Đi ăn hàng cùng bố, bé gái gọi 4 món, chủ nhà hàng đọc xong âm thầm báo cảnh sát

Bé gái đã bí mật cầu cứu bằng thực đơn trong quán ăn và đây là bài học sinh tồn mà mọi đứa trẻ đều cần được dạy.

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn đưa con đi du lịch để thư giãn sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Những chuyến đi không chỉ giúp trẻ mở mang hiểu biết, khám phá thế giới mà còn tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình.

Tuy nhiên, đi kèm với sự nhộn nhịp của mùa du lịch là những nguy cơ về an toàn trẻ em mà các bậc phụ huynh không thể xem nhẹ, đặc biệt là các vụ bắt cóc, mua bán người hay lừa đảo nhắm vào trẻ nhỏ.

Một câu chuyện từng khiến nhiều người xúc động cũng là lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm đối với mọi gia đình.

Mới đây, bà Dương (Trung Quốc) - chủ một quán ăn nhỏ - nhìn thấy một người đàn ông trung niên cùng một cô gái trông như học sinh trung học bước vào quán. Thoạt nhìn, cả hai giống như một cặp cha con bình thường.

Ảnh minh họa

Hôm đó quán không quá đông khách. Khi bà Dương mang thực đơn ra phục vụ, không ai đưa tay nhận lấy. Bà để ý thấy bé gái có vẻ mặt hờn dỗi, im lặng không nói gì, giống như đang giận cha mình. Trong đầu bà nghĩ rằng điều này cũng rất bình thường, có lẽ hai cha con đang đi chơi và cô bé muốn mua thứ gì đó nhưng không được đáp ứng nên mới giận dỗi.

Người đàn ông dường như cũng nhận ra tâm trạng của "con gái", nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía cô bé rồi nói: "Con gọi món nào con thích đi, ăn xong đừng giận nữa."

Cô gái cầm lấy thực đơn và viết gọi vài món. Sau khi xem qua, người đàn ông thấy không có gì bất thường nên đưa lại cho bà chủ quán.

Khi cầm tờ thực đơn bước vào bếp, bà Dương vô tình nhận thấy một điều kỳ lạ: trong tên của 4 món ăn có một số chữ được đánh dấu đậm một cách bất thường. Đọc ghép những chữ này lại với nhau, bà lập tức giật mình.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà quay đầu nhìn kỹ hai vị khách. Bà nhận ra trên cổ và cổ tay của cô gái có những vết bầm tím mờ, giống như từng bị đánh đập hoặc khống chế.

Không để lộ sự nghi ngờ, bà Dương nhanh chóng vào trong bếp, giả vờ bận rộn rồi lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát.

Ảnh minh họa

Khoảng 20 phút trôi qua nhưng đồ ăn vẫn chưa được mang ra. Người đàn ông bắt đầu cảm thấy bất an và định kéo cô gái rời đi. Bà Dương lập tức tìm cách giữ chân, nói rằng món ăn vẫn đang được chuẩn bị và họ cũng chưa thanh toán nên chưa thể rời khỏi quán.

Đúng lúc ấy, cảnh sát xuất hiện và nhanh chóng khống chế người đàn ông.

Bị bắt giữ bất ngờ, ông ta liên tục lớn tiếng phản đối, khẳng định mình chỉ đang ăn uống bình thường và sau đó sẽ đưa con gái về nhà. Tuy nhiên, bé gái ngay lập tức phủ nhận toàn bộ lời nói này, khiến người đàn ông không còn gì để biện minh.

Ảnh minh họa

Sau đó mọi chuyện mới được làm sáng tỏ.

Hơn 1 tháng trước, sau khi cãi nhau với gia đình, cô bé đã bỏ nhà đi và không may rơi vào tay một đường dây buôn người. Trong suốt khoảng thời gian bị khống chế, em phải chịu nhiều đau khổ và hành hạ.

Thực tế, 4 món ăn bé gái gọi gồm lòng già xào lăn (viết đậm chữ "lòng", đồng âm với “báo”), cọng rau muống xào (nhấn vào chữ "xào", đồng âm với “cảnh”), hẹ xào trứng (nhấn vào chữ "hẹ", đồng âm với “cứu”) và rau diếp ngồng xào thịt bò (nhấn vào chữ "rau", đồng âm với “tôi/cháu”).

Ảnh minh họa

Khi ghép các chữ được nhấn mạnh trong tên 4 món ăn lại có cách đọc gần âm với “Báo cảnh sát cứu cháu!”. Đó chính là lời cầu cứu thầm lặng mà bé gái đã gửi gắm qua những món ăn tưởng chừng rất bình thường.

Nếu bà Dương chỉ nghĩ đây là một cặp cha con bình thường và không chú ý đến những dấu hiệu bất thường trên thực đơn cũng như những vết thương trên cơ thể cô gái, có lẽ nạn nhân đã còn phải tiếp tục chịu đựng sự khống chế của bọn buôn người.

Bài học quan trọng cha mẹ cần dạy con để tăng cơ hội tự bảo vệ mình

Các chuyên gia về an toàn trẻ em cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là khiến trẻ lúc nào cũng sợ hãi, mà là trang bị cho các em kỹ năng ứng phó phù hợp trong những tình huống nguy hiểm.

1. Không đi theo người lạ dù họ nói gì

Dù người đó tự nhận là bạn của bố mẹ, người quen trong gia đình hay hứa hẹn cho quà, trẻ cần hiểu nguyên tắc: chỉ đi cùng người đã được bố mẹ xác nhận hoặc có mật khẩu gia đình đã thống nhất từ trước.

2. Bình tĩnh tìm cơ hội phát tín hiệu cầu cứu

Nếu bị khống chế ở nơi đông người và không thể bỏ chạy, trẻ có thể học cách giống như cô bé trong câu chuyện: viết lời cầu cứu, để lại mẩu giấy, ra dấu bằng cử chỉ hoặc tranh thủ nói nhỏ với nhân viên cửa hàng, bảo vệ hay người xung quanh.

3. Không phải lúc nào cũng hét lên "Cứu con!"

Trong nhiều trường hợp, trẻ bị sốc nên không biết phải nói gì. Cha mẹ có thể tập cho con hô thật to những câu cụ thể như:

"Cháu không quen người này."

"Đây không phải bố mẹ cháu."

"Làm ơn gọi công an giúp cháu."

"Cháu đang bị bắt đi."

Những câu nói rõ ràng sẽ khiến người xung quanh dễ nhận ra tình huống bất thường hơn.

4. Nếu có cơ hội an toàn, hãy chạy đến nơi đông người hoặc cơ quan gần nhất

Trẻ nên tìm đến cửa hàng, siêu thị, quầy thu ngân, bảo vệ, đồn công an hoặc nhờ một phụ nữ đi cùng trẻ nhỏ hỗ trợ thay vì chạy đến nơi vắng vẻ.

5. Ghi nhớ thông tin của bố mẹ

Ngay từ nhỏ, trẻ nên thuộc lòng tên đầy đủ của bố mẹ, số điện thoại liên lạc và địa chỉ nơi ở để có thể nhờ người giúp đỡ khi cần thiết.

6. Cha mẹ nên thường xuyên diễn tập tình huống giả định

Thay vì chỉ dặn dò bằng lời nói, hãy cùng con đóng vai các tình huống như người lạ rủ đi mua đồ chơi, xin nhờ dẫn đường, tự nhận là người quen của bố mẹ hay cố tình kéo tay trẻ. Việc luyện tập nhiều lần sẽ giúp trẻ phản ứng bình tĩnh và đúng cách hơn nếu sự việc thật sự xảy ra.

Không ai mong con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng trong những thời khắc quyết định, chỉ một kỹ năng nhỏ, một tín hiệu cầu cứu thông minh hay sự quan sát tinh ý của một người tốt bụng cũng có thể trở thành chìa khóa cứu lấy một cuộc đời.

CHI CHI