, đậm chất nhiệt đới kết hợp với hiệu ứng ánh sáng động…
Không chỉ đẹp mắt, kỹ xảo còn góp phần quan trọng trong việc kể chuyện và truyền tải cảm xúc. Đây là minh chứng cho năng lực sản xuất hoạt hình chất lượng cao của đội ngũ Việt Nam.
Âm nhạc và lồng tiếng
Lần đầu tiên, nhà sản xuất Masew đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho một bộ phim điện ảnh. Anh đã xây dựng hệ thống nhạc phim đa dạng, kết hợp giữa nhạc kịch hiện đại và dân gian Việt, góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho từng cảnh quay.
Dự án có tới 7 bản OST, trong đó nhiều ca khúc như Mơ khách đường xa, Ếch Cốm Đại Vương đã nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.
Giám đốc âm nhạc Masew và đạo diễn Mai Phương.
Về lồng tiếng, đoàn phim quy tụ các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng những gương mặt mới như Lê Bống, Ali Thục Phương. Đặc biệt, Trần Hoàng Sơn lồng tiếng cho cùng lúc 4 nhân vật, trong khi Hồ Tiến Đạt hóa thân ấn tượng vào vai phản diện Ếch Cốm. Những câu chuyện hậu trường giàu cảm xúc đã góp phần làm nên một tác phẩm đậm chất Việt, vừa chuyên nghiệp vừa chân thật.
Diễn viên lồng tiếng Ali Thục Phương.
"Dế Mèn": Ước mơ vươn xa
Bên cạnh yếu tố giải trí, Dế Mèn còn mang theo khát vọng của ekip sản xuất trong việc xây dựng nền điện ảnh hoạt hình Việt chuyên nghiệp và có thể cạnh tranh quốc tế. Việc nhân vật Dế Mèn trở thành bạn đồng hành cùng UNICEF là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa văn hóa nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.
Đạo diễn Nguyễn Mai Phương chia sẻ: "Chúng tôi biết nền hoạt hình Việt còn rất trẻ, nhưng đã đến lúc phải dấn thân và làm thật nghiêm túc. Việc phim được đón nhận chính là niềm vui và cũng là phần 'doanh thu' lớn nhất đối với chúng tôi".
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Huy Dũng (trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa tri ân gia đình NSND Ngô Mạnh Lân - người thầy, họa sĩ đáng kính của ngành hoạt hình Việt Nam. NSND Ngô Mạnh Lân còn được biết đến là hoạ sĩ của trẻ thơ với những trang minh họa "Dế Mèn phiêu lưu ký".
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội không chỉ là câu chuyện về một chú dế gan dạ, mà là hành trình mới của cả một nền điện ảnh - nơi các nghệ sĩ trẻ, đội ngũ kỹ thuật viên Việt cùng chung tay sáng tạo ra một sản phẩm đậm bản sắc, truyền cảm hứng và mang tinh thần vươn lên.
Dế Mèn giờ đây không chỉ là biểu tượng tuổi thơ, mà còn là đại sứ của những giá trị tích cực, là niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam đương đại.
Ông Nguyễn Phương Vũ - con trai cố nhà văn Tô Hoài - cho biết: "Cảm xúc của tôi và gia đình là vui và tự hào khi bộ phim 'Dế Mèn' ra mắt. Đây là tâm huyết của rất nhiều người, và tôi tin chắc rằng bộ phim sẽ thành công. 'Dế Mèn' đã gắn liền với tiềm thức của biết bao thế hệ, đặc biệt là các em nhỏ. Việc ra mắt vào dịp hè là thời điểm hoàn hảo, hy vọng các rạp chiếu sẽ luôn đông kín khán giả".
Ông Nguyễn Phương Vũ (giữa) - con trai cố nhà văn Tô Hoài.
"Một số người thắc mắc tại sao phim không giữ nguyên bản gốc mà có những thay đổi. Tuy nhiên, những khúc mắc đó đã được gia đình và nhà làm phim thống nhất kỹ càng. Mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra những điều đúng đắn, tốt đẹp và phù hợp nhất.
Một tác phẩm dù có được coi là kinh điển đến đâu, nếu như không được vun xới, chăm sóc và phát triển thì cũng sẽ dần mai một và có thể bị lãng quên. Vì vậy, khi xem bộ phim chuyển thể từ 'Dế Mèn phiêu lưu ký', cảm xúc lớn nhất của tôi là sự xúc động. Tôi xúc động bởi đây là tác phẩm của bố tôi - cố nhà văn Tô Hoài. Mặc dù cụ đã qua đời, và tác phẩm đã nổi tiếng từ lâu, nhưng theo cách nghĩ của tôi, sự nổi tiếng đó vẫn cần được nuôi dưỡng", ông Nguyễn Phương Vũ nói thêm.