XEM VIDEO: Hồng Nhung tiết lộ bị các con trêu “Vì sao mẹ “lùn” thế mà vẫn nổi tiếng vậy?” (Nguồn: The Khang Show)
Hồng Nhung kể về cặp song sinh Tôm Tép: Cao hơn, giỏi nấu ăn hơn mẹ
Mới đây trong chương trình The Khang Show, Hồng Nhung xuất hiện tươi tắn sau hành trình chiến đấu với ung thư. Đặc biệt, cô có nhiều chia sẻ về 2 con. Khi được hỏi hành động đầu tiên mỗi khi cô gặp Tôm và Tép là gì, Diva cho biết: “Bao giờ mình cũng nhìn các con một cách rất là âu yếm để chờ các con chào mình trước. Đây là một thời gian hơi khó khăn cho những người mẹ khi các con của mình ở tuổi vị thành niên.
Khi còn nhỏ, 2 đứa bé lúc nào cũng như 2 bông hoa, nhất là con gái, nó như là hoa hướng dương vậy. Còn bây giờ các cháu bắt đầu lớn, 13 tuổi. Cháu nào cũng cao hơn mẹ, tất nhiên. Và thỉnh thoảng trêu mẹ: ‘Mẹ ơi sao mẹ lùn thế mà vẫn nổi tiếng nhở?’ Bao giờ nhìn các con, mình cũng cảm thấy là các con cho mình thêm năng lượng sống”.
Hồng Nhung cho biết, khi gặp nhau, 3 mẹ con có rất nhiều thứ để làm: “Nào là buổi tối xem phim sẽ cãi nhau xem là chọn phim gì để xem. Nấu nướng là một việc có thể làm chung với nhau, mặc dù mẹ là dốt nhất. 2 con nấu rất giỏi, không biết tại sao! Rồi chúng mình có thể đi chơi với nhau. Nhưng mà bây giờ thì đi shopping là hơi khó bởi vì những gì mẹ thích thì các con thấy rằng rất già và không phù hợp với thời đại. Thời gian kết nối nhất chính là những bữa ăn chiều”.
Hồng Nhung tươi tắn khi xuất hiện trong talk show.
Vừa qua, Hồng Nhung phải điều trị ung thư vú. 2 con là động lực rất lớn giúp cô vượt qua. Cô thổ lộ niềm vui trong cuộc sống hiện tại của mình: "Niềm vui mỗi ngày của tôi là sáng thức dậy được uống một ly mật ong gừng chanh vàng và tập yoga, gần đây là thiền".
Dù phải đối mặt với không ít thử thách về sức khỏe và gia đình – có lần vừa đưa cha vào viện cấp cứu lúc 1 giờ sáng, vài tiếng sau đã phải trở lại trường quay lúc 6 giờ để tiếp tục công việc, Hồng Nhung vẫn xem đó là một hành trình đáng giá. Với cô, quãng thời gian ấy không chỉ là nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, mà còn là cơ hội quý báu để thấu hiểu chính mình và học hỏi từ những người phụ nữ đầy cảm hứng xung quanh.
Cô tâm sự: “Tôi cũng là con người, cũng từng sụp đổ. Nhưng tôi là người độc lập, ít khi dựa được vào ai nên phải chấp nhận thực tế và từ đó tìm cách vượt qua. Những lúc khó khăn nhất, tôi tìm điểm tựa tinh thần từ triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính điều đó giúp tôi đối diện với nỗi buồn một cách bình thản, thay vì cố gắng tỏ ra lạc quan".
2 con Hồng Nhung giờ đây cao lớn hơn mẹ.
Treo mình 9m sau ca mổ, nhờ cục trưởng Xuân Bắc giúp một việc
Cũng trong cuộc trò chuyện, Hồng Nhung tiết lộ, chỉ một tháng sau ca phẫu thuật, cô đã khiến cả ê-kíp bất ngờ khi chấp nhận thực hiện một cảnh quay đầy thử thách trong MV Tự hỏi. Nữ ca sĩ được cẩu lên độ cao 9 mét, lơ lửng giữa không gian bao la của Nhà hát Lớn Hà Nội – một trải nghiệm không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cả bản lĩnh sân khấu.
Dù phải dùng đến thuốc giảm đau để vượt qua cơn mỏi mệt, Hồng Nhung vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần thép khi hoàn thành cảnh quay với độ chính xác tuyệt đối. Sự nỗ lực ấy đã chạm đến trái tim của gần 200 thành viên trong ê-kíp, khiến họ đồng loạt vỗ tay tán thưởng khi máy quay dừng lại.
Không bó buộc mình trong phong cách ballad vốn đã làm nên tên tuổi, Hồng Nhung chọn cách thách thức bản thân bằng việc thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Lần này, cô đã phải tập luyện đến “đổ mồ hôi sôi nước mắt”. Dù tự nhận bản thân hát ở mức độ nghiệp dư, không thể so với các ca sĩ opera chuyên nghiệp, Hồng Nhung vẫn coi đây là một trải nghiệm quý, cho thấy tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, ngay cả khi đã đứng vững ở đỉnh cao danh vọng.
1 tháng sau ca mổ ung thư, Hồng Nhung đã trở lại với nghệ thuật và còn được cẩu lên độ cao 9m.
Đặc biệt, cô kết hợp với 2 nhạc sĩ trẻ mới chỉ 24 tuổi. “Mỗi cháu 24 tuổi, cộng lại vẫn trẻ hơn tôi”, cô hài hước chia sẻ. Bài hát được viết theo phong cách hiện đại, khác hẳn với những gì cô từng thể hiện. Nữ ca sĩ dí dỏm rằng “tự bắt mình bắn như súng liên thanh” trong phần hát.
MV cho ca khúc này được quay tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của nữ ca sĩ. Đạo diễn hình ảnh là Phương Vũ – một cái tên đang được giới trẻ ngưỡng mộ bởi lối làm việc hiện đại, mang phong cách quốc tế. Lần đầu tiên hợp tác với Hồng Nhung, Phương Vũ thổ lộ rằng anh chưa từng vào Nhà hát Lớn Hà Nội và rất mong muốn được thực hiện một MV tại không gian giàu giá trị nghệ thuật này.
Việc xin được phép quay tại Nhà hát Lớn là cả một hành trình mà Hồng Nhung đã may mắn nhận được sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo Nhà hát và đặc biệt là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – nghệ sĩ Xuân Bắc. Cô kể một cách trân trọng: “Cục trưởng Xuân Bắc đã giúp tôi một việc là vào được Nhà hát Lớn”.
Tuy đã hát ở Nhà hát Lớn từ khi mười mấy tuổi, trải qua hơn 40 năm gắn bó, nhưng khi lên hình trong MV, Hồng Nhung vẫn bất ngờ với những góc nhìn mới mẻ từ ống kính đạo diễn. Cô tin rằng đây là MV đẹp và đặc biệt nhất trong số các sản phẩm hình ảnh mà mình từng thực hiện.
Hồng Nhung không giấu giếm niềm khát khao được sở hữu thêm một khả năng nghệ thuật nữa ngoài ca hát. “Nếu được cho một tài năng khác ngoài ca hát, tôi muốn mình có khả năng múa, múa thật đẹp. Tôi múa xấu lắm nhưng người ta nói rồi, hát hay không bằng hay hát”, cô cười tự giễu nhưng cũng rất đỗi gần gũi và chân thật.