Ngày 26/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương làm rõ việc một vận động viên đấu kiếm của đội tuyển quốc gia bị đồng đội hành hung gây thương tích.
Thông tin ban đầu trên Giao thông, vào buổi tập ngày 23/9, kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết và kiếm thủ Vũ Thành An (SN 1992) là đồng đội, cùng nhau tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.
Khoảng 10h55 cùng ngày, khi đang ngồi nghỉ ngơi thì bất ngờ Nguyễn Văn Quyết bị Vũ Thành An tiến tới dùng tay đấm vào phần đầu gây choáng váng.
Tiếp đó, Quyết còn bị người đồng đội dùng kiếm tấn công mạng và liên tục vào phần lưng, đầu, tay và gáy.
Theo chia sẻ của tài khoản mạng xã hội Thuy Ninh (được cho là vợ VĐV Nguyễn Văn Quyết), chồng chị bị đồng đội dùng kiếm tấn công khi không mặc bảo hộ.
Kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết bị đồng đội đánh gây thương tích. (Ảnh: Giao thông)
"Chồng tôi chảy máu nhiều ở phần đầu và gáy. Anh An không dừng lại khi được đồng đội can ngăn, vẫn hung hãn tấn công chồng tôi dẫn đến phải nhập viện. Chồng tôi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tổn thương thể xác cũng như tinh thần trước giải đấu", vợ Văn Quyết chia sẻ.
Hiện Văn Quyết được xác nhận trên Tri thức trực tuyến là vẫn còn biểu hiện đau đầu và mờ mắt. Gia đình VĐV này cho biết đã gửi đơn kiện lên cơ quan cảnh sát điều tra Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 13/3/2026, lực lượng phối hợp thuộc Bộ Tư lệnh miền Đông Thái Lan đã phát hiện và thu giữ hàng chục cá thể khỉ đuôi dài đang trong tình trạng kiệt sức, nghi bị các đối tượng buôn lậu tập kết để vận chuyển trái phép qua biên giới.
Năm 2026 Quyết định hỗ trợ 600.000 đồng mỗi tháng tiền trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trải nghiệm cận tử của Gerhard Schug, một người đàn ông Đức, đang gây nhiều tranh cãi khi ông khẳng định đã “xuống địa ngục” trong 5 ngày hôn mê sau biến cố cận kề cái chết.
Sau gần 6 năm kết hôn và có một con nhỏ, tôi từng nghĩ gia đình mình khá yên ổn. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi vô tình phát hiện những tin nhắn hẹn gặp gái gọi trong điện thoại của chồng.
Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".
Điều khó hiểu hơn nữa là cả 4 người đều tỏ ra vô cùng quan tâm đến người phụ nữ và không hề có biểu hiện ghen tuông hay chiếm hữu; sự thật đau lòng chỉ được tiết lộ sau đó.