Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương đội mưa làm lễ thành hôn, rạp cưới lớn nhất Quảng Trị bị rách do bão số 12

Sau nghi thức rước dâu tại quê nhà Thanh Hóa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị để thực hiện lễ gia tiên và cử hành hôn lễ.

Chiều 22/10, đoàn xe đưa dâu Hoa hậu Đỗ Thị Hà vượt cơn mưa, có mặt tại Quảng Trị - quê nhà của chú rể Viết Vương. Dù tình hình thời tiết không thuận lợi, buổi lễ đón dâu vẫn diễn ra trong không khí vừa trang trọng, ấm cúng. Nàng hậu được mẹ chồng dắt tay vào nhà, cả gia đình chào đón nồng nhiệt. 

Đoàn xe đưa dâu Đỗ Thị Hà vượt cơn mưa có mặt tại quê nhà chú rể.

Vợ chồng nàng hậu được che chắn kỹ lưỡng vì trời đổ mưa.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đội mưa, thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới hỏi trong lễ thành hôn trước sự chứng kiến của người thân.

Cả 2 được bố mẹ tặng phong bì và vàng làm quà cưới. Đỗ Thị Hà được mẹ chồng và ông xã hỗ trợ đeo kiềng vàng.

Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương thực hiện nghi thức lễ gia tiên.

Cô dâu được mẹ chồng tặng vàng.

Cô dâu - chú rể đội mưa vì không gian lễ thành hôn diễn ra ngoài trời.

XEM VIDEO: Lễ thành hôn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại quê nhà chú rể Viết Vương.

Bên cạnh đó, không gian tiệc cưới ngoài trời rộng 3.000m2 của cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương diễn ra vào chiều tối cùng ngày cơ bản đã hoàn thiện. 

Tuy nhiên, trước diễn biến của cơn bão số 12, thời tiết tại Quảng Trị có mưa và gió lớn, rạp cưới bị rách ở một số chỗ. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã nhanh chóng khắc phục sự cố trước giờ G. Ngoài ra, nhiều xe tải cỡ lớn cũng được huy động đậu chắn xung quanh khu vực rạp cưới để chắn gió.

Cận cảnh rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị rách vì mưa bão.

Một số xe tải lớn được đưa đến để che chắn sức gió.

Khoảng 1 tuần qua, các công đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại của Hoa hậu Việt Nam 2020 được hoàn thiện. Khu vực tổ chức tiệc cưới được dựng bên bờ sông Nhật Lệ, đủ sức chứa hàng nghìn khách. Toàn bộ không gian được bao quanh bởi hệ thống khung thép và mái vòm lớn, tạo thành quần thể sân khấu - tiệc ngoài trời có tổng diện tích hàng nghìn mét vuông.

Lễ cưới của Đỗ Thị Hà được tổ chức có quy mô lớn nhất Quảng Trị.

Bên trong rạp cưới được trang trí đèn LED, hoa tươi như một khu vườn cổ tích.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày (22/10), Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thực hiện lễ vu quy tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Gia đình 2 bên thực hiện các nghi thức truyền thống trong không khí ấm cúng, trang trọng.

Trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Ngày hôm nay Hà mang theo tình yêu của bố mẹ để bắt đầu một hành trình mới".

Cô dâu - chú rể cười rạng rỡ trong lễ vu quy.

Mẹ ruột Đỗ Thị Hà xúc động khi đưa con dâu ra xe về nhà chồng.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Thị Hà xúc động trong lễ rước dâu.

Trước khi về chung nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm hẹn hò. Cặp đôi yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm.

Tới lễ nạp tài hôm 16/10 vừa qua, nàng hậu lần đầu đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức lễ nạp tài hôm 16/10.

Trước đó, Đỗ Thị Hà không công khai chuyện tình cảm.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng đại diện nước nhà tham dự đấu trường nhan sắc Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương lớn hơn bà xã 7 tuổi. Anh là thiếu gia của tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, chồng Đỗ Thị Hà đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, điều hành doanh nghiệp của gia đình.

KIM NGỌC