Trong một ngày bình yên, Hồng Nhung khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường: Tự tay cắm một bình hoa giữa căn hộ tràn ngập ánh sáng và màu xanh. Nhưng điều đặc biệt không chỉ nằm ở không gian sống thanh bình mà ở chính loài hoa cô chọn: Thảo đường Hoàng đế - bông hoa “khổng lồ” với dáng vẻ vương giả, kiêu hãnh.
Diva dí dỏm: "Đố cả nhà biết hoa gì?" Đây chính là hoa Thảo đường Hoàng đế, tên khoa học là Protea cynaroides, còn được gọi là King Protea - loại quốc hoa của Nam Phi. Hoa có kích thước lớn, đường kính có thể lên đến 30cm, cánh hoa nhọn vươn thẳng, bao quanh phần nhụy tròn như một vương miện. Loài hoa này thường xuất hiện trong các thiết kế hoa nghệ thuật vì vẻ ngoài độc đáo và sức sống bền bỉ, có thể tươi rất lâu sau khi cắt.

“Hôm nay mình tính làm một bình hoa kiểu đăng đối với các màu hồng rất là xinh tươi như thế này và một số lá xanh ở ngoài vườn”, Hồng Nhung chia sẻ nhẹ nhàng.
Clip: Hồng Nhung cắm hoa Thảo đường Hoàng đế.

Bình hoa lần này gồm những đóa hồng phớt dịu dàng, đan xen với hoa Thảo đường Hoàng đế nổi bật - loài hoa mang trong mình thông điệp về sự kiên cường, vượt khó và không chịu khuất phục.

“Nếu định đăng đối, có lẽ bông này mình sẽ cho ở chính giữa” - nữ ca sĩ lựa chọn Thảo đường Hoàng đế làm điểm nhấn cho bố cục cân đối, kết hợp cùng hoa hồng mềm mại.

“Với một lọ hoa mà trong suốt thì thường là mình sẽ đổ nước vào trong và lấy cái lá ở ngoài vườn để xung quanh, để giấu đi miếng cát xanh ở giữa”, Hồng Nhung tiết lộ. Bình thủy tinh được che khéo léo bằng lá trầu bà, tạo nền xanh tự nhiên.

Khoảnh khắc nhẹ nhàng trong căn bếp, nơi Hồng Nhung biến hoa lá thành liệu pháp chữa lành. Cô tâm sự: “Một trong những cách thư giãn vô cùng hiệu quả cho phụ nữ đó là cắm hoa”.

Bình hoa hoàn thiện, vừa có bố cục chặt chẽ, vừa giữ lại vẻ tự nhiên nhất. Góc nhìn từ trên xuống cho thấy rõ cấu trúc “vương miện” ấn tượng của hoa Thảo đường Hoàng đế.

Diva còn tiết lộ: “Sắp tới cuối tháng này, Hồng Nhung sẽ học một lớp học cắm hoa của một cô giáo đến từ Nhật Bản”. Cô mong rằng sẽ học được những kinh nghiệm để giúp cho cách cắm hoa của mình đẹp hơn, thành công hơn.


Toàn bộ lá phụ đều được cô hái từ ban công nhà - nơi có vườn rau và hoa mini tự trồng. Hoa lá lấy từ vườn làm cô nhớ tới ca khúc "Khu vườn yên tĩnh" của mình.


“Những khu vườn nhỏ ở trong nhà, dù khá là giản dị thôi, thế mà cũng cung cấp được cho gia đình mình nào là lá, hoa, rau để làm salad và các món ăn organic cây nhà lá vườn”.


Khu vườn xinh xắn của Hồng Nhung với một số loài hoa. Cô tâm sự: “Đúng thật là những việc làm vườn rồi cứ được tiếp xúc với cây cỏ là thấy trong lòng bỗng bình yên”.