Tối ngày 10/4, bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược chính thức “về đích” sau 20 tập phim với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong tập cuối, Thành (Thanh Sơn) phải đối diện với cái chết sau khi hoàn thành ước mơ của mẹ - nhiệm vụ cuối cùng mà Thần Chết giao cho.

Trong tập cuối, Thành phải đối diện với cái chết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Ngược về những tập đầu tiên, khi Thành tự kết thúc cuộc đời vì bị bạn thân phản bội, bị người yêu cắm sừng, tiền bạc vay mượn đầu tư mất hết, anh đã được chú chó Coddy cứu sống. Thoát chết, Thành có siêu năng lực - có thể nhìn thấy thời gian sống của mọi người. Và chính lúc này, Thành phát hiện ra mẹ mình chỉ còn sống được hơn 30 ngày.

Ở những tập đầu, Thành chấp nhận giao kèo với Thần Chết để cứu mẹ.
Trong khi đó, thời gian sống của Thành còn hơn 30 năm. Anh cảm thấy bất công khi một kẻ vô tích sự như mình còn quá nhiều thời gian sống. Đúng lúc ấy, Thần Chết xuất hiện, đưa ra 1 giao kèo: mỗi nhiệm vụ Thần Chết giao cho, nếu Thành thực hiện thành công thì thời gian sống của anh sẽ được chuyển sang cho mẹ. Vì chẳng còn thiết tha sống và muốn cứu mẹ nên Thành đã đồng ý ngay lập tức.
Ở tập 20, sau khi Thành làm xong nhiệm vụ cuối cùng – giúp mẹ thực hiện ước mơ, mẹ anh đã có thêm 34 năm tuổi thọ. Một trong 2 ước mơ của bà chính là mong con trai có vai diễn đầu tiên.

Thành chấp nhận số phận của mình.
Nhưng thời điểm sự nghiệp Thành bắt đầu đi lên cũng là lúc chiếc đồng hồ cuộc sống của anh bắt đầu đếm ngược. Anh quyết định dùng 1 ngày cuối cùng để chia sẻ khoảng thời gian của mình với những người anh yêu thương nhất.

Thành quyết định dùng 1 ngày cuối cùng để chia sẻ khoảng thời gian của mình với những thân thương.
Chi (Hoàng Hà) cũng biết thời gian còn lại của Thành không còn nhiều, cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Chi nói với Thành: "Anh là người tốt nhất mà em đã từng gặp. Em sẽ không bao giờ hối hận vì em đã thích anh".

Chi động viên Thành hãy sống 1 ngày trọn vẹn.
"Nếu từ biệt là không thể nào tránh khỏi được thì những giờ phút cuối cùng này mình thật sự sống trọn vẹn với cảm xúc của mình nhé!" – cô bộc bạch.
Thành cố gắng giữ tinh thần lạc quan khi tận hưởng thời gian bên Chi và Coddy. Anh thậm chí còn gửi lời cảm ơn thay cho lời từ biệt với Chiến (Bình An), đồng thời chúc bạn thân cũ và Minh Anh (Yến My) hạnh phúc. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Thành phải từ giã thế gian, anh trao cho Chi nụ hôn trước khi tan biến.

Thành trao cho Chi nụ hôn trước khi tan biến.
Thế nhưng khi Thành ở nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, Coddy đã bất ngờ xuất hiện. Tại đây, Thần Chết cho Thành biết về mối lương duyên giữa anh và Coddy. Hoá ra, ở kiếp sống trước, Coddy từng là một tên cướp, cậu được Thành bao che nên thoát khỏi việc bị xử tử. Khi này, Coddy đã nói: “Ta nợ ngươi 1 mạng. Kiếp này coi như bỏ, còn nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa để đền ơn ngươi”.

Kiếp trước, Coddy từng là 1 tên cướp thoát chết nhờ được Thành giúp đỡ.
Và lời thề đó đã ứng nghiệm, Coddy đã hoán đổi sinh mệnh với Thành, hy sinh để Thành được sống tiếp. Sau khi trở về với cuộc sống, Thành và Chi lập cho Coddy một ngôi mộ gió để tưởng nhớ người bạn đặc biệt này.
“Con người đến với cuộc đời này để học những bài học. Mình phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cả một cuộc đời để học về cách sống, học cách yêu thương chân thành, học về cách đối xử với nhau tử tế, học cả về sự tận tụy và lòng trung thành. Mà những chú chó thì đã biết sẵn những điều đấy rồi nên là không cần phải ở lại lâu đến thế” – Chi nói trong nghẹn ngào khi đứng trước mộ Coddy.

Chi và Thành làm ngôi mộ gió để tưởng nhớ Coddy.
Khi cuộc sống trở về đúng quỹ đạo, Thành quyết định ngỏ lời cầu hôn Chi. Nhưng cô khuyên Thành cứ tiếp tục thăng hoa với sự nghiệp diễn xuất vì giờ đang là “thời của anh”, cô cũng hứa sẽ mãi ở bên Thành.
Bộ phim khép lại khi Thành và Chi bất ngờ phát hiện ra có một chú cún xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Điều đặc biệt là chú cún trông giống hệt Coddy phiên bản nhỏ. Thành cảm nhận được dường như Coddy đã quay trở lại bên anh, dù với một hình hài khác.
![]()
Coddy trở về bên Thành trong một sinh mệnh khác.
Đồng Hồ Đếm Ngược nhận về nhiều lời khen vì cái kết nhân văn
Cái kết đầy cảm xúc của Đồng Hồ Đếm Ngược đã khiến nhiều khán giả “khóc hết nước mắt”, đặc biệt với tình tiết Coddy hy sinh để cứu Thành và sự tái sinh của chú cún nhỏ. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự xúc động, gửi lời khen dành cho ê-kíp bộ phim: “Tập cuối xem khóc hết nước mắt, thật xúc động, đến với thế giới này ai cũng khao khát được sống trọn vẹn bên người thân yêu”, “Phim rất hay và nhân văn. Thoại cũng hay. Nói chung là phim Việt hiếm hoi xem xong cảm thấy có nhiều thứ đọng lại. Giá như làm nhiều tập hơn”, “Phim giả tưởng nhưng lại mang đậm màu sắc triết lý Phật giáo, rất tích cực, giàu ý nghĩa!”, Mong có phần 2 để xem hai anh chị ở bên nhau nhiều hơn nữa”, “Đoạn kết khá bất ngờ, chèn bài Nếu một mai tôi bay lên trời vào hợp lí vô cùng”, “Rất xúc động luôn, nhất là chi tiết Coddy trở lại dù với một hình hài khác”, “Tui rất ủng hộ phim Việt mang yếu tố siêu năng lực vào phim, nó kết hợp hài hòa không làm nhân vật trở nên vô địch, họ vẫn phải cố gắng, phải đấu tranh. Hi vọng ngày càng có nhiều tác phẩm như này”…

Đông đảo khán giả mong phim làm thêm phần 2.
Nhiều người xem khen cách lí giải của phim về lý do Coddy và Thành gặp được nhau cũng như cách mà Thành từ một người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trở thành một người khao khát sống hơn bao giờ hết. Qua đó, phim truyền tải nhiều triết lý có tính giáo dục cao.

Tình tiết Coddy và Thành có duyên tiền định được khen ngợi.
Không ít khán giả hy vọng Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ có thêm phần 2 vì kịch bản có độ gợi mở cao. Bên cạnh đó, nhiều người mong Thanh Sơn và Hoàng Hà sẽ sớm hợp tác trong một dự án khác vì cặp diễn viên quá đẹp đôi.
Trên trang cá nhân của Thanh Sơn, anh đăng bài viết khép lại hành trình với Đồng Hồ Đếm Ngược: “Tạm biệt Coddy. Tạm biệt Chichi. Tạm biệt Thành Ngẫn. Tạm biệt hành trình, tuy không dài nhưng để lại biết bao kỉ niệm đẹp”. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng, trong đó có NSND Công Lý, diễn viên Huyền Lizzie…